“Cử nhân ĐH cướp ngân hàng” là tên cướp chuyên nghiệp
Mở rộng điều tra vụ đe dọa cướp tiền ở Phòng Giao dịch số 6 Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại địa bàn quận Thanh Xuân, chiều 5/11, Trung tá Trần Ngọc Hà - Đội trưởng Đội Điều tra trọng án - PC14 Công an Hà Nội cho biết, sau khi bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Sự, 26 tuổi trú tại Cổ Pháp, Cộng Hoà, Hải Dương, đang thuê trọ tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng về hành vi đe dọa khống chế Trưởng phòng giao dịch số 6 để cướp tiền; qua khai thác, Công an quận Thanh Xuân thấy có dấu hiệu và nhận dạng đối tượng có nhiều đặc điểm giống như thủ phạm vụ cướp tiền tại Ngân hàng cổ phần Quân đội xảy ra chiều 23/11/2007 nên đã chuyển đối tượng Sự cùng tang vật tới PC14 để tiếp tục khai thác mở rộng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Sự khai nhận trong quá trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Sự đã từng thực tập ở một số công ty chứng khoán. Năm 2005, tốt nghiệp đại học, Sự thử việc tại một chi nhánh ngân hàng. Năm 2006, Sự môi giới chứng khoán tự do và thường truy cập Internet để tìm hiểu một số thông tin về ngân hàng. Biết Trưởng phòng Giao dịch số 6 Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại quận Thanh Xuân là phụ nữ, Nguyễn Đình Sự đã lập kế hoạch cướp.
Cuối tháng 10/2008, Sự lên Lạng Sơn mua 1 khẩu súng và 1 dao gấp mang về nơi thuê trọ cất giấu. Đến chiều 3-11, Sự mang số vũ khí trên cất trong cặp xách tay mang đến Phòng Giao dịch số 6, gọi điện thoại cho Trưởng phòng thông báo xin vào làm việc để vay tiền, đề nghị gặp trực tiếp Trưởng phòng để được hướng dẫn thủ tục. Khi đến nơi, Sự đóng sập cửa lại, bỏ súng và dao ra đe dọa, nếu không đưa 3 tỷ đồng và 100.000 USD thì đồng bọn ở ngoài sẽ cho nổ tung trụ sở. Trong quá trình thương lượng, Trưởng phòng giao dịch đã bí mật báo cho cơ quan Công an đến bắt giữ Sự.
Qua đấu tranh, Sự khai nhận đã gây ra vụ cướp tại Phòng Giao dịch Ngân hàng cổ phần Quân đội ở khu đô thị Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm cũng với thủ đoạn tương tự. Ngày 22/11/2007, Sự đã đến địa điểm trên để khảo sát. Trưa hôm sau, Sự chuẩn bị kính đen, balô, quần áo, dao nhọn, băng dính, thuê taxi chở đến Phòng Giao dịch. Chờ cho khách hàng ra khỏi Phòng Giao dịch, Sự rút dao khống chế bảo vệ, nhân viên ngân hàng, ép 1 nhân viên trói các nhân viên còn lại, dồn vào phía trong, buộc thủ quỹ mở hòm lấy đi hơn 600 triệu đồng và 12.000 USD cho vào ba lô tẩu thoát.
Trên đường bỏ chạy, Sự thay quần áo đang mặc, mua 1 vali kéo để đựng balô có tiền vừa cướp được, thuê taxi về nhà trọ. Số tiền trên, Sự dùng để cá độ 2 trận bóng đá và tiêu xài hết, hiện còn nợ gần 1 tỷ đồng do thua lỗ chứng khoán từ đầu năm 2008 đến nay
