Đâm người vì va chạm khi đi đường

Thứ Bảy, 13/01/2007, 13:57
Do việc tránh - vượt nhau khi tham gia giao thông, nhóm của anh Cường cãi vã với anh Quý và Kiên. Khi anh Quý chở Kiên về đến nhà thì nhóm của Cường vẫn đi theo chửi bới. Kiên điên tiết đi vào nhà lấy hai con dao, đâm trọng thương Cường.

Vụ án xảy ra hết sức tình cờ vào những ngày cuối cùng của tháng 12/2006 từ một vụ va chạm nhỏ.

Khoảng 15h ngày 17/12/2006, Lương Trung Thái cùng với Phạm Quốc Huy, Cương (hiện chưa xác định được địa chỉ) rủ nhau lên quán cà phê Window đường Nguyễn Chí Thanh chơi.

Ở đó, Thái hẹn với người bạn gái mà hắn ta thầm yêu trộm nhớ. Lúc về, Thái gọi taxi cho bạn gái đi, nhưng cô gái này không đồng ý đi taxi Thái gọi mà lên một chiếc taxi khác.

Lỡ chớn với người đẹp, trong lúc bản thân đã ngồi lên xe taxi và công tơ mét đã tính cây số, Thái miễn cưỡng kêu taxi chở mình về Trung Hòa, còn hai người bạn của Thái là Huy và Cương đèo nhau bằng xe máy Wave từ phía sau.

Cả bọn rồng rắn đến đầu ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa, Cầu Giấy thì xe taxi của Thái va chạm với xe máy của anh Nguyễn Ngọc Tuyển, ở Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương và anh Trần Văn Hoàn. Lời qua tiếng lại được dăm ba câu, sẵn trong lòng đang khó chịu, Thái nhảy xuống lao vào đánh anh Hoàn khiến anh Hoàn bỏ chạy.

Không đuổi được Hoàn, Thái điên cuồng quay lại đánh anh Tuyển. Cùng lúc đó Hà Văn Long (ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đang ngồi tại quán nước nói chuyện cùng Tuấn (không rõ địa chỉ) thấy đánh nhau, sẵn máu côn đồ nhảy ra "đánh hôi" cùng với Thái.

Ngoài ra, Huy và Cương bạn của Thái đi xe máy phía sau cũng lao vào đánh anh Tuyển và Thái rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Tuyển.

Nhận được tin báo của quần chúng, Công an phường Trung Hòa đã có mặt kịp thời để điều tra vụ án. Anh Tuyển sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt - Đức, tình trạng hết sức nguy kịch. Vụ án gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra vì kẻ thủ ác đã cao chạy xa bay.

Rất vất vả trong một thời gian, lần tìm từ những manh mối tưởng như rất mong manh, cuối cùng các chiến sĩ Công an phường Trung Hòa cũng làm rõ được các đối tượng.

Kẻ thủ ác và người bị hại hoàn toàn không quen biết nhau, chỉ vì một xích mích nhỏ, sẵn máu côn đồ, Lương Trung Thái đã gây tội ác với anh Nguyễn Ngọc Tuyển, một thanh niên hiền lành, vô tội.

Hiện nay, cơ quan Công an đã phát lệnh truy nã Lương Trung Thái.

Cũng trong thời gian trên, ngày 24/12/2006, anh Nguyễn Ngọc Quý dùng xe máy chở Tiết Trung Kiên, 23 tuổi, trú tại tổ 49, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội về nhà.

Khi đi qua đoạn đường Hoàng Quốc Việt thì gặp nhóm bạn của anh Trần Tuấn Cường, ở số 20, ngõ 211/141 đường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hai bên phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại do việc tránh - vượt nhau khi tham gia giao thông. Vì vậy, khi anh Quý chở Kiên về đến nhà thì nhóm của Cường vẫn đi theo cãi vã, chửi bới. Kiên điên tiết đi vào nhà lấy hai con dao rồi đâm Cường.

Ngay sau đó Cường được đưa vào viện cấp cứu. Hiện Cường vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Công an quận Cầu Giấy đã bắt khẩn cấp Kiên để điều tra xử lý.

Tai nạn giao thông đã trở thành một vấn nạn nhức nhối, Đảng, Nhà nước và người dân đang hiến kế để tìm giải pháp tối ưu giảm thiểu. Thế nhưng những kẻ như Thái, Kiên, Cường chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ khi tham gia giao thông đã gây án, để hậu quả để lại thật đau lòng

Nguyễn Khánh
.
.
.