Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai: Khóa tay 2 tên cướp gây ra vụ giết chủ tiệm vàng Hiếu Học

Thứ Bảy, 07/09/2013, 16:09
Lúc 4h ngày 6/9, 2 đối tượng gây ra vụ giết người dã man để cướp tài sản tại tiệm vàng Hiếu Học, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bị lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (C45), Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Hạ Long bắt giữ tại nhà nghỉ Anh Thơ thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng gần 10h cùng ngày, 2 tên sát nhân đã được đưa về trụ sở của Cục C45. Mới ở cái tuổi 9X, hình thể thì gầy gò nhưng cả 2 tên đều xăm trổ đầy người, nào hình hổ, hình cá chép, đại bàng…

Hành trình truy bắt 2 tên sát nhân

Vụ giết hại ông chủ tiệm vàng Hiếu Học được phát hiện vào sáng 27/8. Nạn nhân là anh Nguyễn Hiếu Học, 42 tuổi, chủ tiệm vàng, sống độc thân. Khi người nhà anh đến tiệm vàng thì phát hiện cửa bị khóa. Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà anh đi vòng ra phía sau để vào trong thì phát hiện anh Học chết loã thể trong phòng ngủ. Hoảng hốt, họ đã điện báo Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã tích cực vào cuộc điều tra. Qua thu thập lời khai nhân chứng, cơ quan điều tra được người dân cung cấp, thời gian gần đây, anh Học có quan hệ với 2 thanh niên sống ở khu trọ gần tiệm vàng. Ngay sau khi anh Học bị sát hại, 2 thanh niên nói trên cũng biến mất. Camera ở cửa tiệm vàng cũng ghi nhận được, vào đêm 26/8, có thanh niên có hình dạng tương tự đến bấm chuông ở cửa hiệu vàng…

Tiếp đó, ngày 28/8, cơ quan Công an đã phát hiện, thu hồi được chiếc xe máy Honda SH là tang vật vụ án, bị các đối tượng lấy đi gửi tại chợ Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Từ các tài liệu và lời khai nhân chứng thu thập được, cơ quan Công an đã dựng lên được chân dung của 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Long (21 tuổi) và Phạm Ngọc Anh (22 tuổi), cùng trú tại Krông Păk, tỉnh Đắk Lăk. Ngay lập tức, các mối quan hệ của 2 đối tượng được rà soát. Từ đó, cơ quan Công an bắt đầu lần ra được con đường chạy trốn theo hướng ra Bắc của các đối tượng.

Một tổ công tác của Đội Cảnh sát đặc nhiệm Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai gồm 3 người: Đại úy Lê Trí Hiếu, Đội phó; Thượng úy Lê Hoàng Long và Trung úy Nguyễn Hoàng Long đã lên đường ra Bắc. Gần chục ngày, các anh đã đi khắp các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, TP Hà Nội để xác minh các mối quan hệ cũng như tung tích các đối tượng…

Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Văn Long và tang vật vụ án.

Cùng thời điểm này, sau khi nhận được báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45 đã chỉ đạo Phòng 5 tích cực phối hợp với tổ công tác của Công an tỉnh Đồng Nai xác minh thông tin và truy bắt đối tượng. Tối 5/9, phát hiện các đối tượng đang ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), tổ công tác của Phòng 5 Cục C45 do Trung tá Lại Quang Huấn, Đội trưởng Đội 2 (Phòng 5-C45) chỉ huy cùng với tổ công tác của Công an tỉnh Đồng Nai, có sự hỗ trợ của các đơn vị kỹ thuật thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã lên đường đi Quảng Ninh.

Cả đêm, các anh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hạ Long tiến hành rà soát từng nhà nghỉ, khách sạn để tìm ra nơi trú ẩn của các đối tượng. 4h ngày 6/9, họ phát hiện bọn chúng đang ở nhà nghỉ Anh Thơ ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Được sự giúp đỡ của lễ tân nhà nghỉ, tổ công tác đã bí mật tiếp cận căn phòng các đối tượng thuê ngủ. Một trinh sát sử dụng chìa khóa của lễ tân đưa, thận trọng từng chút một để mở cửa phòng từ bên ngoài không gây tiếng động. Một tiếng “cách” rất nhỏ vang lên, trong căn phòng vẫn không có động tĩnh gì, các trinh sát ập vào căn phòng. Trên 2 chiếc giường có 2 đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ.

Lúc này, chưa ai trong tổ công tác biết mặt 2 đối tượng gây án. Nhưng nhìn những hình xăm vằn vện trên người 2 nam giới đang cởi trần, cùng tấm ảnh các anh mang theo, các trinh sát biết mình đã tìm đúng đối tượng. Các anh nhanh chóng khống chế bọn chúng. Khi biết các anh là trinh sát hình sự, cả 2 tên nhận ngay mình chính là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Ngọc Anh, vừa gây ra vụ giết người, cướp tiệm vàng tại hiệu vàng Hiếu Học ở Đồng Nai. Các trinh sát đã thu được chiếc ba lô của bọn chúng đựng tang vật là toàn bộ số vàng cướp được ở dưới gầm giường.

