Đi massage mất tiền quay lại tống tiền chủ tiệm

Chủ Nhật, 27/04/2014, 18:02
Thấy bạn cãi nhau với anh Đức (chủ tiệm gội đầu, massage) về chuyện đòi bồi thường số tiền bị mất, Tuấn đang đứng bên ngoài liền chạy vào trong dùng tay kẹp cổ anh Đức đồng thời lấy dao gí vào cổ ra lệnh: “Trả bạn tao 3 triệu không thì tao đâm”.

Ngày 25/4, Công an quận 9, TP HCM cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Khắc Thanh Tuấn (26 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Đề (27 tuổi, ngụ thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) về hành vi “cướp tài sản”.

Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 23h ngày 21/4, sau khi nhậu xong, Tuấn, Đề cùng hai người bạn tên Nam và Phước đến tiệm hớt tóc, massage An trên đường Tây Hòa, khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9 để gội đầu, massage. Sau khi gội đầu, massage xong, Đề định lấy tiền trong bóp ra trả thì không thấy đâu nên đành để Nam ngồi lại, còn cả bọn quay về phòng trọ lấy tiền trả cho chủ quán.

Sau khi trả tiền xong, cả bốn về lại phòng trọ (nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9), lúc này Đề mới nói cho Tuấn biết bị mất 3 triệu đồng ở tiệm massage nên muốn quay lại tiệm An để làm cho ra lẽ. Nghe xong, Tuấn nói với Đề “Tao với mày quay lại tiệm đòi lại số tiền đó!”. Nói xong, Tuấn mang theo một con dao Thái Lan giấu trong người rồi cùng Đề quay lại tiệm An.

Khi đến nơi, Đề vào trong tiệm gặp anh Nguyễn Hữu Đức (28 tuổi, chủ tiệm) kể lại việc trong lúc massage Đề bị mất tiền và yêu cầu anh Đức phải bồi thường. Nghe xong, anh Đức không đồng ý dẫn đến hai bên lớn tiếng, cự cãi nhau. Lúc này, Tuấn đang đứng bên ngoài liền chạy vào trong dùng tay kẹp cổ anh Đức đồng thời lấy dao gí vào cổ ra lệnh: “Trả bạn tao 3 triệu không thì tao đâm”.

Quá hoảng sợ, những nhân viên nữ có trong tiệm chạy ra sau nhà trốn thì bị Đề đuổi theo và dùng chân đạp mạnh bể cửa kính. Sau đó, Đề hù dọa, dồn các nhân viên này vào góc phòng và ra lệnh không được điện thoại cho ai. Nghe ồn ào những người dân xung quanh đến xem thì thấy Tuấn đang dùng dao khống chế anh Đức nên chạy đến can ngăn, vì vậy nạn nhân vùng chạy ra được bên ngoài.

Thấy người dân bao vây, Tuấn liền lẻn ra ngoài bỏ trốn, còn Đề bị người dân bắt giữ, giao Công an phường. Qua truy xét, ngày hôm sau, Tuấn cũng bị Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đề khai do bị mất tiền nên Đề và Tuấn đã có hành vi vi phạm pháp luật trên. Tuy nhiên, Đề thừa nhận không biết mất tiền khi nào, ở quán nhậu hay tiệm hớt tóc An

A. Huy
.
.
.