Con đường... ăn trộm của một băng đạo chích nhí ở Tp.HCM

Thứ Ba, 16/08/2005, 14:10

Đồng hồ đã điểm sang ngày mới, nhưng bảy đứa trẻ ở tuổi vị thành niên vẫn còn say sưa bên ly rượu trong một quán cóc ven kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Số tiền có trong túi không đủ để trả tiền nhậu, "Hùng xì ke" đề xuất: "Tụi mình đi ăn trộm!".

Băng trộm này có tổng cộng 15 đối tượng, trong đó có 13 đối tượng ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh, gồm: Nguyễn Thành Nhân, Đoàn Đại Trung, Phan Thiên Bửu, Trần Ngọc Thiện, Lê Trần Quốc Trung, Trần Quốc Hiếu, Trần Thái Nguyên, Trần Thái Huy, Nguyễn Thanh Hải, Trương Ngọc Long, Trần Duy Vũ,  Ngô Huy Thảo, Lê Văn Vàng. Hai đối tượng còn lại là Phan Quang Hùng, ngụ quận Phú Nhuận và Nguyễn Huỳnh Anh Dũng, ngụ quận Thủ Đức. Chỉ tính riêng trong tháng 6, chúng đã thực hiện trên 20 vụ trộm. Hơn phân nửa số tên trong băng trộm còn ở độ tuổi vị thành niên.

Trong tổng số vụ trộm nói trên thì Nguyễn Thanh Hải (16 tuổi, tự "Ba Đen") tham gia nhiều nhất với 14 vụ. 2h ngày 8/6, "Ba Đen" cùng đồng bọn vào nhà 117/68 Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, Bình Thạnh) lấy cắp 2 xe đạp. Thấy chưa đủ tiền để nhậu, "Ba Đen" quay lại trộm thêm một chiếc xe Wave Trung Quốc. Ngày 25/6, cũng do "Ba Đen" cầm đầu, chúng đột nhập vào một nhà trọ ở phường 22 lấy đi một bóp tiền. Lục trong bóp chỉ có vỏn vẹn 5USD, "Ba Đen" bực mình quay lại lấy thêm 1 điện thoại di động… Lần trộm "mạnh" nhất và cũng là lần cuối cùng của "Ba Đen" trước khi bị tra tay vào còng là vào ngày 29/6. "Ba Đen" đột nhập từ tầng 1 của nhà số 169/114 Ngô Tất Tố rồi mở cửa nhà cho đồng bọn vào lấy 2 xe gắn máy.

Một số đối tượng trong băng cướp vị thành niên.

Công an quận Bình Thạnh còn khởi tố bị can thêm 3 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Cổ Hùng Phong, Nguyễn Trung Hiếu, Lâm Thanh Quang và 1 đối tượng không tố giác tội phạm là Nguyễn Thị Kim Nga (19 tuổi).

Đọc qua lý lịch của các đối tượng, người ta dễ dàng thấy nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội của bọn trẻ: Nhà nghèo, thất học, nhưng cơ bản vẫn là thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Như "Ba Đen", đi thâu đêm suốt sáng mà không hề bị bố mẹ hỏi han. Rồi Nguyễn Huỳnh Anh Dũng, đưa bạn gái về nhà sống như vợ chồng đã 3 tháng, nhưng bố mẹ không hề hay biết. Vô tư như một trường hợp có con bị bắt đã hơn tuần lễ vẫn chưa hay. Hỏi ra mới biết vì có đến 9 mặt con nên họ không kiểm soát nổi…

M.T.Phong
.
.
.