Đại ca “Bảy nở” và nhóm bảo kê ở Khu công nghiệp Việt Hương
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An, Bình Dương vừa có kết luận điều tra về vụ án cưỡng đoạt tài sản do Trần Ngọc Hà cầm đầu. Đây được coi là nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê ở KCN Việt Hương, xã Thuận Giao, Thuận An.
Thời gian từ tháng 1 đến cuối tháng 5/2007, tại khu vực ngã tư đất thánh, cổng trước Khu công nghiệp Việt Hương, xã Thuận Giao, Thuận An, một số công nhân đi làm về vô cớ bị chặn đường đánh. Để tránh những trận đòn vô cớ, yên ổn làm ăn, thay vì báo với chính quyền địa phương, những công nhân đã nhờ sự giúp đỡ của một nhân vật được truyền tụng như "đại ca" ở khu vực này: "Bảy nở".
"Bảy nở" tên là Trần Ngọc Hà, 23 tuổi, ngụ ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, Thuận An. Hà có nhiều biệt danh như: "Bảy nở", "Hà mái nở", ông "Bảy nở", anh Bảy. Đó chính là những cái tên giới giang hồ khu vực này đặt.
Những người dưới trướng của Hà chỉ dám gọi anh Bảy hoặc ông Bảy. Nếu kẻ nào chưa biết luật lệ kêu "Bảy nở" thì trước sau gì cũng bị dần một trận ra trò. Những công nhân nhờ bóng của Hà để yên ổn làm ăn chỉ có thể gọi anh Bảy hoặc ông "Bảy nở".
Đàn em của "Bảy nở" có khi số lượng lên đến 60 người, bao gồm cả những thanh niên địa phương và những đối tượng từ nơi khác đến, nghe tiếng tăm "Bảy nở" cũng gia nhập để theo đóm ăn tàn.
Trong đó đáng chú ý nhất là: Lý Nguyễn Lam, tự Lý Lam, 25 tuổi, ngụ Mỹ Xuyên, Sóc Trăng; Nguyễn Văn Hoàng Tuyên, 25 tuổi, ngụ Măng Thít, Vĩnh Long; Lê Hoàng Thắng, 19 tuổi, ngụ Phụng Hiệp, Hậu Giang. Lam và Tuyên là công nhân Công ty TNHH Chinly tại KCN Việt Hương.
Những ngày cận Tết năm 2007, công nhân đang cố gắng làm việc để kiếm tiền về quê. Những lần tăng ca ra về, công nhân trong khâu gia công và khâu định hình Công ty TNHH Chinly bị những thanh niên lạ mặt vô cớ chặn đường đánh.
Nhân thời cơ này, Lý Lam và Tuyên mách nước: "Có gì nhờ anh "Bảy nở" thử coi". Sau đó Lam, Tuyên cho hai anh N. và anh L. là khâu trưởng của khâu định hình và gia công số điện thoại của "Bảy nở". Hai anh liên lạc với "Bảy nở" nhưng hắn ra vẻ làm cao từ chối cuộc hẹn. Đến lần gọi thứ hai, anh N. và anh L. mới hẹn được "Bảy nở" đi nhậu để đặt vấn đề nhờ giúp.
Được lời "Bảy nở" lên tiếng: "Để anh giúp", nhân tiện "Bảy nở" bồi luôn: "Gần tới Tết rồi, mấy anh em lì xì anh một ít tiền xài". Hai khâu trưởng về quyên góp mỗi người 100 ngàn nạp cho "ông Bảy".
Qua Tết, đến ngày công nhân lĩnh lương thì thấy "Bảy nở" và Tuyên chạy xe vô công ty gặp khâu trưởng đặt vấn đề "bảo kê trọn gói", mỗi tháng một công nhân trong khâu đóng 100 ngàn đồng.
Thấy anh em công nhân không hưởng ứng, "Bảy nở" hăm: "Nếu không chịu bảo kê thì có chuyện gì tự lo mà giải quyết, nếu muốn được yên ổn làm ăn ở đất này thì hằng tháng phải đóng tiền".
Trước khi ra về "Bảy nở" còn thòng thêm một câu: "Không chịu, nếu có chuyện gì thì tự lo, đến lúc đó nếu gọi anh Bảy giải quyết thì tốn bạc triệu chứ không phải bạc trăm như vậy đâu".
Để êm xuôi, những công nhân trong hai khâu định hình và gia công của công ty phải đóng "hụi chết" cho nhóm "Bảy nở" mỗi tháng 50 ngàn đồng/người. Hàng ngày "Bảy nở" cùng đàn em của hắn vật vờ ở các quán cà phê chòi, tối thì kéo nhau đi quậy phá, những công nhân có mâu thuẫn thì nhờ Bảy đứng ra giải quyết sau đó nộp tiền "phạt hành chính".
Cứ đến ngày 15 hàng tháng là "Bảy nở" cùng đàn em xuất hiện trước cổng công ty chờ nhận tiền. Đàn em thân tín của "Bảy nở" là Lý Lam cũng dựa hơi Bảy để làm tiền những công nhân khác bỏ túi riêng.
Trước tình hình công nhân thường xuyên bị cưỡng đoạt tài sản một cách trắng trợn, lãnh đạo Công ty TNHH Chinly đã làm đơn gửi đến Đồn Công an KCN VSIP.
Sau thời gian dài theo dõi thu thập các chứng cứ, ngày 5/6/2007, lực lượng Công an đã bắt đối tượng Lý Nguyễn Lam, hai ngày sau bắt tiếp Trần Ngọc Hà ("Bảy nở") và Lê Hoàng Thắng.
Riêng đối tượng Nguyễn Văn Hoàng Tuyên bỏ trốn, đến ngày 22/8/2007 hắn bị bắt ngay tại quê nhà. Hiện các đối tượng này đang chờ ngày ra tòa chịu sự trừng phạt của pháp luật
