Đã bắt được thủ phạm gây trọng án ở phường Phúc Tân (Hà Nội)

Thứ Hai, 17/09/2007, 14:40
Sáng 15/9, Công an quận Hoàn Kiếm có sự phối hợp với Đội Điều tra trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội và Công an quận Ba Đình đã bắt được Nguyễn Hoàng Long (tức Long “kỳ”, 19 tuổi), ĐKNKTT ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội, trú tại ngõ 71 Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Long là con nghiện hiện đang bị Công an quận Ba Đình khởi tố về tội Trộm cắp tài sản và là thủ phạm giết người, cướp tài sản của ông Bùi Văn Thuận (53 tuổi), ở ngõ 211 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm vào đêm 9/9.

Sau khi vụ trọng án xảy ra, Công an phường Phúc Tân đã báo cáo về Công an quận Hoàn Kiếm. Ngay trong đêm nhiều đội nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm đã đến hiện trường tổ chức điều tra có sự phối hợp của Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội, thu thập dấu vết, lấy lời khai nhân chứng, đáng chú ý tại hiện trường CQĐT thu được một con dao nhọn, một đôi dép nhựa màu đen có nhãn mác D&G, đây là loại dép đắt tiền chứng tỏ con nghiện thuộc loại nhà khá giả có nơi ở nhất định.

Cùng lời khai các nhân chứng ở gần khu vực xảy ra vụ án đều nhận dạng được đối tượng có đặc điểm mặc áo phông trắng, quần đen, da trắng, tuổi từ 19 đến 22, thái độ hốt hoảng, thuê xe ôm tẩu thoát ra hướng cầu Chương Dương.

Ban chuyên án nhận định: Đối tượng vào được trong nhà ông Thuận là con nghiện quen biết. Vì nhà ông Thuận luôn khóa cửa ở một mình để bán ma túy, con nghiện đã chuẩn bị sẵn hung khí đề phòng bất trắc. Đối tượng gây án có thể sinh sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hoặc một số phường thuộc quận Ba Đình.

Từ nhận định trên, các mũi điều tra tập trung rà soát số con nghiện khá giả của 18 phường trong quận Hoàn Kiếm, đồng thời phối hợp với Công an quận Ba Đình rà soát số con nghiện ở phường Phúc Xá, Trúc Bạch, Quán Thánh, Nguyễn Trung Trực, cùng với một số biện pháp khoa học nghiệp vụ cao được áp dụng.

Sau 5 ngày đêm truy tìm đối tượng, rà soát trên 200 con nghiện, hơn 50 nhân chứng và người biết việc liên quan, đến 1h30' sáng 15/9, Ban chuyên án đã xác định thủ phạm sát hại ông Thuận và cướp tài sản là Nguyễn Hoàng Long (tức Long “kỳ”). Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt, khám xét đối với Long.

Tại CQĐT, Long khai: Y là con nghiện nặng nhiều năm nay, bố mẹ đã chia tay nhau, bố lấy vợ khác và mải làm ăn kinh tế kiếm tiền nên hằng ngày xích chân tay Long ở nhà. Tối 9/9, bố Long là ông Nguyễn Mạnh Hoàng (44 tuổi) đi làm về đã mở khoá tháo xích cho Long, lên cơn nghiện, Long xin tiền bố nhưng bố không cho, Long bực tức bỏ nhà ra ngoài tìm đến nhà bạn gái ở phường Quán Thánh nhưng không gặp.

Long biết rõ ông Thuận ở nhà một mình và bán lẻ ma túy, y nảy ý định tìm đến giết ông Thuận để cướp tài sản. Khoảng 21h ngày 9/9, Long thuê xe ôm đến một cửa hàng bán dao kéo ở phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, mua một con dao nhọn với giá 10 ngàn đồng rồi thủ sẵn trong túi quần.

23h30' cùng ngày, Long thuê xe ôm đi đến nhà ông Thuận. Nhìn qua lỗ cửa, ông Thuận nhận ra khách quen nên đã mở cửa cho Long vào nhà. Long hỏi mua chịu một gói heroin loại 100 ngàn đồng, nhưng ông Thuận không bán và đuổi Long ra khỏi nhà. Ông Thuận vừa rứt lời, Long rút dao đâm liên tiếp vào vùng bụng và ngực ông Thuận. Nghe tiếng ông Thuận hô cướp, một số người xung quanh chạy sang.

Sợ bị phát hiện, Long liền cướp chiếc điện thoại di động Nokia của ông Thuận rồi cầm chùm chìa khoá mở cửa sau tẩu thoát, bỏ lại con dao nhọn và đôi dép. Tuy có người phát hiện đuổi theo nhưng Long vẫn chạy được sang ngõ 577 Hồng Hà thuê xe ôm đến phố Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình gặp bạn nghiện tên là Ky sống lang thang.

Tiếp đó, Ky và Long đến thuê nhà nghỉ ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên ở qua đêm. Trưa 10/9, Long và Ky thuê xe ôm đến phố Đặng Dung đặt chiếc điện thoại cướp được của ông Thuận lấy 900 ngàn đồng. Sau đó, Long và Ky về một quán nước ở phố Quán Thánh vứt chiếc sim điện thoại đi rồi Long đi mua một đôi dép cũ cùng loại để lại hiện trường để đối phó với CQĐT.

Long bỏ trốn lên nhà một người bà con ở xã Tiền Châu, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc và từ đó, Long gọi điện thoại về cho ông Hoàng, kể lại việc sát hại ông Thuận. Ông Hoàng nghe xong đã gọi Long về nhà, xích chân tay Long lại nhằm đối phó với Công an. Sau khi Long khai rõ hành vi gây án, lúc này ông Hoàng mới nhận đã biết việc phạm tội của con trai. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang xem xét hành vi che giấu tội phạm của ông Hoàng.

Được biết, trong mấy ngày vừa qua đây là vụ án mạng thứ hai mà con nghiện sát hại người bán ma túy. Trước đó, ngày 4/9, bà Phạm Thị Kim Long, 67 tuổi, ở phường Phương Liên bán lẻ ma túy tại nhà cũng bị một con nghiện đột nhập vào sát hại.

Chiều 15/9, Công an quận Hoàn Kiếm và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã biểu dương kết quả khám phá vụ trọng án này, UBND quận Hoàn Kiếm đã quyết định tặng Ban chuyên án 10 triệu đồng.

Cũng trong buổi họp biểu dương kết quả vụ trọng án nói trên, Thượng tá Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã kiến nghị: Qua hai vụ án con nghiện giết người bán ma túy để cướp tài sản, lực lượng Công an cần rút kinh nghiệm trong công tác bảo vệ dân phố, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Đồng thời cảnh báo đối với số người bán lẻ ma túy phải chấm dứt ngay hành vi phạm pháp này để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra

Đào Minh Khoa
.
.
.