Đã làm rõ nhóm hung thủ gây án trong quán cà phê Gốc Xoài
Một tháng trôi qua, nhưng nhiều người dân ở Tp. Nha Trang vẫn còn xôn xao về vụ án mạng xảy ra tại một quán cà phê ở phường Vĩnh Hải. Sau khi gây án, kẻ lạ mặt đã tẩu thoát nhanh gọn.
Theo một số nhân chứng kể lại, gần 22h đêm 12/5, trong lúc một người khách đang ngồi ở góc quán cà phê Gốc Xoài, tại số 9 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, thì từ bên ngoài có ba gã thanh niên lạ mặt bước tới. Hai bên cãi nhau, người khách cầm ghế nhựa xông vào phía ba gã thanh niên. Lập tức cả ba gã thanh niên lao tới đánh trả. Chỉ vài phút sau, người khách ngồi trong quán gục ngã tại chỗ, còn ba gã thanh niên "chuồn" nhanh ra đường và mất hút sau dãy phố. Nạn nhân là Nguyễn Dương Quang, một thanh niên trú tại địa phương đã bị đâm chết.
Sau khi nhận được nguồn tin về vụ án mạng, Trung tá Đậu Quang Tuyến - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng hai tổ công tác phối hợp Công an Tp. Nha Trang, Công an phường Vĩnh Hải triển khai các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm điều tra.
Các đối tượng trong vụ án.
Qua xác minh được biết, trước đó hơn 1 giờ, Nguyễn Dương Quang có đến phòng trọ do Đặng Hữu Phước thuê trong căn hộ số 8 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải để gây sự, đe dọa hành hung Phước. Hai thanh niên ngồi uống rượu với Phước can thiệp thì bị Quang đánh. Một trong hai người ngồi uống rượu với Phước là Nguyễn Đình Hiệp (18 tuổi), trú ở 64/73 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải. Khi trinh sát tìm đến địa chỉ nêu trên thì Hiệp đã bỏ trốn. Đấu tranh với Phước, được biết người thanh niên thứ hai là Huỳnh Khánh (19 tuổi), trú ở thôn Chư Cúc, xã EaKmal, huyện EaKar (Đắk Lắk) và là cháu gọi Phước bằng dượng.

Sau khi bị Quang đánh, Hiệp và Khánh đi xe máy về phía đường Nguyễn Khuyến tìm bạn của Khánh là Trần Anh Phi (20 tuổi) trú ở thôn 10, xã EaSo, huyện EaKar (Đắk Lắk) để kéo nhau đi trả thù. Chính Phước là người đã chỉ cho 3 đối tượng nêu trên vào quán cà phê Cây Xoài để "hỏi tội" Quang.
Được sự hỗ trợ tích cực của các trinh sát hình sự Công an huyện EaKar, một buổi trưa cuối tháng 5, tổ công tác của Công an tỉnh Khánh Hòa đã vây bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Hiệp, Trần Anh Phi và Huỳnh Khánh trong lúc bọn chúng chuẩn bị hành trang rời xã EaKmal trốn vào Tp.HCM.
Đầu tháng 6, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hiệp, Phi và Khánh. Được biết trước khi ẩu đả dẫn đến án mạng, không riêng nạn nhân mà cả hung thủ đều uống rượu. Đó chính là bài học cay đắng dành cho những kẻ để "ma men" làm chủ
