Côn đồ lộng hành ở bến xe An Sương, TP HCM
Hỗn loạn trong bến, ngoài bãi
Từ thực tế bát nháo tại bến xe An Sương như xe chạy không đúng qui định, thời gian lộ trình, rước khách dọc đường, nhồi nhét khách, dừng đậu không đúng qui định gây mất an toàn giao thông trong nhiều năm qua nên một tuyến xe chất lượng cao là điều mong mỏi nhiều năm nay của hành khách. Được sự đồng thuận của Sở GTVT Tây Ninh, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Đồng Phước đã đi tiên phong, mạnh dạn đầu tư 10 xe chất lượng cao (loại 16 chỗ với giá hơn 7 tỷ đồng) mở tuyến An Sương-Tây Ninh phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Tuy nhiên chỉ trong ngày đầu khai trương "bão táp" đã xảy ra…
Ba chuyến xe đầu tiên xuất bến tại bến xe An Sương đã gặp ngay sự ngăn cản của những đối tượng mặt mày bậm trợn. Hàng chục đối tượng bu kín phòng bán vé ngăn cản hành khách mua vé của công ty. Một số hành khách đã "lỡ" mua vé đều bị các đối tượng này bắt trả lại. Một số đối tượng còn hành hung nhân viên bán vé. Ngoài hình thức này, một số đối tượng còn dùng vật cứng đập vào thùng xe của công ty, doạ thanh toán tài xế, làm nhiều tài xế của Công ty Đồng Phước chùn bước. Không chỉ ở bến xe An Sương mà ngay cả bến xe Tây Ninh, một số đối tượng "chân rết" của nhóm giang hồ này cũng hù doạ theo kiểu "xã hội đen", trong đó có một số đối tượng là người của nhà xe có xe chạy tuyến Tây Ninh-An Sương…
Anh H.Đ., hành khách đi trên tuyến xe khai trương kể lại vụ việc: "Khoảng 18h, xe BKS 70K-46… chuẩn bị lăn bánh rời bến xe An Sương thì một thanh niên điều khiển xe gắn máy chở theo một phụ nữ lao đến chặn ngang đầu xe. Hai người liên tục "tuôn" những lời thoá mạ, tục tĩu vào tài xế và hành khách. Quá hoảng, tài xế đóng kín cửa xe. Lúc này bảo vệ của bến xe ra can thiệp thì 2 đối tượng này quăng luôn chiếc xe gắn máy trước đầu xe khi tài xế có ý định cho xe chạy tiếp và hù dọa. Lúc này có thêm nhiều thanh niên đằng đằng sát khí trên xe gắn máy lao đến trước đầu xe ngăn cản. Tài xế xe tải phải lùi xe vào bến và thay đổi trang phục bỏ trốn". Theo anh Đ, cùng lúc này, một xe khách của Công ty Đồng Phước từ Tây Ninh đỗ bến An Sương cũng bị một nhóm 4-5 thanh niên lao tới đánh tài xế gục tại vô lăng. Hành khách trên xe hoảng hốt bỏ chạy…
![]() |
| Một số đối tượng kéo đến bến xe An Sương trong lúc các ban ngành họp khẩn cấp tìm biện pháp ngăn chặn tình trạng côn đồ lộng hành. |
Chỉ an toàn từ bến xe An Sương đến ngã tư Trung Chánh
Tuyến xe khách Tây Ninh - An Sương quãng đường dài hơn 80km đi qua quận 12, Hóc Môn, Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), Trảng Bàng (Tây Ninh). Từ những vụ việc trên, Công ty Đồng Phước đã ngừng khai thác tuyến xe chất lượng cao này đến ngày 25/5 mới hoạt động trở lại.
Ông Nguyễn Tấn Lộc - Giám đốc bến xe An Sương cho biết: Việc nhóm côn đồ hành hung tài xế, nhân viên, hành khách tại bến xe An Sương là có thật. Sau vụ việc, đội ngũ bảo vệ của bến xe An Sương đã được chấn chỉnh lại và tuyên truyền đường dây nóng của lực lượng. Ngoài ra, một tổ bảo vệ chuyên trách đã được thành lập để xử lý nhanh sự cố khi có yêu cầu. Theo thực tế, lực lượng bảo vệ chuyên trách cũng chỉ có thể giải quyết tình trạng trong bến và đến ngã tư Trung Chánh. Ngoài phạm vi này coi như chúng tôi "bó tay".
Trở lại vụ việc, Công an xã Bà Điểm (Hóc Môn) đã cho mời một số đối tượng cộm cán có mặt trong các vụ hành hung tài xế, hành khách và nhân viên Công ty Đồng Phước. Trong số đối tượng này có những đối tượng cộm cán như Cường "cò" (nhà đối diện với bến xe An Sương ) chuyên cử đàn em đứng dọc từ cầu vượt An Sương đến khu vực bến xe để o ép, buộc hành khách phải đi xe của chúng; Cu "đen", Tuấn… tuy nhiên các đối tượng này một mực khai chỉ "hăm doạ" chứ không hành hung(!)
Ông Nguyễn Thanh Tài - Giám đốc Công ty Đồng Phước băn khoăn: "Lực lượng các phường, xã nơi bến xe An Sương đặt trụ sở đã tích cực giải quyết, làm việc với những đối tượng để răn đe không xảy ra tình trạng như trên, tuy nhiên, quãng đường từ ngã tư Trung Chánh qua tiếp qua huyện Củ Chi, Trảng Bàng, chúng tôi không có được sự an toàn để về đến bến xe Tây Ninh…".
Cần có giải pháp cụ thể
Để giải quyết chuyện giang hồ lộng hành gây mất an ninh trật tự tại khu vực bến xe An Sương, trong cuộc họp, nhiều ý kiến đưa ra vẫn chưa cho thấy vấn đề khả quan trong việc đảm bảo an toàn cho những công ty, nhà xe làm ăn chân chính.
Một đại diện Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng thường xuyên đi tuần tra xử phạt các vụ vi phạm về an toàn giao thông dọc tuyến quốc lộ 22. Sau vụ việc này, phía Thanh tra giao thông sẽ kiên quyết xử lý tình trạng hỗn loạn trên để lập lại trật tự.
Làm được việc này ngoài Thanh tra giao thông cần có sự giúp sức của lực lượng CSGT các đội, CSGT các quận, huyện… Một cán bộ Công an huyện Hóc Môn cho biết: "Giữa quận 12 và Hóc Môn đã ký kết liên tịch trong việc xử lý, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn hai quận, huyện nên khi có vụ việc xảy ra nằm trên ranh giới giữa hai đơn vị, hai đơn vị sẽ trực tiếp xử lý".
|
Nhiều đối tượng vào bến xe An Sương vây trước phòng họp Sáng 28/5, trong lúc cuộc họp khẩn cấp bàn về công tác phối hợp ngăn chặn tình trạng giang hồ lộng hành tấn công tài xế, hành khách trong bến xe An Sương thì có một nhóm người đã kéo đến la ó gây rối ngay trước cổng phòng họp. Nhà báo L.Đ.H.T của Báo Pháp luật thành phố chụp lại khung cảnh náo loạn trên liền bị một người đàn ông sấn đến đe dọa dùng điện thoại chụp hình anh T. và nói: "Tao nhớ mặt mày rồi, mày cứ chụp hình tao đi, bị lên báo là tao chém". Trong nhóm người này có vợ của Minh "nẩu". Sau khi lực lượng Công an xã Bà Điểm, bảo vệ bến xe An Sương mời nhóm đối tượng này vào phòng làm việc thì sự việc trên mới được vãn hồi. (Nghinh Phong) |

