Đâm chết bác sĩ vì người nhà tử vong

Thứ Tư, 17/08/2011, 19:00
Dù được các bác sĩ tập trung cấp cứu, anh trai của Dũng vẫn không qua khỏi. Thấy anh trai tử vong, Dũng dùng dao đâm chết 1 bác sĩ và đâm bị thương một người khác trong kíp trực.

Theo tường trình của một số người có mặt tại bệnh viện, khoảng 23h15' ngày 15/8, một nhóm người đã đưa bệnh nhân tên là Nguyễn Văn Hùng, 20 tuổi, trú tại xã Hòa Bình (Vũ Thư) vào cấp cứu trong tình trạng khó thở. Trong số người nhà bệnh nhân có một thanh niên mặc quần đùi, cởi trần, xăm trổ trên vai, tên là Nguyễn Xuân Dũng, em trai của bệnh nhân. Lúc đó có các y tá và thực tập sinh đang trực. Vì các bác sỹ đang ngủ trong phòng trực nên Dũng tức giận, đập cửa ầm ầm, yêu cầu các bác sỹ dậy, cấp cứu.

Vì ca cấp cứu của bệnh nhân Hùng nguy hiểm nên hầu hết các bác sỹ đang trực của Khoa Ngoại và Khoa Hồi sức cấp cứu được huy động. Trong đó có bác sỹ Phan Đức Giàu, 59 tuổi, trú tại xã Tự Tân và bác sỹ Nguyễn Ngô Hoàn, 30 tuổi, quê ở xã Hòa Bình, cùng huyện Vũ Thư. Trong lúc các y, bác sỹ đang cấp cứu cho bệnh nhân thì đối tượng Dũng có thái độ lăng mạ bác sỹ "không cứu sống được cho bệnh nhân Hùng thì sẽ giết chết cả bác sỹ". Hành động hung hăng của Dũng khiến bệnh nhân khác đang cùng nằm ở phòng cấp cứu sợ hãi, chạy sang trú nhờ ở phòng khác.

Các bác sỹ, y tá và kỹ thuật viên đã sử dụng hết các biện pháp cấp cứu nhưng khoảng gần 1 tiếng sau, bệnh nhân Hùng đã tử vong. Trong ca trực này có bác sỹ Chấn, Phó Giám đốc bệnh viện. Sau khi nghe báo cáo sự việc, ông Chấn đã cho các cán bộ của mình lập biên bản về việc tử vong. Theo quy định, bố mẹ của bệnh nhân tử vong phải ký vào biên bản mới được nhận xác về. Thế nhưng, đối tượng Dũng xông vào đòi ký biên bản và đòi xác anh.

Thấy các bác sỹ không đồng ý, Dũng bỏ ra ngoài một lúc để tìm hung khí. Không có, anh ta quay vào phòng cấp cứu, tìm được một con dao gấp của bệnh nhân cùng phòng (lúc trước đã sợ hãi bỏ chạy sang phòng khác) để ở tủ cá nhân. Hắn ta cầm dao đó chạy sang phòng làm việc của các bác sỹ, đâm luôn một nhát vào bụng bác sỹ Hoàn ngồi ở đầu bàn bên phải. Bác sỹ Giàu ngồi ở đầu bàn bên trái nhổm lên, bị Dũng đâm luôn một nhát dao trúng tim. Thấy vậy, mọi người trong bệnh viện bỏ chạy tán loạn. Bác sỹ Giàu ôm ngực chạy được đến cửa phòng trực thì quị xuống, dù được các y, bác sỹ cùng cơ quan chạy đến cấp cứu nhưng đã tử vong…

Sau khi đâm 2 bác sỹ, Dũng bị người nhà đi cùng túm chặt lấy, tước dao. Hắn ta vùng vằng một lúc rồi bỏ chạy ra ngoài.

Các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình và Công an huyện Vũ Thư nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Một tổ ghi lời khai của các nhân chứng, một tổ truy đuổi đối tượng theo dấu vết nóng. Đêm Thái Bình trời mưa to. Nhưng trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các trinh sát vẫn không quản khó khăn về thời gian và thời tiết. Từng tổ chia nhau rà soát từng địa điểm nghi vấn đối tượng đang ẩn trốn

Gần sáng, các trinh sát đã phát hiện đối tượng tên Phương, bạn của Dũng, theo tài liệu thu thập được là lúc trước chở Dũng đi trốn, đang chạy xe máy một mình. Các trinh sát đã triệu tập ngay đối tượng về trụ sở với hành vi che giấu tội phạm và đấu tranh khai thác. Biết Dũng đang trốn ở một nhà nghỉ ở xã Tự Tân, một mũi trinh sát ập đến ngay. Khác với dự đoán, Dũng khá bình tĩnh, xin mặc quần áo rồi cùng theo về cơ quan Công an

T.Hòa
.
.
.