Cuộc điều tra về một kẻ lừa đảo quái đản

Thứ Hai, 31/10/2005, 17:22

Việc Lê Quốc Hồ bị Công an Hà Nội bắt giam vì những hành vi lừa đảo đã trở thành sự kiện nóng, được đông đảo dư luận quần chúng quan tâm. Nhưng ít ai biết rằng, để tìm ra chân tướng của kẻ lừa đảo núp dưới những chức danh giáo sư - bác sĩ, hòa thượng - thiên đức, nhà nghiên cứu y học hiện đại và y học cổ truyền quốc tế... nhiều lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an T

Sáng 15/10, ngay sau khi Công an quận Long Biên, Hà Nội tiếp nhận tin báo của Lê Quốc Hồ về việc ông này bị mất trộm số tiền 2,5 tỉ USD tại nhà riêng (số 4/252 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên), Công an Tp. Hà Nội đã khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Cho dù, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu có nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng đây là một vụ hoang tin. Một ban chuyên án đã được thành lập.

Có 3 lực lượng trực tiếp tham gia là Công an quận Long Biên, Đội Điều tra trọng án và Đội Phòng chống tội phạm khu vực phía Bắc thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Một số lực lượng khác như Khoa học hình sự, Quản lý xuất nhập cảnh, An ninh văn hóa... cùng phối hợp điều tra. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và lãnh đạo Công an quận Long Biên chỉ đạo quá trình điều tra. Yêu cầu Ban chuyên án đặt ra: một, phải tìm ra sự thật khách quan của tin báo, có hay không việc mất trộm; hai, nếu đây là hoang tin thì phải tìm ra động cơ, mục đích của việc trình báo; ba, phải đẩy nhanh tiến độ điều tra, tìm ra sự thật trong thời gian sớm nhất để tránh gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

Chuyển tang vật vụ án ra xe đặc chủng.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chuyên án, một lực lượng khá đông các điều tra viên, trinh sát hình sự đã được tung vào cuộc làm việc hầu như liên tục, không có giờ nghỉ. Để tìm ra chân tướng của Lê Quốc Hồ, ngoài thu thập lời khai nhân chứng theo quy trình điều tra của một vụ trộm thông thường, các trinh sát hình sự đã phải chia thành nhiều mũi: có mũi đi tìm nhân chứng là bệnh nhân đã được ông Hồ chữa bệnh, có mũi đi tìm nhân thân và quá trình hành nghề chữa bệnh của ông Hồ từ trước tới nay, có mũi xác minh các quan hệ của ông ta, có mũi thì đến các cơ quan đoàn thể như Trung ương Giáo hội Phật giáo, Thành hội Phật giáo Hà Nội, chùa Quán Sứ để xác minh sự thật của các chức danh do ông Hồ tự quảng bá cho bản thân...

Chỉ sau 4 ngày, kết quả xác minh của các mũi trinh sát đã cho thấy toàn bộ chân tướng của Lê Quốc Hồ. Thành hội Phật  giáo Hà Nội đã có công văn đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ hành vi mạo danh chức sắc Phật giáo, chức hàm xã hội chữa bệnh phi pháp chiếm đoạt tài sản, để xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Cơ quan điều tra cũng đã thu thập được lời khai của 3 người bị hại đã từng bị Hồ lừa đảo là bà Vũ Thị Kim C. ở quận Ba Đình, Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Khai - Tổng giám đốc Tập đoàn Đông dược Bảo Long và gia đình Lê Huy Hoàng ở số nhà 125/109 đường Trường Chinh, quận Kiến An, Hải Phòng.

Cả 3 người này đều bị ông Hồ dùng thủ đoạn chữa bệnh để lừa đảo. Hồ hứa với họ sẽ chữa và đã từng chữa bách bệnh kể cả những bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh hiện y học hiện đại chưa tìm ra thuốc chữa (như bệnh gút, bệnh ung thư, bệnh bại liệt...) bằng một loại thuốc do Hồ tự chế, sau đó buộc bệnh nhân phải trả cho Hồ chi phí rất cao. Cụ thể, mặc dù bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm nhưng bà C đã phải trả cho ông Hồ 3,5 triệu đồng cho 4 lần chữa trị, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Khai phải trả 11.200 USD cho 10 ngày chữa bệnh và gia đình Lê Huy Hoàng phải trả 512 triệu đồng và 22.900 USD.

Các tài liệu điều tra ban đầu cũng cho thấy khoảng năm 1998 ông Hồ đã tự xây ngôi nhà số 4/251 Ngô Gia Tự theo kiểu chùa, tự đặt tên là chùa Giác Nguyên và tự phong cho mình là Pháp sư, Hòa thượng, Thiên Đức, Đại đức Thích Giác Nguyên, Giáo sư, bác sĩ. Ông Hồ tự khắc dấu và tổ chức khám chữa bệnh.

