Cuộc đào tẩu của trùm sò và mối tình "hoang" gần 10 năm
Cuộc truy tìm Trần Đình Phi, kẻ đầu sỏ đường dây ma túy lớn, là cả một chuỗi hành trình dài gian khổ của lực lượng Công an Nghệ An. Trên đường truy bắt tên tội phạm, các trinh sát đã phát hiện ra nhiều chuyện li kì về hắn, trong đó có một mối tình “hoang” kéo dài gần 10 năm với một nữ quái sắc nước hương trời.
Cuối cùng thì Trần Đình Phi, một trùm sò cộm cán đứng đầu đường dây ma túy lớn này, cũng sa lưới. Phi cao to, khuôn mặt đẹp trai, mái tóc hơi dài phủ kín trán càng tôn cái dáng vẻ ngang tàng của dân anh chị. Có lẽ, đó là điều khiến không ít cô gái trong "làng thuốc trắng" khi gặp hắn ta đã chết mê chết mệt. Vậy nhưng, cuối cùng người "trụ lại" được với Phi qua những tháng ngày sóng gió của cuộc đời phiêu bạt với "hàng trắng" chỉ là Nguyễn Thị Dung. Vẻ đẹp mặn mà của vùng sơn cước đã "hớp hồn" Phi và giữ chân con ngựa bất kham này ở lại với núi rừng miền Tây Nghệ An.
Chuyện tình viết trên những bánh... heroin
Là người tình nhiều năm, Nguyễn Thị Dung được biết hầu hết mọi hoạt động, hành vi, quan hệ của Trần Đình Phi. Mặc dù biết Phi nghiện heroin rất nặng nhưng Dung vẫn yêu tha thiết. Ở thị trấn Kim Sơn, Dung có hẳn một ngôi nhà và một căn phòng riêng biệt đầy đủ tiện nghi nhưng đã nhiều năm nay, Dung bỏ mặc quạnh hiu bụi bặm, chỉ coi duy nhất căn nhà của Phi mới là chốn đi về.
Điều lạ là đã qua 7 - 8 năm quan hệ mặn nồng tha thiết mà Dung và Phi vẫn chẳng làm lễ cưới và cũng chưa hề có con. Trước CQĐT Công an tỉnh Nghệ An, Dung vẫn khẳng định rằng mình yêu Phi thật sự, yêu điên cuồng mà chẳng một chút nào... vì tiền (dù ai cũng biết là Phi rất giàu có, rất chịu chơi).
Dung và các đối tượng khác như Nguyễn Huy Ngọc, Nguyễn Thị Hường, Vi Thị Huệ khai nhận rằng gần đây nhóm Ngọc, Dũng, Nghi từ ngoài Bắc vào đã điện gặp Phi. Tối 7/7, chúng hẹn gặp nhau và Ngọc đã đưa 22.000 USD cho Phi đi mua 3 bánh heroin cho Ngọc.
Do thời điểm này lực lượng Công an đẩy đuổi ráo riết nên Ngọc không liên lạc được với các đối tượng bán hêrôin nên Ngọc đành phải nhờ "trùm" Phi đích thân "xuất tướng" với sự yểm trợ của các quái nữ khác như thị Hường, thị Huệ. Ngân Thị Hường điện thoại trao đổi với Phi cũng phải gặp qua máy ĐTDĐ của Dung vì gần như suốt ngày đêm Phi và Dung luôn quấn quýt bên nhau. Sau khi trao đổi, cả bọn thống nhất giờ giấc và hẹn nhau đi lấy "hàng" ở khu vực giáp biên. Phi lấy xe máy của Ngọc sau khi đã cẩn thận tháo biển số để ở nhà rồi cùng Vi Thị Huệ, Ngân Thị Hường (dùng một xe máy nữa) đi lấy heroin.
Lấy lời khai Nguyễn Thị Dung.
