Cùng bồ giết chồng

Thứ Hai, 17/07/2006, 08:42

Vụ án Tạ Thị Thúy (47 tuổi) “phối hợp” với người tình Nguyễn Hữu Tiến, kém mình 13 tuổi, giết chồng để được sống với nhau đang gây xôn xao dư luận huyện Tiền Hải, Thái Bình. Đôi tình nhân “mèo mả gà đồng” này quen nhau trong trại giam và bây giờ lại tiếp tục cùng nhau vào trại bởi một tội ác mới, đáng sợ và ghê tởm hơn…

Tạ Thị Thúy, trú ở xã Vũ Long, huyện Tiền Hải (Thái Bình) từng là công nhân nông trường ở Sơn La và trót có con ngoài giá thú với một anh lái xe qua đường. Khi nông trường hết việc, Thúy ôm con về quê và chịu sự xấu hổ với bà con hàng xóm. Được một thời gian, Thúy chấp nhận lấy anh Lê Hữu Thiện, hơn chị ta 3 tuổi, nhưng bị khuyết tật, và có với anh Thiện 2 đứa con nữa.

Do sức khỏe yếu, anh Thiện chỉ có thể ở nhà sửa chữa xe đạp cho bà con trong làng, vì thế kinh tế gia đình chẳng dư dả gì. Năm 2002, Thúy quyết tăng thu nhập bằng cách cải tạo cái chuồng lợn của nhà thành nơi bán dâm của mấy cô gái đứng đường ế trên thành phố dạt về.

Rồi việc bại lộ, Thúy bị Công an bắt giam và bị phạt 3 năm tù về tội tổ chức mại dâm. Không xinh đẹp, lại có dáng người béo mập, nhưng không hiểu vì sao những ngày thụ án trong trại giam của Bộ Công an tại Thanh Hóa, chỉ qua những lần thấy nhau chốc lát khi đi lao động hay sinh hoạt tập thể trong trại, Thúy lại làm xiêu lòng một phạm nhân nam còn trẻ măng, kém chị ta đến 13 tuổi.

Nguyễn Hữu Tiến trú ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cao to, đẹp trai. Anh ta đã từng có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, cướp và trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về hành vi đánh nhau. Sau này, khi được hỏi, Tiến bảo bị Thúy mê hoặc bởi sự ăn nói ngọt ngào và tài khéo chiều của người đàn bà từng là chủ chứa ấy. Thúy ra trại trước, nhưng không về ngay mà ở lại TP Thanh Hóa đợi Tiến cũng được ra sau đó mấy ngày để đưa nhau vào nhà nghỉ cho thỏa những ngày mong đợi. Và từ đó cứ đều đặn một tháng 2 lần, bọn chúng chọn địa điểm hò hẹn chính là TP Thanh Hóa, nơi mà chúng đã gặp nhau ở trại giam và cũng là địa bàn giữa Nghệ An và Thái Bình.

Có những lần công việc bận rộn, Thúy không vào được Thanh Hóa thì Tiến ra tận nhà Thúy ở Tiền Hải tìm người tình. Trước mọi người trong gia đình, Thúy giới thiệu Tiến là người ơn, giúp đỡ mình những ngày trong trại giam. Chị ta còn bắt các con gọi gã đàn ông hơn chúng có chục tuổi ấy bằng bác, vì "không có bác Tiến những ngày trong trại mẹ khổ lắm". Lúc đầu anh Thiện, chồng Thúy cũng đón tiếp Tiến khá nồng hậu. Nhưng sự thân mật  thái quá của vợ và người "ơn" đã khiến anh Thiện nảy sinh nghi ngờ và ghen tuông…

Vào cái ngày hẹn của tháng 6, tại một nhà nghỉ ở TP Thanh Hóa, sau khi lao vào nhau say đắm, Thúy sụt sùi khóc với người tình về chuyện bị chồng hắt hủi. Về phần mình, Tiến cũng đang thấy thiệt hại tài chính cho mỗi lần gặp gỡ nhiều quá, chi bằng giết luôn Thiện để khi cần, Tiến ra hẳn nhà Thúy gặp người tình. Thế là, đôi tình nhân chụm đầu bàn bạc: "Đánh chết nó đi!" (Tiến); "Bằng cách nào?" (Thúy); "Anh có cách giết không để lại dấu vết. Nhà có găng tay, khẩu trang bịt mặt chưa?" (Tiến); "Em sẽ chuẩn bị đủ" (Thúy)…

Theo hẹn, 13h ngày 29/6, Tiến về Thái Bình và cùng Thúy thuê nhà nghỉ lần cuối để ăn ngủ với nhau. Thúy về trước, sau đó 20h chị ta ra cái hồ của làng đón Tiến đứng chờ ở đó, lẻn đưa về nhà, qua bể nước trèo lên mái nhà. Thúy đã chuẩn bị sẵn đồ nhậu cho 2 đứa gật gù đến 23h.

Khi biết trước Thiện đã ngủ say, chúng lẻn xuống nhà, Tiến đi găng tay, bịt mặt nhảy vào bóp cổ anh Thiện, còn Thúy đè lên 2 chân anh không cho giãy giụa. Vùng vằng kêu được mấy tiếng: "Có người bóp cổ tôi", rồi anh Thiện sợ quá ngất đi. Nghe tiếng tri hô, mọi người chạy đến nên Tiến sợ hãi trèo tường trốn mất, còn thị Thúy nén sự sợ hãi ở lại, diễn trò vợ nạn nhân.

Khi các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Tiền Hải vào lấy lời khai của anh Thiện tại bệnh viện, anh Thiện khai có 2 người, 1 nam giới bịt mũi, bóp cổ anh, còn 1 người đè chân anh mà anh đoán là nữ giới vì da thịt mềm và người này khá to béo. Trong khi đó, ở nhà, Thúy đang lu loa với mọi người rằng, do chồng mê sảng nên tưởng có người bóp cổ, thực tế không có ai.

Thái độ gian xảo của người đàn bà này không qua được con mắt đầy kinh nghiệm của các trinh sát. Họ đã mở rộng hiện trường khám nghiệm và phát hiện ở trên mái nhà, bên cạnh nơi vừa diễn ra tiệc rượu là quần bò, áo và ví, trong có CMND của Nguyễn Hữu Tiến bỏ lại do vội chạy trốn.

Đoán gã này chưa thể chạy đi xa vì không thông thuộc địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Tiền Hải lập tức triển khai các tổ công tác bao vây, truy bắt trên toàn huyện. Trong quá trình chạy trốn, tên Tiến có một lần vào bưu điện ở xã An Ninh, gọi vào điện thoại di động của con thị Thúy (do lúc trước Thúy dùng máy này gọi cho Tiến) nên các trinh sát đã xác minh trong lúc chạy trốn, Tiến chỉ mặc quần đùi đỏ và áo may ô vàng. Với sự truy đuổi ráo riết, đến 9h30' ngày 30/6, các trinh sát đã bắt được Tiến ở Tây Giang. Mặc dù anh ta đã khai nhận hết nhưng mãi đến tối khuya, Thúy mới chịu "quy hàng".

Anh Thiện không chết là ngoài ý muốn của cặp tình nhân độc ác này, vì thế ngày 2/7, Công an huyện Tiền Hải đã khởi tố cả Tiến và Thúy về tội giết người. Đó là cái giá phải trả của những kẻ không chịu hoàn lương, đem song hành tình yêu bất chính của mình với tội ác…

T. Hòa
.
.
.