"Còi to" bị chém chết

Thứ Sáu, 18/04/2008, 14:54
Nghe tiếng bóp còi inh ỏi phía sau, Quý quay lại cãi nhau với người thanh niên vừa bóp còi. Sau đó, Quý về nhà lấy mã tấu ra giấu vào bụi cỏ ngồi chờ. Thấy Hiệp và Sơn đi qua, Quý nhờ chở luôn cả 3 đi tìm người gây sự với Hiệp để hỏi tội…

Trong hai ngày 16 và 17/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở hai phiên toà xét xử các nhóm côn đồ hung hãn ngang nhiên đâm chém người giữa đường phố. Đây là các vụ án đã từng gây chấn động dư luận trong một thời gian dài.

Chỉ một câu hỏi đường, 10 đối tượng phải vào tù

Trong vụ án thứ nhất xét xử vào ngày 16/4 tại phòng xử án TAND TP Hồ Chí Minh, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Minh (tự Minh “đen", 42 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) và Lê Tấn Phát (con vợ của Minh) mức án chung thân về tội "Giết người". Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt từ 8 đến 16 năm tù.

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/4/2006 Giang Văn Dương cùng nhóm bạn 8 người ngồi uống bia tại đường 17, phường 4, quận 8. Lúc này, Nguyễn Văn Minh đi xe gắn máy dừng lại hỏi đường, Hoàng Anh Phương - bạn của Dương (đang ngồi nhậu chung) trả lời đường cụt không đi được thì Minh bỏ đi với thái độ không bằng lòng.

Thấy vậy Phương liền bảo Lê Hoàng Ngọc lấy xe gắn máy cầm 2 chai bia đuổi theo đánh Minh trúng ngay cằm. Minh bỏ chạy thoát thân sau đó liền gọi điện cho Lê Tấn Phát thông báo vừa bị đánh và hẹn gặp nhau ở cầu Chánh Hưng, quận 8. Nghe vậy, Phát liền gọi điện hẹn gặp Nguyễn Văn Lộc đến nhà.

Trên đường về nhà, Phát gặp Tú và rủ Tú cùng đi. Sau đó cả ba chở nhau đến nhà Lâm Văn Dũng để lấy cây mã tấu.

Tại đây, Nguyễn Văn Minh, Lê Tấn Phát, Phạm Văn Hữu, Nguyễn Văn Lộc, Lâm Văn Dũng, Lê Tấn Đạt, Đặng Thị Minh Hiếu (vợ cũ của Minh và là mẹ của Phát và Đạt), Chà Trung Hiếu (chồng sau của Đặng Thị Minh Hiếu), Nguyễn Thành Bảo, cùng Tú và Tuấn “mập” (chưa xác định rõ lai lịch) bàn nhau cách đánh trả thù. Sau đó, Phát rủ Lộc và Tú chạy về nhà lấy 6 con dao Thái Lan.

Cùng lúc đó, Chí Trung Hiếu lấy xe Dylan chở Hữu đi đến nhà Nguyễn Trung Thành (phường 14, quận 5) lấy thêm cây mã tấu và rủ Thành cùng đi gây án. Khi cả bọn chạy đến ngã ba gần nơi nhóm của Giang Văn Dương đang ngồi uống bia thì Minh bàn với Phát chia thành hai nhóm đi vào đường 17 để đánh không cho đứa nào chạy thoát.

Đến nơi, Minh nhảy xuống xe cầm theo mã tấu và la lên: "Chém hết tụi nó cho tao!" rồi xông vào đâm chém loạn xạ. Chống cự được một lúc không được, nhóm của Dương liền bỏ chạy. Minh cầm mã tấu chém vào người Lê Hùng Ngọc nhưng cây mã tấu bị tuột lưỡi văng ra. Minh đuổi theo nhưng anh Ngọc trèo qua hàng rào trốn thoát. Lúc này chỉ còn lại anh Hoàng Anh Phương. Bị Phạm Văn Hữu đâm một nhát vào vùng bụng, anh Phương bị thương bỏ chạy nhưng cả bọn không tha.

Năm, sáu tên tiếp tục rượt đuổi anh Phương đến đường 13, sau đó đâm nhiều nhát vào người anh cho đến khi nạn nhân ngã gục. Giang Văn Dương, Hoàng Anh Phương và Nguyễn Ngọc Dũng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng Dương đã chết tại bệnh viện.

Tìm kẻ dám bóp còi to giữa đường để giết

Trong vụ án thứ hai, tòa đã mở phiên xét xử lưu động vào ngày 17/4 tại Trung tâm văn hóa quận 9 đối với hai bị cáo Lê Đình Quý và Nguyễn Tân Hiệp cùng 21 tuổi và ngụ tại phường Phước Long B, quận 9.

Khoảng 21h ngày 26/8/2006, Quý đang đứng xem vụ va quệt tại ngã ba đường Đỗ Xuân Hợp - Tăng Nhơn Phú thì có một thanh niên không rõ lai lịch chở bạn phía sau bằng xe gắn máy đi ngang qua bóp còi inh ỏi. Tức mình, Quý và người thanh niên kia lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn nên người thanh niên bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau, người thanh niên quay lại, Quý nhìn thấy và bỏ chạy vì nghĩ người thanh niên kia quay lại đánh. Ngay sau đó, Quý về nhà lấy một cây mã tấu mang ra địa điểm trên giấu vào bụi cỏ và ngồi chờ người thanh niên kia quay lại sẽ trả thù.

Lúc này, Hiệp (bạn của Quý) đi ngang qua, Quý kêu vào và kể lại sự việc và nhờ Hiệp chở đi tìm đối thủ. Sau đó, Quý đi lấy cây mã tấu nhét vào lưng quần tây xuôi theo chân để mọi người không nhìn thấy và một ống sắt dài đưa cho Hiệp.

Vừa lúc đó, nhìn thấy Đặng Hoàng Sơn đi ngang qua, Quý liền nhờ Sơn chở cả hai đi tìm người gây hấn với mình. Khi đến đường số 2, phường Phước Long B nhìn thấy phía trước có hai thanh niên đi xe Wave màu đỏ, người cầm lái có vẻ giống anh thanh niên lúc nãy, Quý liền kêu Sơn chạy lên tấp vào lề.

Ngay sau đó, Quý và Hiệp cầm hung khí nhảy ra chặn chiếc xe kia lại. Đang cầm lái, anh Nguyễn Quang Tươi nhìn thấy hai thanh niên lăm le mã tấu nên hoảng hốt, xe tông vào trụ sắt mái hiên nhà bên đường. Thấy Quý và Sơn quá hung hăng, anh Tươi bỏ xe chạy bộ về hướng đường số 1, Hiệp cầm cây ống sắt đuổi theo một đoạn nhưng không kịp nên quay trở lại.

Riêng anh Nguyễn Văn Vũ bị té nằm dưới đường chưa kịp ngồi dậy đã bị Quý cầm mã tấu chạy đến chém tới tấp vào đầu và tay, dù anh Vũ vừa giơ tay chống đỡ vừa van xin: "Không phải anh ơi, lộn rồi không phải em". Anh Vũ đã bị Quý chém 15 nhát với thương tật 27% vĩnh viễn. HĐXX đã tuyên phạt Quý 12 năm tù và Hiệp 7 năm tù về tội "Giết người"

Anh Huy
.
.
.