Côn đồ liên tục tấn công DN tư nhân Sóng Nhạc
Những ngày đầu tháng 1/2008, Văn phòng Đại diện phía Nam Chuyên đề ANTG đã nhận được "Đơn kêu cứu" của ông Bùi Ngọc Tuấn, chủ doanh nghiệp tư nhân Sóng Nhạc, chuyên kinh doanh quần áo thời trang, cơ sở chính đặt tại 282 - 284 - 286 - 292, Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5 (TP HCM) về việc các địa điểm kinh doanh của ông liên tục bị các vị khách "không mong muốn" quậy phá trong suốt một thời gian dài.
Sau khi nhận được đơn của ông Tuấn, PV ANTG đã tiến hành thu thập thông tin và phát hiện nhiều chuyện bất thường đằng sau các vụ quấy rối tại chuỗi cửa hàng thời trang Sóng Nhạc.
Diễn biến của hàng loạt vụ gây rối
Năm 2001, chuỗi cửa hàng thời trang Sóng Nhạc ra đời. Đến năm 2006, Doanh nghiệp tư nhân Sóng nhạc được thành lập. Việc kinh doanh của Sóng Nhạc diễn ra rất thuận lợi với lượng khách hàng vào mua sắm rất nhiều, cho đến khi ngay cạnh chuỗi cửa hàng của ông Tuấn xuất hiện shop Thời Trang Mới, cũng chuyên kinh doanh quần áo thời trang vào tháng 11/2005. Có vẻ như bắt đầu từ đây, Sóng Nhạc không còn yên bình như trước nữa.
Ngay khi shop Thời Trang Mới trương bản hiệu, thì Sóng Nhạc đã tỏ ra “lép vế” khi một phần của bản hiệu này choáng không gian bản hiệu Sóng Nhạc.
Nhân viên của đôi bên có xảy ra xích mích khi tranh luận vụ việc, nhưng ngay sau đó, Công an P.8 đã tiến hành hòa giải và yêu cầu chủ shop Thời Trang Mới tháo bản hiệu lấn sang phần không gian của Sóng Nhạc.
Sau sự việc này, chuỗi cửa hàng thời trang Sóng Nhạc liên tục phải tiếp đón những vị khách bất đắc dĩ đến kiếm chuyện chửi bới vô cớ gây sự. Nhận thấy điều bất thường, ông Tuấn đã nhắc nhở nhân viên của mình hết sức kiềm chế với những vị khách “quái lạ” này.
Ngày 15/8/2006, có 4 vị khách nam đến cửa hàng Sóng Nhạc săm soi đồ đạc. Bỗng nhiên 4 vị khách này “nổi hứng” chửi bới nhân viên và đòi đánh cả các khánh hàng nam đang chọn quần áo, gây náo loạn cửa hàng. Cho đến lúc ông Tuấn gọi điện thoại báo Công an phường, các vị khách này mới bỏ đi.
Sau đó, Công an phường đã mời ông Tuấn lên lấy lời khai. Vừa rời khỏi Công an phường, ông Tuấn đã bị một người đàn ông trung niên chặn lại, bảo ông Tuấn cần đi theo y để đám đàn em của y được dịp... xin lỗi ông Tuấn.
Bất ngờ trước điều này, ông Tuấn từ chối, thì nhận được câu nói với giọng đe dọa: “Nếu ông không đi theo tôi, sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng trách”. Cực chẳng đã, ông Tuấn đành rủ thêm Trần Trọng Nghĩa (anh vợ ông Tuấn) đi theo mình cho đỡ sợ.
Người đàn ông lạ mặt trên “điệu” anh em ông Tuấn đến quán cà phê Lá Đỏ (số 47/7 Trần Hưng Đạo, quận 5) để đàn em mình xin lỗi. Vừa bước vào quán, ông Tuấn hoảng hốt khi thấy cảnh hàng chục thanh niên đang ngồi uống bia quanh một dãy bàn dài, trộn lẫn trong đám thanh niên đó có cả ông Toàn, chủ shop Thời Trang Mới.
Nghĩ mình có thể bị “làm thịt”, nên sau khi uống hết ly bia mời, ông Tuấn vội vã xin phép ra về. Ngay khi ông dợm chân định bước xuống cầu thang, thì người đàn ông lạ mặt (người đã mời ông Tuấn đến quán) vội vàng chắn đường, xưng danh và nói: “Anh vui lòng thanh toán tiền bia hôm nay đi. Có 1,4 triệu à, xíu nữa thằng Toàn sẽ dắt cả bọn đi uống bia ôm tiếp”, nhưng ông Tuấn cương quyết không mất 1,4 triệu chi phí cho cuộc gặp gỡ vớ vẩn này.
Trở về nhà từ quán Lá Đỏ, ông Tuấn đã làm tường trình vụ việc này gửi đến Ban chỉ huy PC14 và Ban chỉ huy Công an quận 5. Sau đó ít lâu, Công an quận đã mời cả ông Tuấn lẫn ông Toàn lên làm việc.
Từ ấy, chuỗi cửa hàng Sóng Nhạc được yên ổn một thời gian. Nhưng đến đầu năm 2007, cửa hàng Sóng Nhạc lại tiếp tục bị quậy phá cũng với hình thức khách vào mua hàng, gây gổ, đòi hành hung nhân viên.