Để làm rõ hành vi của Lê Quốc Hồ, chiều ngày 20/10, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Tp. Hà Nội, đã ký lệnh khám xét khẩn cấp đối với 2 địa điểm: nơi ở của ông Hồ tại số 4/251 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên và nơi Hồ đăng ký nhân khẩu thường trú tại số 3/96 Lò Đúc. Cuộc khám xét diễn ra đúng theo trình tự pháp luật nhưng là một cú sốc thực sự bởi ông Hồ không thể ngờ được công an lại tìm ra chân tướng của ông ta với ngần ấy vỏ bọc kỹ lưỡng.--PageBreak--

Ban đầu, ông Hồ còn nhất định không chịu mở cổng cho Lực lượng Công an vào nhà làm việc với lý do: "Hôm nay nhà đông khách, thầy lại mệt nên không dám mở cửa sợ trộm trà trộn vào nhà thầy”. Sau đó, ông Hồ buộc phải mở cổng nhưng cứ ngồi lỳ trên ghế không chịu đứng dậy nghe công bố lệnh bắt. Các điều tra viên đã yêu cầu và cảnh cáo về thái độ thiếu nghiêm túc của ông Hồ. Khi Thiếu tá Trần Hải Quân - Đội trưởng Đội Điều tra trọng án Phòng PC 14 - công bố lệnh khám xét, mặt ông Hồ tái đi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và giở bài cùn bằng cách đòi đi... vệ sinh.

Cuộc khám xét nhà ông Hồ ở Gia Lâm và nơi đăng ký nhân khẩu ở Lò Đúc kéo dài suốt 9 tiếng từ 17 giờ chiều 20/10 đến 2 giờ sáng ngày 21/10. Trong khoảng thời gian này, ông Hồ nhiều lần giở võ Chí Phèo bằng cách... dỗi, nằm ườn ra giường, không chịu chứng kiến cuộc khám xét nữa. Công an lại phải "dỗ" ông Hồ bằng cách mà họ biết là Hồ rất "khoái" đó là huy động tất cả những điều tra viên, trinh sát hình sự đẹp trai nhất ra an ủi Hồ, trò chuyện với ông ta. Hồ bảo: "Thầy đã từng sang Mỹ chữa bệnh cho phu nhân Tổng thống Bush đấy, bà ấy quý thầy lắm cứ điện thoại cho thầy luôn!”. Một trinh sát hình sự giả vờ chú ý lắng nghe rồi bất ngờ độp lại: "Thế phu nhân ấy tên là gì?”. Hồ bóp đầu ra chiều nghĩ ngợi đăm chiêu lắm rồi văng tục, đại ý là tên nước ngoài dài lắm, thầy quên rồi. Trinh sát đó bồi thêm: "Có phải là Harry Potter không?”. Ông Hồ mừng như chết đuối vớ được cọc, vội vàng gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng, Harry Potter, có thế mà thầy cũng quên” (?!).

Khám xét xong là gần sáng, anh em trinh sát, điều tra viên ai cũng mệt phờ bởi họ đã mấy đêm liền thức trắng. Ấy thế nhưng khi nghe xong, ông Hồ nhất định không chịu ký vào biên bản với lý do tên thầy là Hồ chứ không phải là Hổ. Cũng phải nói thêm về chuyện này. Số là tên khai sinh của Hồ là Hổ nhưng khi giả danh Hòa thượng, Đại đức để chữa bệnh thì cái tên Hổ nghe có vẻ phản cảm, dễ liên tưởng đến “sư Hổ mang” nên ông ta đã tự đổi lại thành Hồ. Lại phải điều cho ông ta một nam trinh sát đẹp trai nữa sau một hồi trò chuyện ông ta mới chịu ký vào biên bản.

Khi cùng áp tải toàn bộ tang vật thu giữ về đến Cơ quan điều tra, ông Hồ bất ngờ kêu đói, đòi ăn. Tưởng ông ta ăn chay, anh em trinh sát hoảng vì lúc đó mới 3 giờ sáng chưa có cửa hàng cơm chay nào mở. Ai dè, ông Hồ đòi ăn... gà tần và uống sữa... Vinamilk. Sau khi ăn hết trọi 1 suất gà tần hảo hạng, 2 hộp Vinamilk, ông Hồ bắt đầu có thêm sức khỏe để ba hoa, khoác lác về chuyện thầy đã chữa bệnh cho các nguyên thủ quốc gia nước ngoài như thế nào... Cũng trong đêm ấy, điện thoại di động của ông Hồ liên tục báo có tin  nhắn mà trong đó ngoài những tin nhắn chửi rủa của các nạn nhân đã từng bị ông Hồ lừa gạt, còn có nhiều tin nhắn do bạn gái của ông Hồ gửi. Có cô nhắn cảm ơn về món quà tặng  rất xịn, có cô thì bày tỏ sự nhớ thương Hồ.

Đến giờ này, tuy cuộc điều tra đối với những hành vi vi phạm pháp luật Lê Quốc Hồ vẫn đang còn tiếp tục nhưng vụ mất trộm 2,5 tỉ USD đã được xác định là hoang báo. Một trong những động cơ khiến ông Hồ hoang báo như vậy, theo đánh giá của Cơ quan điều tra, rất có thể là để Hồ dễ bề trốn nợ, khỏi phải trả lại cho gia đình anh Lê Huy Hoàng số tiền mà Hồ đã nhận nhưng không chữa được lành bệnh cho anh Hoàng. Trước đó, ông Hồ đã từng phải rời khỏi căn phòng thuê của Tập đoàn Bảo Long bởi sự đòi nợ ráo riết từ phía thân nhân của anh Lê Huy Hoàng

Tô Ngọc Huyền Thi
.
.
.