Cướp xe lấy tiền... dự sinh nhật bạn gái
Vào đêm 30/10, tại khu vực cánh đồng tiếp giáp giữa xã Hoà Bình và Đình Phùng, Kiến Xương (Thái Bình) đã xảy ra một vụ cướp nghiêm trọng, nạn nhân là ông Lê Anh Phơn (60 tuổi), trú tại xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, làm nghề xe ôm.
Ông Phơn được một thanh niên thuê chở từ bến xe TP Thái Bình về xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương. Nhưng đến khu vực cánh đồng thì “chú khách” kêu ông Phơn đi chậm lại vì đường sóc. Bất ngờ, “chú khách” dùng hung khí sắc, nhọn đâm ông Phơn. Hoảng hốt, ông vứt xe bỏ chạy. Anh thấy “chú khách” đuổi theo được khoảng 5m thì quay lại lấy xe chạy trốn.
Đuối sức, ông Phơn cố lết trên đường và kêu cứu. Rất may, có ông Thu và ông Hoạch ở xóm Trung Hoà, xã Hoà Bình đi qua nghe thấy tiếng kêu, họ đã đưa anh vào trạm y tế xã Đình Phùng cấp cứu. Vì vết thương nặng, lại mất nhiều máu nên sau đó ông Phơn được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt- Đức (Hà Nội).
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Xương và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương vào cuộc. Theo mô tả của người bị hại thì hung thủ là một thanh niên hơn 20 tuổi, mặc áo kẻ, quần âu xanh, da trắng, đẹp trai, đeo cặp đen nói là học sinh đang học trường Trung cấp mỏ về quê thăm gia đình. Tổ công tác đã tiến hành rà soát, đồng thời phát động phong trào tố giác tội phạm ở tất cả 13 xã xung quanh hiện trường vụ án để truy tìm đối tượng gây án.
Nhờ làm tốt công tác phát động quần chúng nên sau đó các trinh sát đã nhận được một thông tin hết sức quan trọng từ một gia đình ở xã Nam Cao, xã bên cạnh của Đình Phùng. Theo nhân chứng cho biết, vào thời điểm vụ án xảy ra, có một thanh niên có nhân dạng đúng như ông Phơn mô tả đã vào nhờ băng bó hộ vết thương ở tay. Cậu ta nói rằng bị tai nạn giao thông nhưng họ thấy đó là vết dao chém.
Cùng thời điểm đó, các trinh sát nhận được một thông tin đặc biệt đáng chú ý khác, đó là vào tối 4/11 là sinh nhật của cô sinh viên tên T. ở Hà Nội, có 2 người bạn thân cùng quê là Phạm Văn Bình và người yêu tên là N. đến chúc mừng.
Bình trước đây đã tốt nghiệp trường Trung cấp Thuỷ lợi và được ông bác xin cho làm tại một công trình xây dựng thuỷ lợi ở Lai Châu. Nhưng cuộc sống nơi rừng sông núi thẳm đã không níu chân được cậu trai ấy. Bình bỏ về Hà Nội và nói với gia đình, bạn gái rằng mình đang theo học Đại học Thuỷ lợi khoa tại chức.
Từ các thông tin nói trên, các trinh sát đã toả đi rà soát và xác định đối tượng gây án đối với anh Phơn chính là Phạm Văn Bình (23 tuổi), ở xã Đình Phùng.
Hiện Bình nói dối gia đình là đang học thêm tại chức tại Hà Nội nhưng thực ra anh ta sống lang thang, vì thế việc truy tìm cũng vô cùng khó khăn. Anh ta liên tục di chuyển nơi ở nên các trinh sát đã quây bắt ở một số địa điểm tại Hà Nội nhưng chưa đạt hiệu quả.
Vừa ráo riết tiến hành truy bắt, Công an huyện Kiến Xương đã sử dụng biện pháp tâm lý, tác động đến gia đình đối tượng. Bởi qua tìm hiểu, các anh được biết, bố mẹ Bình đều là những người nông dân chất phác, yêu thương con. Các anh đã đến phân tích cho họ thấy rằng, con đường tốt nhất dành cho con trai họ là ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Lúc đầu, gia đình Bình im lặng. Sau đó, chính người mẹ nông dân luôn một nắng hai sương còng lưng nơi đồng ruộng ấy đã chủ động tìm đến cơ quan Công an để xin được cùng các anh lên Hà Nội tìm con trai.
Từ sáng 8/11, tổ công tác của Công an huyện Kiến Xương cùng với mẹ của Bình đã lên Hà Nội thông qua một số bạn bè của Bình để tìm cậu ta. Đến đêm 8/11 thì mẹ Bình đã điện thoại được cho con. Nước mắt chan chứa trên gương mặt đang hằn những nếp nhăn của người mẹ nhưng bà vẫn tìm đủ các lý tình để khuyên con trở về đầu thú.
Đúng 23h, Bình xuất hiện ở điểm hẹn với mẹ và các chú Công an huyện ở gần ga Diễn để ra đầu thú. Nhìn thấy đứa con trai xơ xác sau những ngày vạ vật chạy trốn, bà mẹ không cầm được nước mắt, oà lên khóc khi thấy các trinh sát bập chiếc khoá số 8 vào tay nó, dẫu bà đã đoán chắc điều đó sẽ xảy ra.
Tại cơ quan Công an, Bình đã khai nhận, vì nói dối gia đình và người yêu đi học tại chức ở Hà Nội nên cậu ta cũng cần có chi phí để sinh hoạt nơi thành phố đắt đỏ này.
Khi túng tiền, Bình đã nghĩ đến chuyện đi cướp và chuẩn bị một con dao gấp, về bến xe Thái Bình thuê ông Phơn chở về cánh đồng vắng ở gần Đình Phùng thực hiện việc cướp. Sau khi ông Phơn buông đổ xe và bỏ chạy, Bình cũng bị ngã theo và không may bị con dao rạch vào tay. Vì thế anh ta đã phải sang xã bên cạnh nhờ băng bó giúp và đi xe máy cướp được lên Hà Nội cầm đồ được hơn 1,4 triệu đồng đi sinh nhật và tiêu pha hết.
Vậy là kết thúc hơn 10 ngày lăn lộn truy bắt thủ phạm vụ trọng án của các chiến sỹ Công an tỉnh Thái Bình, thêm một lần nữa các anh khẳng định hiệu quả của biện pháp tác động tâm lý bên cạnh việc ráo riết truy tìm tội phạm