Đến 13h45' ngày 9/7, Hường điện thoại cho Dung "đã mua được hàng nhưng Phi chưa về". Đó là ám hiệu để Hường bảo Dung tìm cách báo cho Phi biết Công an đang truy lùng Phi trên các tuyến đường. Lo lắng nhiều nên Dung đích thân đến gặp bố mẹ Phi dặn nếu Phi có điện về thì bảo hãy cẩn thận. Tại đó, Ngọc đang ở chờ thấy Dung nói như vậy liền hỏi xe ở đâu và khi biết xe bị Công an tạm giữ liền căn dặn lấy cho được xe về rồi... vứt đi!

Tuyệt chiêu "cắm" anh rể... lấy hàng
Chiều 10/7, Phi về nhà bằng việc cắt đường rừng và nói cho Dung biết đã mua được 3 bánh heroin. Tuy vậy trước đó, Phi còn dặn số đối tượng bán hêrôin lấy thêm nhiều bánh sang để Phi bán cho những mối hàng khác. Sau đó số người này đã mang sang 11 bánh heroin và chúng đã nhận tiền của Phi nhưng chưa giao 3 bánh hêrôin mua cho Ngọc vì còn giữ làm tin để đòi Phi phải đưa tiền mua số hêrôin chúng mang sang thêm cho Phi. Phi hiểu rằng nếu không có tiền thì coi như mất tong cả số heroin đã mua trước đó.
Vì Ngọc không đưa thêm tiền nên sau khi gắt gỏng với Ngọc, Phi về nói với gia đình rút tiền tiết kiệm 63.000 USD nhưng cũng không được. Lúc này Dung cũng chưa vay được tiền nên Phi cáu tiết chửi cả Dung. Sau đó vào ngày 11/7, Phi rủ anh rể là Thái Văn Lý (31 tuổi, ở xóm Mới, xã Châu Thôn) cùng đi đến khu vực bán ma túy để lấy "hàng" về. Vì chưa có tiền để trả cho số hàng mới 11 bánh kia nên Phi đã cam tâm "cầm" anh rể Thái Văn Lý ở lại để lấy bằng được 3 bánh heroin đã trả tiền hôm trước về giao cho Ngọc.
Có được số hàng này, Ngọc đã yêu cầu để "bồ" Phi là Dung đi xe Attila của Dung xuống cầu Châu Tiến giao cho một đối tượng khác. Sau đó Phi nói bố mẹ và Dung tìm cách vay mượn tiền để lấy 8 bánh còn lại đồng thời... "chuộc" anh rể Thái Văn Lý về. Với số tiền vay 130 triệu đồng và bố mẹ rút tiền 2 sổ tiết kiệm được 410 triệu đồng, Phi đã nhờ một đối tượng trong đường dây đưa lên biên giới để lấy heroin và chuộc Lý về nhưng số đối tượng bán vẫn chưa chịu bàn giao 8 bánh heroin còn lại.
Ngày 14/7, vì mối quan hệ làm ăn lâu dài và nể tình cảm giữa mình với Phi nên Nguyễn Huy Ngọc bàn với Nguyễn Duy Dũng rồi đưa thêm cho Phi 37.000 USD nữa để đủ tiền đi lấy hàng. Phi bảo người tình đếm hộ rồi tự mình mang số tiền này đến biên giới lấy được 8 bánh heroin mang về. Khoảng 20h ngày 14/7 thì Nguyễn Duy Dũng đi xe máy vào nhà Phi và ngủ lại ở đó để sáng 15/7 mang hàng đi. Phi đã đóng gói 5 bánh heroin để trong bồ thóc, còn 3 bánh còn lại đem gói riêng và để ở bên ngoài.
Gần sáng 15/7, bị vật thuốc quá, Phi thức dậy lấy hêrôin để sử dụng thì phát hiện người lạ nghi là Công an bao vây ngôi nhà của mình đang ở. Hắn liền âm thầm quay vào, lục lấy 3 bánh heroin lận lưng quần rồi bỏ chạy ra khu rừng phía sau nhà và khuất nẻo giữa đêm tối mờ mịt của sương mù miền Tây Nghệ An.
(Còn tiếp)
