Đi xe đánh võng còn giở thói côn đồ

Thứ Sáu, 21/01/2011, 14:31
Bực tức vì câu nói của anh Tài, hai bố con Trọng liền đuổi theo gây sự và xảy ra xô xát. Trọng đã dùng dao đâm anh Tài nhiều nhát…

Ngày 20/1, theo tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cơ quan này đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố về tội danh giết người đối với hai bố con: Đỗ Lê Tại, 49 tuổi và Đỗ Lê Trọng, 25 tuổi, cùng trú tại xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội. Đây là vụ án đau lòng dẫn tới hai bố con phải vào nhà giam để chờ sự phán quyết của pháp luật.

Vụ việc bắt nguồn từ một nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt: Vào tối 28/11/2010, Trọng đèo bố bằng xe máy trên đường về nhà, đến đoạn cầu vượt Khê Hồi, xã Hà Hồi thì điều khiển xe vòng vèo, đánh võng. Anh Phạm Văn Tài (trú cũng xã) đang chở vợ và con nhỏ bằng xe máy thấy vậy phóng vượt lên, khi đi ngang qua xe của bố con Trọng có nói với sang: "Đi như chúng mày thì đâm đầu vào ôtô...".

Nghe anh Tài nói vậy, Tại rất bực tức liền bảo con quay xe lại đuổi theo anh Tài. Đuổi tới nơi, Tại nhảy xuống lời qua tiếng lại với anh Tài dẫn tới hai bên xô xát. Sẵn mang theo dao bấm trong người, nên khi nghe thấy bố nhiều lần hô "đánh chết nó đi...", Trọng đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Tài. Khi anh Tài bỏ chạy vào một nhà dân gần đó, Trọng còn đuổi theo, đè anh Tài xuống tiếp tục đâm nhiều nhát... Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay sau đó, hai bố con Trọng và Tại đã bị bắt, đang chờ ngày ra trước vành móng ngựa.

Vụ án xảy ra gây dư luận bất bình tại địa phương. Mọi người thương tiếc cho hoàn cảnh vợ góa, con côi của vợ con nạn nhân bao nhiêu, thì càng chê trách hành động tàn ác của Trọng bấy nhiêu. Đáng nói nhất là hành động của Tại, là người cha, lớn tuổi, đáng ra phải hóa giải mâu thuẫn nhỏ nhặt trên đường bằng cách ứng xử có văn hóa, thì lại kích động con sát hại dã man người khác. Dĩ nhiên, hành động đó của hai bố con Tại và Trọng phải bị trả giá bằng sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Qua vụ việc này, là bài học cho những ai có máu "yêng hùng" hãy tự kiềm chế bản thân, kẻo đến khi vào "bóc lịch" trong nhà giam, hối hận thì đã muộn.

Được biết, 3 cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố đã thống nhất sẽ khẩn trương hoàn tất các thủ tục để đưa vụ án ra xử điểm trong thời gian sớm nhất nhằm răn đe giáo dục chung

Đào Minh Khoa
.
.
.