Dân chơi 9X "đập đá" trong nhà nghỉ

Thứ Năm, 16/09/2010, 14:45
Ngày 14/9, 7 đối tượng (gồm 5 nam, 2 nữ) bị Công an quận Tây Hồ, Hà Nội bắt quả tang khi đang chơi "bột đá" tại một nhà nghỉ trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, đã được đưa về trụ sở Công an quận để làm rõ.

Qua điều tra, xác minh nhân thân các đối tượng, thật lấy làm tiếc bởi, hầu hết những đối tượng trong vụ án đều còn rất trẻ, không ít người được học hành đàng hoàng, có công việc tử tế. Vậy nhưng chỉ vì đua đòi, thích chơi trội, nhóm này đã tự đốt cháy tương lai của mình.

Đối tượng cầm đầu nhóm chơi là Thái Hoàng Phương, sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học RMIT, hiện đang trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Khi được đưa về trụ sở Công an, Phương vẫn chưa hết ngơ ngơ bởi sự ảnh hưởng của bột đá tác động vào hệ thần kinh. Cặp mắt cậu ta lờ đờ, ánh nhìn mệt mỏi, đôi tay run run có cảm giác không thể kiểm soát nổi. Lý giải về việc tại sao một sinh viên năm cuối đại học như cậu ta lại tham gia vào cuộc chơi tệ nạn này, Phương bảo rằng, do nể bạn bè, do chưa thử ma túy bao giờ nên muốn dùng một lần cho biết…

Phương sinh ra trong một gia đình kinh doanh khá giả, có 2 anh em trai. Do học tốt tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp THPT, Phương đã thi đậu Trường Đại học RMIT, chuyên ngành thương mại. Thấy con đậu đại học, bố mẹ Phương đã cố gắng chăm chút, tạo mọi điều kiện để cậu ta học hành thành tài. Nhưng kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Phương tỏ ra ăn chơi sành điệu khi thường xuyên tụ tập ở những điểm chơi bời của giới trẻ Hà thành. Trong những lần "chém gió" ở các quán bar, Phương kết thân với một chân dài cũng chơi bời không kém là Đỗ Thị Giang, 20 tuổi, HKTT ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, hiện đang tạm trú tại quận Hai Bà Trưng. Giang có quan hệ phức tạp, góp mặt ở hầu hết các cuộc chơi tệ nạn, từ uống rượu, cắn thuốc lắc cho đến cặp kè với những người đàn ông lắm tiền nhiều của. Từ khi gặp Giang, Phương cũng được "bổ sung" nhiều kiến thức chơi bời, trong đó có niềm vui chơi "bột đá".

Các đối tượng bị bắt quả tang tại điểm "đập đá".

Theo lời khai của Phương tại cơ quan Công an, ngày 13/9, Phương gặp lại bạn thời cấp III là Trần Quốc Hiển, 24 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, sau đó hai người rủ nhau tụ tập uống rượu và đi thuê phòng nghỉ để chơi ma túy. Phương đã gọi điện nhờ Đỗ Thị Giang mua hộ "bột đá" đem đến nhà nghỉ cho mình. Giang đồng ý rồi điện cho Lê Thị Bích Thảo, 20 tuổi, HKTT tại phường Ngọc Trạc, TP Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại quận Hai Bà Trưng, hỏi mua hàng. Lát sau Thảo nhận lời và mang "bột đá" đến. Tại đây, Thảo gặp Giang, Phương cùng 4 nam thanh niên khác. Sau khi đưa "hàng" cho Phương và nhận 2 triệu đồng, Thảo đã ở lại cùng chơi thuốc và bị Công an quận Tây Hồ tóm gọn ngay sau đó…

Trung tá Trần Nguyên Việt, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ cho biết, tụ điểm chơi thuốc lắc có hai cô gái này tham gia đã được các anh bắt quả tang ngày 13/9 tại một nhà nghỉ ở đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tụ điểm này nhức nhối từ lâu, nhiều người dân trong khu vực đã bức xúc tố cáo ở đây vẫn tổ chức cho các đối tượng ra vào sử dụng ma túy. Chính vì vậy, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ đã xác minh, làm rõ.

Qua điều tra nghiên cứu, các trinh sát xác định đây chính là tụ điểm sử dụng ma túy phức tạp và đã lên kế hoạch đấu tranh. Hôm đó, khi ập vào phòng số 5 của nhà nghỉ, tổ công tác phát hiện 7 đối tượng gồm 5 nam, 2 nữ đang bò lăn bò toài vì phê thuốc. Trên chiếc bàn gần đó la liệt bia rượu và 0,168g ketamin (bột đá), 1 bình hút, 2 coóng hút, 8 bật lửa, 2 đèn khò… là những dụng cụ đối tượng dùng chơi "bột đá". Qua xét nghiệm được biết, cả 7 đối tượng này đều có phản ứng dương tính với ma túy. Lập tức, cả bọn cùng số tang vật được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ…

Điều đáng nói, ngoài 5 đối tượng nam giới bị bắt quả tang trong vụ này đều học hành tử tế, công ăn việc làm ổn định, thì 2 cô gái tham gia "đập đá" đều chưa đầy 20 tuổi, nhưng từ vài năm nay các cô đã có cuộc sống vô vị, chán chường, trở thành những người thừa ngay trong gia đình mình. Các cô lao vào cuộc sống trác táng, yêu đương buông thả, tham gia đủ các trò tệ nạn. Cả Giang và Thảo đều bỏ nhà, bỏ quê hương ra Hà Nội lang thang từ lâu. Trong khi Đỗ Thị Giang hiện đang cặp kè sống thử với một cậu sinh viên kém mình 1 tuổi ở ngay trong nhà cậu ta, thì Lê Thị Bích Thảo đang yêu và có bầu với cậu bạn trai mới quen. Cuộc sống tương lai mờ mịt.

Hiện vụ án đang được Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra mở rộng

H.Giang
.
.
.