Đà Nẵng: Người giúp việc trộm cắp tài sản nhà chủ

Thứ Bảy, 03/06/2006, 13:39
Mỗi lần mất tiền chị Vi thường thay đổi ổ khóa thì Ý, người giúp việc của gia đình chị Vi, lại đi làm cho mình một chìa khác và nhiều lần như thế... cho đến khi phát hiện, Ý đã lấy trộm được trên 10 triệu đồng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Thanh Khê liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản do người giúp việc gây ra. Những tên trộm quen này thường nhằm vào buổi trưa, khi mọi người đang ngon giấc hay chủ nhà đi công việc để gây án.

Trong lúc lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an các phường thuộc quận Thanh Khê đã tiến hành triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh khám phá thì chiều 28/5, trực ban Công an quận nhận tin báo tại nhà chị Lê Thị Tường Vi, 41 tuổi, trú 100 Lê Đô, bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm tài sản. Lực lượng Công an đã có mặt hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời rà soát từng đối tượng trong gia đình thì thấy thiếu người giúp việc Đỗ Thị Như Ý, 21 tuổi, trú tổ 53, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Chị Vi cho biết đã nhiều lần mất tiền và đã có báo với Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Gần đây, chị Vi thấy Ý có dấu hiệu bất thường, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rẻng, thường tiêu xài và mua sắm áo quần đắt tiền.

Ngay trong ngày, CSĐT tội phạm về TTXH đến tận nhà mời Ý về cơ quan làm việc. Biết không thể qua mặt lực lượng Công an, Ý cúi đầu khai nhận: Lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của chị Vi, Ý đã lén lút lấy chìa khóa tủ rồi làm riêng cho mình một chìa, lợi dụng lúc ngủ trưa mở tủ lấy tiền. Mỗi lần mất tiền chị Vi thường thay đổi ổ khóa, cũng "bài cũ" Ý lại đi làm cho mình một chìa khác và nhiều lần như thế... cho đến khi phát hiện, Ý đã lấy trộm được trên 10 triệu đồng.

14h30' ngày 31/5, tiếp tục nhận được tin báo tại nhà ông Phạm Sản, 54 tuổi, trú tổ 5, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, kẻ gian đã cạy tủ phòng ngủ lấy 1.200 USD, 30 triệu đồng, 6 nhẫn vàng, lắc đeo tay và 2 ĐTDĐ.

Theo ông Sản, chiều 30/5, có một cô gái tên Hà khoảng 18 đến 20 tuổi tới xin giúp việc. Qua trình bày hoàn cảnh, nhìn thoáng trông cô gái có vẻ rất thật thà, trong lúc đang cần người nên ông Sản không ngần ngại nhận lời cho cô Hà vào làm giúp việc. Ngày 31/5, sau giấc ngủ trưa dậy, thấy cửa tủ mở, tổng số tài sản trên 100 triệu đồng đã "bốc hơi". Mọi người trong gia đình tá hỏa thì cô gái giúp việc tên Hà cũng "bốc hơi" luôn...

P.N.
.
.
.