Thậm chí, nếu không có sự can thiệp của anh vợ ông, tức ông Trần Trọng Nghĩa, thì vợ ông là bà Trần Thị Ngọc Tím đã bị một vị khách nam dùng kéo đâm. Điều đáng nói, không hiểu vị khách nam này vào cửa hàng kinh doanh mua sắm quần áo mà mang theo kéo để làm gì (?!).
Đỉnh điểm của các vụ quấy rối liên tục này là chuyện con ông Bùi Ngọc Tuấn, anh Bùi Vĩnh Phúc bị chém trọng thương ngay tại cửa hàng vào tháng 3/2007. Diễn biến của vụ việc anh Phúc bị chém cũng tương tự các vụ gây rối trước. Khách vào mua hàng, kiếm cớ gây hấn rồi bỏ về kéo đồng bọn mang theo hung khí đến và... chém. Tổng cộng, Bùi Vĩnh Phúc bị chém 3 nhát vào lưng và một nhát vào đầu.
Trận “đại phá” cửa hàng Sóng Nhạc
Mặc chuyện Sóng Nhạc đã được “tăng cường” thêm 8 vệ sĩ, đêm 6/1/2008, hàng chục tên côn đồn vẫn tràn vào cửa hàng để đập phá và đuổi đánh nhân viên.
Khoảng 20h ngày 6/1/2008, trước cửa hàng Sóng Nhạc xuất hiện 2 vị khách nam chạy xe gắn máy đắt tiền. Như thường lệ, nhân viên của cửa hàng là anh Huỳnh Ngọc Tú (22 tuổi) đề nghị khách tháo nón bảo hiểm gửi theo xe để anh mang xe vào bãi giữ cho đúng quy định.
Không hiểu bức xúc gì từ lời đề nghị này của anh Tú, mà 1 trong 2 vị khách văng tục, nói nhân viên “bố láo”. Anh Tú bèn giải thích cho khách hiểu rằng mình không làm gì sai, chỉ là để tiện lợi cho việc mua sắm của khách mà thôi. Tuy nhiên, vị khách vừa văng tục vẫn ấm ức bỏ đi kèm theo lời nhắn: “Mày coi chừng tao đó”.
Hơn 2 tiếng sau, chuyện “coi chừng tao đó” đã được vị khách kia biến thành hành động. Lần này, 2 vị khách còn kêu gọi thêm hàng chục “vị khách” khác với nón bảo hiểm trùm kín đầu tràn vào cửa hàng Sóng Nhạc tiến hành đập phá.
Anh Huỳnh Ngọc Tú kể: “Lúc xảy ra sự việc đó, em đã rất cảnh giác. Tuy nhiên, khi 2 người khách quay lại với cả chục người. Vừa thấy mặt em là họ nhào đến đánh tới tấp và tràn vào cửa tiệm”.
Anh Phan Thanh Sơn là nhân viên của shop, đang làm thì bị một người trong nhóm “khách không mời” trên dùng búa (loại búa để đóng lỗ thắt lưng) đánh vào vùng gáy, ngất xỉu ngay tại chỗ. Anh Võ Văn Hậu, nhân viên đang đứng bán hàng bị một tên dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào người. Nhân viên Võ Văn Kiên đang làm ở bãi xe, nghe động chạy lên xem tình hình cũng bị “khách”... tấn công.
Hàng chục khách hàng đang mua sắm hoảng sợ trước cảnh tượng này đã bỏ chạy tán loạn. Kết quả của trận “đại phá” này thiệt hại của cửa hàng Sóng Nhạc khá lớn, với một nhân viên bị đánh ngất xỉu tại chỗ phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (hiện đã xuất viện và đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe – PV), 1 nhân viên khác bị gãy kín nền đột bàn tay phải ngón I, vài nhân viên bị chấn thương phần mềm...
Khi “nhóm khách” này gây rối, nhân viên của Bảo An cũng kịp bắt tại trận 3 vị khách trong nhóm để giao cho Công an phường lấy lời khai.
Sau hôm bắt được “vị khách” trong nhóm gây rối, tối 8/1 trở về nhà tại Bến Lức - Long An, anh Lê Văn Hùng nhân viên của Công ty Dịch vụ bảo vệ Bảo An, được vợ cho biết sáng 8/1 có 4 người đàn ông lạ đi trên 2 xe gắn máy đến dò hỏi về anh.
Dấu hiệu bất thường nhất trong các lần gây rối của “các vị khách không mời” này là đều chọn khoảng thời gian trưa hoặc tối ra tay. Chỉ gây hấn, đánh nhân viên rồi bỏ đi, hoàn toàn không đặt vấn đề bảo kê hay tiền bạc gì với ông Bùi Ngọc Tuấn.
Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, các đồng chí tại Công an phường 8, quận 5 cho biết hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Ban chỉ huy Công an quận 5. Chiều 13/1/2008, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền - Phó trưởng Công an quận 5 cho biết Đội Cảnh sát hình sự quận đang tích cực điều tra về những vụ việc mà Sóng Nhạc đã kiến nghị. Quan điểm của Ban chỉ huy Công an quận là sẽ xử lý quyết liệt vụ việc, đúng người đúng tội.
Thiết nghĩ, doanh nghiệp Sóng Nhạc cần được bảo vệ bởi các cơ quan luật pháp để có thể tiếp tục kinh doanh trong một môi trường bình yên. Hơn nữa, với những dấu hiệu bất thường mà chúng tôi nêu trong bài viết này, thì chắc chắn các vụ gây rối liên tục hẳn là có chủ đích rõ ràng Ngô Nguyên
