Đau lòng trọng án con nghiện ma túy hạ sát mẹ

Thứ Sáu, 02/08/2013, 16:15
Hồi 14h30 ngày 31/7, tại thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Xô, 58 tuổi, do mâu thuẫn gia đình đã bị con trai là Phạm Văn Đoàn, 36 tuổi, dùng dao nhọn đâm chết.

Được biết, từ khi chồng là hy sinh tại chiến trường năm 1979, bà Xô ở vậy một mình nuôi đứa con trai độc nhất là Đoàn. Được thôn xóm hỗ trợ một phần, song cảnh góa bụa và cuộc sống thuần nông khiến bà vất vả lam lũ dẫn đến việc con không được giáo dục đầy đủ. Bỏ dở lớp 10 PTTH, Đoàn bị bạn xấu lôi kéo và sa vào nghiện ma túy.

Sáng 31/7, bà Xô và Đoàn to tiếng với nhau suốt buổi sáng, sau đó, đứa con bất hiếu ra quán nốc cả chai rượu rồi vác dao nhọn về hăm dọa mẹ, đòi tiền. Không được đáp ứng, tên này đã vung dao đâm vào ngực trái mẹ. Bà Xô đã tử vong.

Sau khi trọng án xảy ra, Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an huyện An Lão phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.