Công an Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum: Xoá sổ băng cướp hung hãn

Thứ Tư, 03/01/2007, 14:24
Bọn cướp thường có 3-4 tên, độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi, hoạt động rất manh động, khi cướp chúng thường kéo sụp mũ che mặt và chỉ cướp tiền, điện thoại di động hoặc đồ trang sức chứ không quan tâm đến xe máy. Nếu nạn nhân chống cự là bọn chúng sẵn sàng ra tay đánh đập dã man.

Đêm 11, rạng sáng ngày 12/12/2006, hai anh Nguyễn Văn Lập và Trần Văn Trung công tác ở Đồn biên phòng Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum có việc phải đi ra thị trấn Plei Kần. Khi đi đến dốc Đắk Sú đầu thị trấn thì máy di động đổ chuông nên anh Lập cho xe dạt vào lề đường bên cạnh khách sạn Hưng Yên để nghe điện thoại.

Vụ cướp táo tợn

Lúc này, cả thị trấn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Bỗng có một xe máy chở 3 thanh niên đi theo hướng từ thị trấn vào Đắk Sú. Khi đi ngang qua chỗ hai anh đứng, chợt tốp thanh niên này dừng lại.

Một tên ngồi trên xe, hai tên ngồi sau nhảy xuống, tiến đến gần. Do mải nghe điện thoại nên anh Lập cũng không để ý đến hiện tượng bất thường này.

Trần Văn Minh, Bùi Xuân Thắng, Lê Đình Ly, Đỗ Ngọc Hà.

Một tên vờ hỏi xin lửa. Anh Lập vui vẻ đưa điếu thuốc đang hút cho chúng. Khi châm thuốc, nhìn thấy rõ mặt anh Lập, bất ngờ một tên gằn giọng: “Sao mày nhìn đểu tao!”. Hắn lập tức rút một ống sắt trong người ra, tên còn lại cũng rút một cây mã tấu xông vào chém.

Anh Trung nhanh chân thoát được, chạy một đoạn sau đó lấy điện thoại gọi thêm đồng đội ở trạm Đắk Sú ra ứng cứu. Anh Lập do mải nghe điện thoại không chú ý nên đã bị chúng ép sát vào tường khách sạn Hưng Yên và cướp đi 1 điện thoại di động, sau đó cả 3 tên nhanh chóng nhảy lên xe tẩu thoát.

Sự việc diễn ra rất nhanh chỉ trong thời gian chưa đầy 10 phút, vì vậy nên khi nghe anh Trung điện báo, lực lượng bộ đội biên phòng trạm Đắk Sú đã nhanh chóng tổ chức lực lượng truy nóng nhưng khi anh em đến nơi thì các đối tượng đã bặt tăm, các anh đành báo cáo lại sự việc với Công an huyện Ngọc Hồi.

Nhận được tin, dù đã gần 1h sáng nhưng Công an huyện cũng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức công tác truy tìm. Tuy nhiên, do trời tối nên các nạn nhân chỉ nhớ loáng thoáng được một số đặc điểm về 3 tên cướp như: một tên cao to cầm mã tấu, một tên thấp mập cầm ống sắt mặc áo khoác màu trắng sữa, tên còn lại ngồi trông xe. Công tác truy tìm dù tiến hành rất khẩn trương nhưng bước đầu không có kết quả như mong muốn.

Lộ mặt một băng cướp

Vụ cướp liều lĩnh trên đã khiến cho dư luận nhân dân lo lắng. Chính vì thế lãnh đạo Công an huyện Ngọc Hồi đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện bằng mọi cách phải tìm ra thủ phạm vụ cướp trong thời gian ngắn nhất.

Lực lượng trinh sát được phân thành 2 tổ: Một xuống địa bàn nắm lại tình hình trong quần chúng nhân dân, một tổ khác chịu trách nhiệm dựng lại toàn bộ hoạt động của các đối tượng nghi vấn trong đêm 11/12.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát nắm tình hình phát hiện trong dư luận nhân dân đồn đại về khá nhiều vụ cướp đã từng xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xác định danh tính các nạn nhân mà dư luận cho là từng bị cướp rất khó khăn và khi gặp được thì họ đều phủ nhận việc này. Các trinh sát lại phải kỳ công tìm hiểu mối quan hệ của từng người để khích lệ, động viên họ nói ra sự thật.

Cách làm này quả nhiên có hiệu quả, có 2 người đã chịu làm đơn trình bày sự việc họ đã từng bị cướp. Thủ đoạn của bọn cướp là từ 22h trở đi, khi phố xá đã tắt đèn, ngoài đường ít người đi lại là chúng xuất hiện, thường có từ 3 đến 4 tên trang bị mã tấu, ống sắt đi trên 1 xe máy và tìm đến những khu vực vắng vẻ nơi thường có các đôi tình nhân ngồi tâm sự để khống chế, sau đó cướp tiền và điện thoại di động.

Theo các nạn nhân mô tả thì băng cướp này gồm những tên khá trẻ, tuổi từ 20 đến 25, nhưng hành động rất táo tợn nếu ai dám chống cự là bọn chúng sẵn sàng ra tay đánh đập dã man. Vụ cướp của anh N. vào tháng 11/2006 là một ví dụ.

