Công an tỉnh Điện Biên phá đường dây ma túy xuyên biên giới Lào - Việt Nam - Trung Quốc

Cuộc đấu súng trong rừng, đấu xe ôtô trên đường phố

Thứ Ba, 20/05/2014, 10:35
Để phá án thành công, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã 8 lần từ Điện Biên sang biên giới Lạng Sơn, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Lạng Sơn, Công an huyện Cao Lộc chặt đứt những mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển 400 bánh heroin.
>> 300 ngày đêm lần theo "đường dây 400 bánh heroin"

Khi bắt đối tượng, các anh đã vấp phải sự chống trả quyết liệt. Là cán bộ xã Mường Nhà, trong quá trình tham gia mua bán, vận chuyển ma túy, Vì Văn Hiến luôn thủ sẵn vũ khí nóng trong người. Khi bị bắt, Hiến lẩn trốn trong hầm trên rừng và xả súng thẳng vào tổ công tác. Đối tượng Lý Văn Thành khi bị phát hiện đã lái xe bỏ chạy từ khu vực giáp ranh Quảng Ninh về đến biên giới Lạng Sơn. Tổ công tác buộc phải lao xe ôtô lên ép xe của Thành lại để bắt hắn an toàn với sự phối hợp, giúp đỡ của nhân dân trên đường...

Tham gia mua bán 313 bánh heroin, kéo cả người thân phạm tội

Khai báo là nông dân nhưng thóc lúa mà vợ chồng Vì Thị Sen, Tòng Văn Kiên thu hoạch lại chính là heroin. Bà con dân bản hiếm khi thấy vợ chồng Kiên Sen đi nương mà thường thấy họ vu vi trên những chiếc xe đời mới thường xuyên đi các nơi. Có lần, Sen đi máy bay xuống Hà Nội ở cả mấy ngày, khi về mang theo nhiều mỹ phẩm, quần áo của ngoại giá toàn tiền triệu. Rồi thời gian sau đó, vợ chồng Sen Kiên dời bản, mua nhà đất giữa trung tâm TP Điện Biên Phủ. Những biểu hiện nghi vấn ấy đã lọt vào mắt các trinh sát phòng, chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên.

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án.

Điểm chốt của chuyên án này chính là việc các anh đã chọn đột kích vào chuyến hàng 40 bánh heroin mà Vì Thị Sen giao cho em dâu là Tòng Thị Lan vận chuyển. Vì Văn Hiến, em trai Lan khi ấy là cán bộ xã Mường Nhà, huyện Điện Biên đã đi trước cảnh giới cho vợ nên chạy thoát. Khi về, Hiến đã phi tang nhiều tài liệu liên quan và chuẩn bị lương thực, vũ khí để có thể lẩn trốn dài ngày trong hầm trên hang núi và chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Quá trình điều tra, bị can Vì Văn Hiến đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã đủ cơ sở kết luận từ năm 2012 đến ngày 4-5-2013, bị can Vì Văn Hiến đã tham gia thực hiện hành vi vận chuyển mục đích để mua bán heroin tổng cộng 90 bánh heroin.

Trong đường dây mua bán, vận chuyển gần 400 bánh heroin phải kể tới vai trò cộm cán của vợ chồng Vì Thị Sen - Tòng Văn Kiên. Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng Sen phụ trách phân phối hàng từ biên giới Việt – Lào đến nội địa TP Điện Biên Phủ và điều hành các chân rết mang hàng xuống Hà Nội, trực tiếp tham gia mua bán 313 bánh heroin. Cung đoạn chuyển hàng từ Hà Nội do Lò Thị Hoa đảm nhận. Đầu mối phân phối hàng từ Hà Nội đến Lạng Sơn và trực tiếp làm ăn với mối hàng bên Trung Quốc do Lương Thị Đàm và 2 người họ hàng của đối tượng ở Lạng Sơn đảm nhận là Lưu Văn Chè và Lý Văn Thành.

Quá trình điều tra, Vì Thị Sen khai nhận đã tham gia mua bán heroin với Lương Thị Đàm rất nhiều lần và trực tiếp giao heroin, chỉ đạo Lò Thị Hoa, Vì Văn Hiến vận chuyển heroin đi Lạng Sơn bán cho người mà Lương Thị Đàm đã giới thiệu là Lý Văn Thành, Lưu Văn Chè và những người khác tất cả là 15 lần. Khi đường dây bị phát hiện, chồng Sen là Tòng Thị Kiên đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Số tiền do mua bán heroin mà có Vì Thị Sen khai đã chi tiêu hết, ngoài ra còn mua được một chiếc xe ôtô FORTUNER GAT màu bạc và nhà đất tại tổ dân phố 5, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ...

Cuộc đấu trí với “người đàn bà câm lặng”

Lò Thị Hoa có nước da trắng như trứng gà bóc, má lúc nào cũng ửng hồng, tóc đen nhánh dài như suối. Thế nhưng, ẩn giấu đằng sau vẻ đẹp ấy chính là sự khôn ngoan, cáo già và lỳ lợm của một đầu nậu chuyên điều hành việc vận chuyển ma túy thuê. Dân làm ăn ở Điện Biên thường đặt biệt danh cho Hoa là “người đàn bà thép”. Để Hoa khai báo là việc không hề dễ dàng, Sau nhiều tháng không khai báo, biết hoàn cảnh của Hoa, bố mẹ đều đi tù, chồng cũng đi tù, Hoa có một con nhỏ và rất yêu con, con trai Hoa muốn gì là được mẹ chiều nấy... các trinh sát đã mất nhiều thời gian công sức để vận động Hoa khai báo, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cho đến khi đã thông tư tưởng, Hoa mới khai tuồn tuột những lần xuống Hà Nội điều hành việc giao nhận heroin và những lần qua mặt các đối tượng trong đường dây để làm ăn thêm kiếm lời. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2012 đến đầu năm 2013, bị can Lò Thị Hoa, Vì Văn Hiến đã nhiều lần nhận heroin của Vì Thị Sen và Tòng Văn Kiên giao cho để vận chuyển đi Lạng Sơn, sau đó Hoa gọi điện cho Lương Thị Đàm để giao heroin. Lương Thị Đàm gọi điện báo cho Lý Văn Thành biết để liên lạc nhận heroin. Trong các lần nhận heroin thì có lần Thành cùng Lưu Văn Chè đi, có lần Thành trực tiếp đi, có lần Thành bảo Chè đi nhận heroin đem về cho Thành.

