Dàn cảnh "bắt cóc" nữ sinh cướp xe đạp

Thứ Hai, 03/09/2012, 23:43
Với thủ đoạn chuyên lừa học sinh nữ đến nơi hoang vắng, từ tháng 7 đến nay, Hải và Kiều đã gây ra 12 vụ cướp tài sản của học sinh, chủ yếu là xe đạp.

Vào một ngày cuối tuần, em Nguyễn Thị H. trên đường đi học về, đến đường Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh (Nghệ An) bất ngờ bị 2 thanh niên tuổi từ 22-24, đi trên 1 xe máy ép sát vào vỉa hè, mặt mày bặm trợn: "Tại sao mày đánh em gái tao!"… Bị oan, cháu H. mặt tái mét, cố thanh minh, nhưng 2 gã thanh niên lạ mặt vẫn quát nạt, hăm dọa…

Sau đó, chúng hạ giọng: "Đến gặp em gái tao để nhận mặt và "xin lỗi", nếu không"… Nghe nói đến gặp em gái để nhận mặt, H. an tâm hơn, đạp xe đi theo. H. có biết đâu đây là "kịch bản" do chúng dàn dựng để đưa em đến nơi hoang vắng thực hiện hành vi cướp tài sản. Trước sự trắng trợn, liều lĩnh của bọn cướp, cháu H. hoảng sợ, đành chấp nhận trao xe đạp cho bọn chúng.  

Nhận được tin báo, xét thấy tính manh động, liều lĩnh  của đối tượng cướp tài sản,  Đội CSĐT tội phạm về TTXH báo cáo lãnh đạo Công an TP Vinh lập án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vinh có tài liệu về 2 đối tượng thường gây ra các vụ cướp tài sản của các em học sinh gần đây, đó là Lê Văn Kiều, 22 tuổi và Mai Thanh Hải, 23 tuổi, quê ở Quảng Bình. Tên Hải có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản mới được tha tù. Sau 1 ngày đấu tranh, 2 đối tượng Hải và Kiều khai nhận, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 7 đến nay, chúng đã gây ra 12 vụ cướp tài sản của học sinh, chủ yếu là xe đạp, trong đó có vụ cướp xe đạp của em Nguyễn Thị H., trú ở phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Sau mỗi lần cướp trót lọt, chúng đem xe bán lấy tiền, sang bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hút hít và ăn chơi trác táng. Từ lời khai của các đối tượng, sau gần một tuần tiến hành xác minh làm rõ, đến nay, Công an TP Vinh đã thu hồi 12 xe đạp để trả lại người bị hại.

Qua vụ án này, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đề nghị gia đình, nhà trường cần nhắc nhở các em học sinh phải đề cao cảnh giác khi đi trên đường. Nếu gặp các hành vi trên phải khôn khéo báo cho mọi người xung quanh biết và tuyệt đối không nghe theo lời bọn chúng

Hữu Trọng
.
.
.