Tối đó anh cùng bạn gái ngồi tâm sự ở khu vực đường Tô Vĩnh Diện, sau Đài Truyền hình Ngọc Hồi, đến khoảng 23 giờ, bỗng xuất hiện 2 thanh niên cao to chạy xe máy đỗ sát trước mặt anh chị. Một tên dáng đậm người tay cầm gậy vẫy anh N. ra khoảng 5 mét và bảo: “Mày đưa bọn tao ít tiền đi nhậu”.

Trước thái độ hung hăng của chúng anh N. tìm cách hoãn binh để chờ cơ hội phản công. Anh móc ví lấy ra 200 ngàn cho chúng. Tên cầm gậy chửi: “Mày biết các bố là ai không mà dám đưa 200”, vừa nói hắn vừa đưa tay giật ví của anh N.

Thừa lúc tên này mất cảnh giác anh N. giật lấy gậy trên tay hắn và đánh trả, không ngờ khúc gậy này đã mục và bị gãy ngay sau cú đánh đầu tiên.

Lập tức hai tên xông vào tấn công anh, do trời tối, địa hình không bằng phẳng nên trong lúc chống đỡ anh N. trượt chân ngã liền bị chúng đè sấn xuống đánh đập dã man, chỉ đến khi thấy anh không còn sức chống trả chúng mới tha, trước khi quay đi chúng còn dọa sẽ đánh anh nữa nếu dám báo công an.

Cất vó

Trước những diễn biến phức tạp, Công an huyện hạ quyết tâm xóa sổ băng cướp này trong thời gian ngắn nhất. Ban chuyên án đã sơ bộ dựng lại được một số đặc điểm về thủ phạm các vụ cướp.

Bọn cướp thường có 3-4 tên, độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi, hoạt động rất manh động, khi cướp chúng thường kéo sụp mũ che mặt và chỉ cướp tiền, điện thoại di động hoặc đồ trang sức chứ không quan tâm đến xe máy của các nạn nhân.

Các vụ cướp trên nhiều khả năng là do một băng cướp thực hiện, chúng phải là người ở địa phương hoặc thông thuộc địa bàn, đồng thời có thể trong băng cướp này có đối tượng nghiện hút vì đã nhiều lần chúng dùng kim tiêm để khống chế các nạn nhân. Trinh sát đã sàng lọc hơn 10 thanh thiếu niên có những đặc điểm trên.

Tuy nhiên, đây là các đối tượng đều có tiền án, tiền sự, có thủ đoạn đối phó với công an và có những mối quan hệ rất phức tạp. Sau khi đã cân nhắc, Ban chuyên án đã đưa ra một phương án táo bạo: Lập kế hoạch theo dõi và bắt Trần Văn Ninh ngay khi có cơ hội.

Ninh là một thanh niên nổi tiếng càn quấy, năm 2003 khi mới 17 tuổi Ninh đã được đưa vào cơ sở giáo dục ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Tháng 8/2005, Ninh hoàn thành khóa học trở về nhưng không chịu hoàn lương mà thường xuyên có biểu hiện gây gổ, đánh nhau. Nhiều người đã từng bị Ninh ức hiếp, đánh đập.

Băng của Ninh toàn thanh niên hư hỏng. Nhiều người đã từng thấy chúng đi đâu cũng vác mã tấu theo nên sợ không dám tố cáo. Đặc biệt thời gian gần đây có thông tin Ninh nhiều lần sử dụng ma túy.

Sau lần thẩm vấn vào ngày 12/12/2006, Ninh nghĩ là công an không biết gì về hắn nên rất yên tâm, hoạt động của hắn càng trở nên manh động hơn. Vào 23h đêm 14/12, hai trinh sát đang bí mật giám sát hoạt động của Ninh là Lê Thành Huế và A Huỳnh phát hiện nhóm của Ninh đang dùng mã tấu rượt đuổi một nhóm thanh niên. Hai anh phải ra tay ngăn chặn.

Sau vụ này, vốn là kẻ ranh ma nên khi đánh hơi được việc mình đang bị Cơ quan Công an theo dõi, Ninh rất cảnh giác và đề phòng.

Tuy nhiên, vào 22h15’ ngày 15/12 do không chịu nổi cơn nghiện, hắn lén mò đi mua ma túy và ngay lúc hắn đang định sử dụng thì bị bắt quả tang. Tang vật thu được gồm 2 tép hêrôin và  3 ống kim tiêm. Trước chứng cứ và sự đấu tranh sắc bén của Cơ quan Công an, vào lúc 4h ngày 16/12/2006 Ninh đã phải cúi đầu nhận tội.

Căn cứ vào lời khai của Trần Văn Ninh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hồi ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng: Đỗ Ngọc Hà (Đắk Sú); Bùi Xuân Thắng (thị trấn Plei Kần); Lê Đình Ly (thị xã Kon Tum) và gọi hỏi nhiều đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận băng cướp của chúng gồm hơn 10 tên ở trong và ngoài tỉnh. 3 tháng gần đây bọn chúng đã thực hiện hơn 15 vụ cướp tài sản vào ban đêm tại các địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, do phần lớn các nạn nhân bị cướp đã không đến Cơ quan Công an trình báo nên dù đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng vẫn chưa xác định được người bị hại.

Đến ngày 22/12/2006, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm rõ được 3 vụ, thu 3 máy điện thoại di động, tạm giữ 2 xe môtô là phương tiện của đối tượng dùng để đi gây án. Những ai là nạn nhân của các vụ cướp trên xin liên hệ với Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để cung cấp thêm thông tin

Nguyễn Ngọc Hạnh
.
.
.