Cùng làm ăn với nhau nhưng có lần Hoa còn qua mặt Đàm, trực tiếp mang 8 bánh heroin từ Điện Biên đến ngã tư Mỹ Sơn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cho Thành. Thành mang heroin về bán cho một người đàn ông Trung Quốc và bị người này quỵt không trả tiền 2 bánh nên chỉ trả trước cho Lò Thị Hoa 400 triệu đồng tại Lạng Sơn và trả lần thứ hai là 800 triệu đồng tại bến xe Mỹ Đình trong lần Hoa đang đi cùng con trai thăm chồng và còn nợ hơn 200 triệu đồng đến nay chưa trả hết số tiền này.

Biết việc, Đàm không dám to tiếng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, gọi điện cho những người liên quan trách là từ sau không được qua mặt Đàm để làm ăn riêng. Trong quá trình vận chuyển mua bán heroin năm 2012 và năm 2013, Lò Thị Hoa đã nhận tiền trực tiếp của Lý Văn Thành tất cả là 3 lần, nhận của Lưu Văn Chè gửi qua ngân hàng 2 lần, 1 lần nhận trực tiếp của Lưu Văn Chè. Nhận tiền từ Lương Thị Đàm 2 lần theo sự chỉ đạo của Vì Thị Sen, mỗi lần nhận 3,5 tỷ đồng.

Tất cả các lần nhận tiền ở trên, Lò Thị Hoa đều đưa lại cho Vì Thị Sen. Số tiền do vận chuyển mua bán heroin mà có Lò Thị Hoa đã chi tiêu sinh hoạt cá nhân hết. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Lò Thị Hoa đã tham gia vận chuyển, mua bán heroin với Vì Thị Sen, Lương Thị Đàm, Lý Văn Thanh, Lưu Văn Chè, Tòng Văn Quyết, Tòng Thị Lan, tổng số là 223 bánh heroin.

Hai đối tượng Lý Văn Thành và Lưu Văn Chè ngoài vận chuyển hàng cho Đàm còn vận chuyển cho nhiều đối tượng. Đến thời điểm bị bắt, Thành và Chè khai nhận đã mua bán, vận chuyển trót lọt 155 bánh heroin sang Trung Quốc. Quá trình điều tra, bị can Lý Văn Thành khai số tiền do mua bán heroin của Lý Văn Thành ở các lần trên thì do lãi được ít và bị mất tiền cùng với việc chi tiêu cá nhân Thành chỉ mua được một chiếc xe ôtô SUZUKI trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng, ngoài ra không còn tài sản gì.

Trong vụ án này, mỗi lần Lý Văn Thành nhận điện thoại của Lương Thị Đàm thì Thành lại “điều” Chè đi nhận và vận chuyển, hắn trả công cho Chè là 5 triệu đồng/1 bánh heroin. Tuy làm ăn chung nhưng có lần Chè còn qua mặt Thành, tự đặt hàng với Hoa mua 10 bánh heroin để bán lại cho người Trung Quốc bán kiếm lời. Thường thì kho có hàng, Thành sẽ bán cho 2 người đàn ông ở Ninh Minh - Quảng Tây - Trung Quốc. Lương Thị Đàm và Lý Văn Thành thoả thuận giá 1 bánh heroin 210 triệu đồng.

Để bắt được Thành và Chè, tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên đã mất 8 lần đi lại từ Điện Biên đến Lạng Sơn. Có nhà cửa nhưng hai đối tượng này không về nhà thường xuyên. Có tiền, chúng thường thuê nhà hàng, khách sạn cao cấp trên địa bàn TP Lạng Sơn để ăn, ở. Có lúc, hứng lên, chúng còn rủ nhau ra tỉnh ngoài đi chơi, ăn tiêu cho thỏa thích mới về. Khi bị bắt, Thành đang ăn chơi ở trang trại cách TP Lạng Sơn khoảng 20km. Biết có người lạ đến nhà, hắn vội dời trang trại, định tẩu thoát, trên đường đi thì bị bắt giữ. Còn Lưu Văn Chè, đang trên đường lái xe từ Quảng Ninh về, nhận tin báo đã vội vàng chạy trốn nhưng bị tổ công tác bám theo. Rượt đuổi từ khu vực giáp ranh từ Quảng Ninh về biên giới Lạng Sơn, do Chè lái xe với tốc độ cao, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đến địa bàn huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Điện Biên, Lạng Sơn mới bủa vây, lao, ép xe vào xe của đối tượng Chè buộc hắn phải dừng lại.

Khi bị bắt, Chè la lối om sòm, chống đối quyết liệt nhưng nhiều người dân đi đường đã hỗ trợ tổ công tác cùng bắt giữ Chè. Trong vụ án này, Công an tỉnh Điện Biên đã kết thúc giai đoạn 1, bắt giữ 10 đối tượng, ra lệnh truy nã 3 đối tượng đang bỏ trốn và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

(Còn nữa)

Anh Hiếu
.
.
.