Những lời khai rùng mình của 2 tên sát nhân tuổi 9X

Suốt quá trình tiếp xúc và lấy lời khai của 2 đối tượng gây án, chúng tôi không mảy may tìm được sự ân hận của bọn chúng. Chúng khai báo rất thản nhiên, không hề sợ hãi, khiến những người có mặt phải rùng mình về độ lạnh của những kẻ sát nhân còn quá trẻ ấy. Theo lời khai của bọn chúng, cách đây 3 năm, Long xuống Đồng Nai làm nghề thợ sơn. Gần đây, hắn chập với thằng bạn cùng quê là Phạm Ngọc Anh cũng dạt nhà xuống Đồng Nai. Thỉnh thoảng cả hai lại rủ nhau đi ăn nhậu, đàn đúm.

Dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Long về trụ sở C45.Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Văn Long và tang vật vụ án.

Cũng trong những lần đi uống rượu như thế, Long đã quen anh Nguyễn Hiếu Học, 42 tuổi, chủ tiệm vàng Hiếu Học trên đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. Phát hiện anh Học có vấn đề khác thường về giới tính, lại sống độc thân ngay tại tiệm vàng nên trong đầu Long đã nảy sinh ý định giết hại để cướp tài sản. Đêm 26/8, sau khi nhậu cùng bạn bè, anh Học đã gọi điện cho Long, rủ đến chơi. Cơ hội hành động đã đến. Long rủ Ngọc Anh thủ mỗi đứa một con dao Thái Lan đến nhà anh Học để thực hiện hành vi phạm tội.

23h30, hai tên đến bấm chuông nhà anh Học. Chúng theo anh Học lên tầng. Sau khi uống rượu, cả ba người lên giường. Vì đã có mục đích gây án nên các đối tượng tìm mọi cách thỏa mãn nhu cầu của anh Học. Thấm mệt, anh Học nằm úp mặt xuống giường để cho các đối tượng tẩm quất. Hai tên đưa mắt nhìn nhau, Ngọc Anh bới trong đống quần áo của chúng lấy con dao mang theo đâm một nhát vào cổ anh Học. Anh Học nảy người, “ớ” lên một tiếng thì lập tức bị Long đâm tiếp và ấn xuống cho Ngọc Anh cùng đâm liên tiếp nhiều nhát. Xong xuôi, các đối tượng lục soát đồ đạc, lấy điện thoại di động Iphone, khoảng 500 triệu đồng, vơ rất nhiều trong tủ ở tầng 1 (gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn và 2 miếng vàng…) của anh Học. Chúng còn bình tĩnh tắm rửa, rồi lấy xe SH của anh Học đèo nhau tẩu thoát.

Ngọc Anh đèo Long chạy thẳng một mạch đến chợ Di Linh (Lâm Đồng). Lúc này, trời đã sáng. Sợ bị lộ, chúng gửi xe vào chợ Di Linh, rồi chạy lên Đà Lạt chơi. Có nhiều tiền cướp được của chủ tiệm vàng Hiếu Học, các đối tượng ăn chơi, chi tiêu không tiếc. Chúng đi mua sắm mỗi đứa 5-6 bộ quần áo đắt tiền, rồi điện thoại di động đẹp. Sau 1 ngày, chúng xuống Nha Trang, vứt điện thoại Iphone của anh Học xuống biển ở khu vực gần cáp treo. Tại đây, Ngọc Anh gọi em gái từ Bình Dương đến (em gái Ngọc Anh vừa học hết đại học, đang chờ xin việc), cho 200 triệu mang về… xin việc. Nhân tiện, Long cũng cho luôn cô em gái bạn chiếc laptop mang theo.

Hai ngày sau, 2 tên chạy ra Hà Nội. Tại đây, chúng ăn chơi vô độ, vào tất cả các nhà hàng sang trọng. Chúng bao luôn 2 cô gái trẻ ở quán karaoke chuyên đi theo hầu hạ. Chúng cho 1 cô 5 triệu đồng, tặng 1 cô dây chuyền vàng và nhẫn vàng. Cách đây 2 ngày, các đối tượng rủ 2 cô bồ trẻ đi du lịch Hạ Long. Khi chúng đang ôm nhau say sưa trong nhà nghỉ thì bị cơ quan Công an ập đến bắt quả tang. Biết không thể che giấu được, Long và Ngọc Anh đã chỉ chỗ giấu vàng trong ba lô dưới gầm giường. Cho đến lúc này, hai đối tượng đã ăn tiêu hết sạch khoản tiền mặt mang theo, tuy nhiên, chúng chưa kịp mang vàng đi bán thì đã bị bắt

T.H.
.
.
.