Cướp ví của vợ cũ vì không được chia tài sản

Thứ Ba, 29/10/2013, 08:47
Không đánh được vợ cũ, Hồng (một con nghiện ma túy) quay lại cửa hàng, đạp đổ tủ kính rồi lấy đi 2 chiếc ĐTDĐ cùng một ví da. Hồng chỉ muốn thỏa mãn cơn tức giận và muốn gỡ gạc một chút tài sản từ miếng đất mà chị vợ đã bán trước đó…

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đỗ Xuân Hồng (55 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân của vụ cướp này là chị Nguyễn Thu T., ở ngõ 643, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, vợ cũ của Hồng, nguyên nhân bắt nguồn từ việc phân chia tài sản sau ly hôn.

Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Đỗ Xuân Hồng từng là cán bộ của một cơ quan Nhà nước đóng tại tỉnh Yên Bái. Cuộc sống vợ chồng đang cơm lành, canh ngọt thì Hồng trở trứng, đàn đúm với đám bạn bè xấu sử dụng trái phép chất ma túy. Và điều gì đến phải đến… Khi chị T. biết việc này thì mọi sự đã muộn. Hồng bị cơ quan đuổi việc do nghiện ma túy. Sau bao lần cai nghiện rồi lại tái nghiện, chị T. quyết định ly hôn vì không chịu được cuộc sống như địa ngục với người chồng nghiện ngập.

Năm 2011, bản án của toà có hiệu lực. Sau khi ly hôn, chị T. mở một cửa hàng tạp hóa kiếm sống qua ngày… những tưởng cuộc sống sẽ được yên bình, chẳng ngờ...

Cho rằng việc phân chia tài sản chưa công bằng nên Hồng liên tục tìm về Hà Nội quấy nhiễu cuộc sống của mẹ con chị T.. Ngày 23/10, chị T. đang ở cửa hàng thì Hồng từ Yên Bái tìm đến. Lời qua tiếng lại, vì thế đã xảy ra xô xát. Cay cú trước những câu nói của chị T., đối tượng Hồng đã dùng chiếc cặp xách ném vào đầu chị T., sau đó đánh chị T.. Trước sự điên cuồng của Hồng, chị T. sợ hãi bỏ chạy, nhưng Hồng không dừng lại ở đó. Đối tượng này tiếp tục truy đuổi, sau đó dùng một chiếc gậy gỗ, vụt vào người chị T.. Không đánh được vợ cũ, Hồng quay lại cửa hàng, đạp đổ tủ kính rồi lấy đi 2 chiếc ĐTDĐ cùng một ví da.

Sự việc những tưởng sẽ dừng lại ở đây, nào ngờ. Sau đó khoảng 10 phút, Hồng tiếp tục  tìm đánh chị T. nhưng lúc đó có đông người can ngăn nên đối tượng này không thực hiện được hành vi phạm tội. Quá cay cú, Hồng liền vớ 2 viên gạch ở ven đường, ném thẳng vào tủ kính bán hàng của chị Hồng.  Nhận tin báo của quần chúng tại ngõ 643, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội xảy ra một vụ gây rối trật tự công cộng, Đồn Công an số 19 đã kịp thời có mặt tại nơi xảy ra sự việc.

Đối tượng Hồng sau đó đã được đưa về trụ sở làm rõ: Lý giải về hành vi phạm tội của anh ta, Hồng khai nhận là do không đồng ý với việc phân chia tài sản sau ly hôn. Trong thời gian sống chung, Hồng và chị T. có một mảnh đất là tài sản chung. Khi tiến hành các thủ tục ly hôn, hai vợ chồng đã tự thỏa thuận về việc phân chia tài sản. Thế nhưng, sau khi bán mảnh đất trên, chị T. đã không chia tiền cho Hồng. Cũng vì chuyện này, Hồng đã nhiều lần tìm gặp đòi tiền nhưng chị T. không đồng ý. Gần đây nhất, trước ngày xảy ra vụ án khoảng một ngày, Hồng cũng đến cửa hàng đòi tiền nhưng chị T. không đồng ý. Khi tiến hành đập phá tài sản của chị T., Hồng chỉ muốn thỏa mãn cơn tức giận và muốn gỡ gạc một chút tài sản.

Hiện tại, chị T. đã xin từ chối giám định thương tích cũng như không đề nghị xử lý đối với Đỗ Xuân Hồng về việc hủy hoại tài sản

X.M.
.
.
.