Cướp giết anh họ lấy tiền “cày” game

Thứ Sáu, 14/08/2009, 14:45
Hết tiền chơi game Thiên long bát bộ, Quý và Ngọc bàn nhau giết người, cướp tài sản.  2 đứa lừa anh họ của Quý ra đến đoạn vắng, dùng dao giết cướp chiếc xe máy.

Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Quý, 17 tuổi và Đàm Văn Ngọc, 15 tuổi, cùng trú tại xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh về tội giết người cướp tài sản. Sau 48 giờ khẩn trương điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ vụ án gây xôn xao dư luận, trả lại sự bình yên trên địa bàn, được người dân nhiệt liệt hoan nghênh.

48 giờ phá án

Ngày 10/8, Công an xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh nhận được tin báo, anh Trần Văn Giàng, 21 tuổi, trú tại thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn mất tích mấy hôm nay không thấy về. Theo người nhà anh Giàng, vào tối mùng 7/8, anh Giàng đi chiếc xe máy Wave RS, BKS 99L5 - 0961 cùng một vài người bạn rồi bặt tin luôn. Gia đình đã tìm nhiều nơi mà không thấy.

PC14 và Công an TP Bắc Ninh đã xác định được nhóm đối tượng đi cùng anh Giàng tối mùng 7/8 là Trần Văn Quý và Đàm Văn Ngọc - hai đối tượng "cộm cán" trên địa bàn. Trong khi tổ công tác đang điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến đối tượng này thì 23h ngày 10/8, Trần Văn Quý đã ra trụ sở Công an tự thú. Và theo lời khai của Quý thì tối 7/8, cậu ta cùng Đàm Văn Ngọc đã giết chết anh Giàng để cướp xe máy. Hiện Ngọc đã bỏ trốn.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hai đối tượng gây án đều tuổi vị thành niên, trong đó Ngọc đang là học sinh lớp 11. Nếu không nhanh chóng tìm được xác nạn nhân và khẩn trương truy bắt đối tượng Ngọc thì sẽ gây ảnh hưởng xấu tới tình hình ANTT, đồng thời khó có đường lối xử lý. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao cho PC 14, Công an tỉnh và Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Công an xã Nam Sơn khẩn trương điều tra, trong thời gian ngắn nhất tập trung nhân lực, vật lực, phương tiện kỹ thuật để làm rõ vụ trọng án.

Sau khi lĩnh hội ý kiến của Ban Giám đốc, tổ công tác đã chia làm 3 mũi phá án. Mũi thứ nhất với nhiệm vụ tìm bằng được xác anh Giàng. Theo lời khai của đối tượng Quý, chúng giấu xác anh Giàng ở bãi san lấp mặt bằng khu công nghiệp Quế Võ. Lập tức, các trinh sát PC 14; Phòng Kỹ thuật hình sự; Công an TP Bắc Ninh; Công an xã Nam Sơn và chó nghiệp vụ của Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ, Bộ Công an xuống hiện trường.

Đến 10h15' ngày 12/8, xác anh Giàng đã được tìm thấy. Cùng thời gian này, mũi trinh sát thứ 2 gồm các trinh sát PC14; Công an TP Bắc Ninh và Công an huyện Quế Võ đảm nhiệm việc truy bắt đối tượng Ngọc cũng lên đường. Thông qua mối quan hệ gia đình, bạn bè của đối tượng, tổ công tác đã đến nhiều địa bàn lân cận để xác minh, rà soát điểm cậu ta lẩn trốn.

Đến 12h ngày 12/8, khi nhận được tin Ngọc đang có mặt ở huyện Chí Linh, Hải Dương, mũi trinh sát đã có mặt cùng phối hợp với Công an huyện Chí Linh tóm gọn đối tượng này tại một quán chơi game ở thị trấn Sao Đỏ...

Mũi trinh sát thứ 3 cũng không kém phần quan trọng, các anh ém quân tại địa bàn để tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để kịp thời báo cho hai mũi kia, đồng thời giữ vững tình hình ANTT tại địa phương, ngăn chặn không để hai bên gia đình nạn nhân và thủ phạm nảy sinh mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến tiến trình điều tra. 13h ngày 12/8, đối tượng và tang vật vụ án cùng toàn bộ tài liệu chứng cứ liên quan được đưa về trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh làm rõ.

Những tên cướp nhí nghiện Thiên long bát bộ

Các điều tra viên thụ lý vụ án này cho biết, hai đối tượng gây án tuy còn trẻ nhưng đều thuộc thành phần bất hảo, cộm cán tại địa phương. Trần Văn Quý từ lâu sống lang thang, hư hỏng, bố mẹ cậu ta gần như bất lực không thể quản lý được con.

Đàm Văn Ngọc tuy vẫn đang là học sinh lớp 11 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh, nhưng vì nghiện game Thiên long bát bộ nên lúc nào cậu ta cũng lơ mơ, thực ảo lẫn lộn. Quý và Ngọc cùng thôn, lại cùng ham game nên chúng thường dính lấy nhau. Bị trò chơi ảo ám ảnh, nên khi quẫn tiền, hai đối tượng đã vạch kế hoạch giết người, cướp tài sản và cùng đi thực hiện.

Đáng nói, con mồi chúng nhằm vào lại chính là anh Giàng, người anh họ của Quý. Thế nên dù đã khuya, thấy Quý, Ngọc nhờ đèo đi lấy máy hàn thì anh Giàng cả tin đồng ý ngay. Khi đi đến đoạn đường vắng, hai đối tượng đã dùng dao giết Giàng, sau đó kéo xác anh xuống khu san lấp mặt bằng khu công nghiệp Quế Võ cách đó 60m để giấu. Rồi chúng lấy xe máy của anh Giàng phóng về TP Bắc Ninh bán được 10 triệu đồng. Và số tiền 10 triệu đồng ấy chỉ trong một đêm, cả hai đối tượng đã nướng vào cá độ và chơi game hết sạch.

Hai tên cướp nhí khi bị bắt vẫn còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Khi về trụ sở Công an, trong lúc đợi tổ công tác làm các thủ tục bắt giữ, Quý vẫn vô tư ngồi... ngủ ngáy khò khò. Khi tỉnh dậy, thấy một điều tra viên, cậu ta hồn nhiên chào lớn và hỏi: "Chú nhớ cháu không ạ".

Còn Ngọc khi bị bắt vẫn đang cắm mặt ở quán net để chơi Thiên long bát bộ. Do mải chơi, không thiết ăn nên đến khi bị bắt cậu ta mới thấy đói. Lúc về đến Công an tỉnh Bắc Ninh, cậu ta luôn mồm kêu đói. Được các chú Công an lấy cho bát tô cơm nguội, Ngọc đánh một lèo hết bay.

Qua vụ án này cho thấy, vai trò của gia đình, nhà trường là hết sức quan trọng trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình và các học sinh của nhà trường

H.Giang
.
.
.