Cướp giật táo tợn ở vùng quê

Thứ Năm, 13/08/2015, 08:56
Khống chế chị Dễ để cướp tiền nhưng không thành, tên cướp táo tợn ra bắt 1 con gà đang buộc và đập phá xe máy trước nhà chị Dễ rồi lấy xe bỏ chạy.

Chiều 12/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy đang truy tìm kẻ gây ra 2 vụ cướp giật táo tợn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 10/8, anh Liễu Quốc Cường (36 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè) đi xe ôtô tải lưu thông đến khu vực cầu Phú An, thuộc ấp 5, xã Phú An bất ngờ bị 1 đối tượng đi xe máy hiệu Dream màu nâu (chưa rõ biển số) cầm dao tự chế chặn đầu xe, đe dọa buộc anh Cường đưa 300.000đ.

Lúc này, anh Cường đưa 100.000đ thì bị đối tượng dùng dao tự chế đập vỡ kính chắn gió xe ôtô tải và leo lên xe lấy giấy chứng nhận đăng ký xe.

Sau đó, đối tượng đi xe máy đến nhà chị Đoàn Thị Dễ (45 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú An, huyện Cai Lậy) dùng dao dọa giết, buộc chị Dễ đưa 2.000.000đ.

Chị Dễ không đưa nên đối tượng ra bắt 1 con gà đang buộc và đập phá xe máy trước nhà rồi lấy xe bỏ chạy.

PV
.
.
.