Cụ bà 81 tuổi bị con gái dùng gậy đánh gãy tay

Thứ Tư, 12/12/2012, 13:19
Sáng 11/12, chúng tôi tiếp xúc với cụ Nguyễn Thị Lương (81 tuổi), trú tổ 6, thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, là “nhân vật” dư luận gần một tuần nay đồn thổi bị con ruột dùng gậy tre đánh gãy tay.

Với cánh tay đang bó bột, cụ Lương kể rằng: Vào khoảng 6h ngày 6/12, cụ dậy đi mua đồ ăn sáng, nhưng không thấy cây gậy tre để cạnh giường như mọi hôm, bèn hỏi con gái là chị Trần Thị Cúc (40 tuổi): “Con có cất cây gậy của mẹ không, đưa cho mẹ”. Nhưng khi mang cây gậy đến cho cụ thì chị Cúc sẵng giọng hỏi: “Tạo sao bà chửi tui? Tui có giấu gậy của bà đâu ?...”. Sau đó, chị Cúc dùng cây gậy đánh tới tấp vào người cụ.

Bà con chòm xóm đã đưa cụ đến Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ cấp cứu. Tại đây, qua chụp phim, các bác sĩ phát hiện tay trái của cụ bị gãy xương trụ do bị đánh... Ông Nguyễn Đình Long, Tổ trưởng tổ đoàn kết số 6, thôn Ngọc Mỹ, khẳng định: “Trường hợp cụ Lương bị con ruột là chị Cúc đánh gãy tay và nhiều lần hành hung là có thật. Mỗi lần bị con gái hành hung, cụ Lương có đến nhà tui báo cáo sự việc; tui cũng báo cáo lên thôn, xã và trực tiếp qua khuyên răn Cúc, nhưng dường như Cúc vẫn chứng nào tật đó…”.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Bình - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tam Phú, lại bảo: “Sau khi nhận được thông tin từ tổ Phụ nữ thôn Ngọc Mỹ, Hội Phụ nữ xã Tam Phú đã mời chị Cúc lên làm việc, nhưng chị Cúc nói không hề hành hung mẹ. Tay trái của cụ Lương bị gãy là do bị té”.

Ông Nguyễn Đức Vương - Chủ tịch UBND xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, cho biết, đã giao sự việc cho Trưởng Công an xã trực tiếp điều tra. Nếu thật sự chị Cúc dùng gậy tre đánh mẹ gãy tay là không thể chấp nhận được. Hành vi này cần phải lên án và xử lý nghiêm...

An Khang
.
.
.