Đà Nẵng: Sự thật về vụ bắt người thân làm con tin
Sáng 8/10, làm việc với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, khẳng định: Đây không phải là vụ bắt con tin. Sự thật đối tượng mâu thuẫn gia đình, uống rượu say rồi chốt cửa giữ mẹ vợ trong nhà cùng con nhỏ…
Đối tượng gây ra sự việc là Trần Trúc Giang (24 tuổi), trú tại tổ 3, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, đã bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an quận Liên Chiểu, vào tối 7/10. Lúc này, Giang đã tỉnh rượu, bia hẳn nên đã thú nhận về hành vi sai trái của mình.
Theo khai nhận của Giang, vào khoảng 14h chiều 7/10, sau khi nhậu đến say quắc cần câu với bạn bè ở quán, hắn chân nam đá chân chiêu về nhà bảo vợ là chị Nguyễn Thị Thêm (23 tuổi), đưa thêm tiền để đi nhậu tiếp và tiêu xài. Chị Thêm nhất quyết không đưa nên bị hắn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".
Chị Thêm đã bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, hắn lấy con dao Thái Lan rượt theo chặn không cho chị chạy ra ngoài cổng, dùng dao kề vào cổ chị buộc phải vào lại nhà. Theo phản xạ tự nhiên, chị Thêm vùng ra làm con dao sượt da cổ... Chị Thêm cũng nói với chúng tôi rằng, khi bị Giang đánh đập, chị vùng bỏ chạy ra sân, hắn đã rượt theo kề dao vào cổ buộc chị phải vào lại nhà và chị thấy cổ mình bị dao làm xước da chảy máu.
Tại sân nhà, chị và Giang đã lớn tiếng cãi vã với nhau nên người dân sống xung quanh xúm lại xem rất đông. Thấy Giang cầm dao kề cổ chị nên nhiều người đã khuyên can, từ đó Giang bỏ chị ra và đi vào nhà chốt cửa lại. Bên trong nhà lúc này có mẹ ruột của chị là bà Thái Thị Được đang ru nôi dỗ con trai của chị và Giang tên là Trần Nguyễn Khánh Hưng (40 ngày tuổi) ngủ.
Thấy vậy chị sợ Giang say rượu làm liều nên la làng kêu cứu… Còn bà Thái Thị Được cũng kể rằng, vợ chồng Giang và Thêm luôn có cảnh cơm không lành canh không ngọt, nhất là khi uống rượu, bia về là Giang tìm cách gây sự rồi đánh vợ nhiều lần. Khi thấy Giang trong cơn say rượu, bia, tay cầm dao lăm lăm bước vào đóng cửa nhà lại, đang ru cháu, bà Được sợ quá nên bỏ đi xuống bếp.
Thế là Giang chạy theo lôi bà lên buộc phải ngồi ru con mình như lúc nãy. Bà Được hoảng sợ định vọt chạy ra ngoài thì Giang đã dùng dao cứa làm đứt cổ tay bà… Bà Được nói: "Khi thấy hắn cầm dao ngồi bên cạnh mà cháu nhỏ thì khóc nên tui không có ý định chạy nữa mà lấy bình sữa cho cháu uống.
Hắn thấy tay tui chảy máu nên lấy vải băng lại cho tui. Khi hắn lớn tiếng nói vọng ra ngoài bảo mọi người giải tán ra về, tui nghe bên ngoài có người khuyên hắn đừng có nông nổi, làm bậy; khuyên hắn mở cửa ra, nhưng hắn nhất quyết không nghe. Đến nửa đêm hắn mới chịu mở cửa và mọi người vào dẫn tui ra"...
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng, khi Giang vào nhà đóng cửa, bên trong có bà Được và cháu nhỏ; bên ngoài thì chị Thêm kêu la, khóc lóc nên mọi người tò mò kéo đến xem mỗi lúc càng đông, có thể điều đó đã làm cho tâm lý đối tượng hoang mang vì sợ bị bắt do đã có hành vi trái pháp luật nên ở lì trong nhà, không chịu mở cửa.
Có mặt kịp thời tại nhà Giang sau khi nhận được tin báo của Công an phường Hoà Hiệp Bắc, các lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu nhận định, trong lúc Trần Trúc Giang bị say rượu, không làm chủ được hành vi, ý thức pháp luật lại kém nên nếu nóng vội xô cửa xông vào tất sẽ làm đối tượng thêm phần kích động, dẫn đến hành vi phạm tội cho đối tượng.
Vì vậy, để bảo toàn tính mạng cho bà Thái Thị Được cùng đứa trẻ là con Giang, lực lượng Công an đã phối hợp với một số đại diện đoàn thể, cùng người thân, bạn bè của hắn đứng bên ngoài dùng lời hơn thiệt khuyên dỗ hắn đừng làm bậy.
Mãi cho đến gần 20h, Giang mới tỉnh rượu mở cửa bước ra và bị bắt giữ. Thực tế, Công an quận Liên Chiểu không hề sử dụng vũ khí hơi cay để khống chế Giang giải cứu con tin như lời đồn đại...
