Coi chừng mắc bẫy cờ bạc bịp
Trong năm 2005 và đầu năm 2006, đường dây nóng Báo CAND liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại và đơn thư của người dân phản ánh hiện tượng lừa đảo dưới hình thức cờ bạc bịp trên địa bàn rộng, nhiều tỉnh thành. Dưới đây là một "mánh" điển hình.
Công an huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhiều nạn nhân đến trụ sở cơ quan trình báo bị "sập bẫy" đối tượng với những nguyên nhân, tình tiết khá ly kỳ như: bị bỏ thuốc mê, bị ngửi phải thuốc gì đó làm lú lẫn…
Sập bẫy vì máu cờ bạc
Ngày 31/12/2005, cửa hàng bán đồ nội thất của anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội, đón hai vị khách lịch sự, xách ca táp đến mua hàng. Sau vài phút trao đổi, hai thanh niên ra về mang theo số điện thoại cửa hàng. Ngày 1/1/2006, một trong hai thanh niên đó gọi điện cho anh Hùng, muốn làm hợp đồng mua đồ nội thất cho công trình khách sạn 22 phòng với mức giá khá dễ chịu. Anh Hùng phải đến thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) ký hợp đồng trực tiếp với giám đốc. Một đối tượng đón anh Hùng ở thị trấn Yên Viên rồi đưa đến một quán cà phê gần bưu điện thị trấn Từ Sơn và trao hợp đồng với tổng số tiền khoảng hơn 70 triệu đồng. Nhưng vị giám đốc vẫn chưa xuất hiện để ký hợp đồng nên họ lại dẫn anh Hùng đến một ngôi nhà nằm ngoằn ngoèo trong ngõ sâu để gặp giám đốc. Trong ngôi nhà có 4 người đang chơi cờ bạc. Một người đứng dậy nói rằng đi gọi giám đốc và thư ký, nhờ anh Hùng cầm bài hộ. Đối tượng được gọi là Dũng ngồi "chéo cánh", đưa cho anh Hùng 5 triệu đồng.
Chỉ trong 7 ván, anh Hùng và đối tượng Dũng thua 30 triệu đồng, riêng anh Hùng thua 20 triệu đồng. Trong người anh không có đủ số tiền đó nên nhóm người kia yêu cầu anh mang xe máy đến hiệu cầm đồ, đặt lấy 5 triệu đồng. Sau khi đưa tiền cho một đối tượng đi theo, hắn nhanh chóng lủi mất. Lúc này, anh Hùng mới chợt tỉnh ra rằng mình đã bị sa vào một màn kịch lừa đảo.
Giống như trường hợp của anh Hùng, anh Ngô Quang Cường ở thôn Lực Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội, bán vật liệu xây dựng cũng bị một đối tượng giới thiệu là Dũng hẹn ký hợp đồng mua hàng với số tiền lớn. Bằng thủ đoạn đưa đến một ngôi nhà lạ rồi nhờ anh Cường cầm bài hộ để một đối tượng đi gọi giám đốc, anh Cường đã bị mất tổng cộng 17 triệu đồng (bao gồm cả tiền mang theo và tiền cắm xe).
Không loại trừ người có hoàn cảnh khó khăn, những người hành nghề xe ôm cũng được các đối tượng đưa vào tròng. Công an huyện Từ Sơn đã tiếp nhận trình báo của hai trường hợp nạn nhân là người lái xe ôm. Anh Nguyễn Đình Úc ở thôn Liễu Ngạn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thường đỗ xe ở đầu cầu Chương Dương đón khách. Một phụ nữ mặc quần áo lịch sự, đeo túi trên vai nhờ anh chở đến thị trấn Từ Sơn lấy tiền hàng. Đến thị trấn, chị ta hướng dẫn anh Úc đi lòng vòng khiến anh không xác định được địa điểm đã đến. Và rồi anh Úc cũng bị mắc vào "mẻ lưới" giăng sẵn của một nhóm đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn cờ bạc.
Hiện Công an huyện Từ Sơn đã tiếp nhận 6 lá đơn của bị hại với cùng nội dung như trên. Đó là chưa kể những nạn nhân vì xấu hổ không đến tố giác tội phạm.
Người dân phải tự bảo vệ mình
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lợi, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Từ Sơn nhận định, khả năng có nhiều nhóm đối tượng cùng hoạt động với thủ đoạn trên, có đối tượng bên ngoài kết hợp với đối tượng trên địa bàn huyện để lừa đảo. Các đối tượng mặc quần áo lịch sự, xách ca táp để tạo dáng dấp người làm kinh tế, tạo niềm tin với các cơ sở kinh doanh là họ đi ký các hợp đồng xây dựng, trang trí nội thất... Theo đồng chí Lợi, đa phần người bị lừa biểu hiện hai tâm lý: chiều khách hàng và ham chơi trò cờ bạc. Các đối tượng kích thích lòng tham của người bị hại bằng cách cho thắng vài triệu đồng, sau đó chúng mới tập trung "đánh" lại. Những nạn nhân đều cho biết, họ bị đánh thuốc mê để bao biện việc tham gia cờ bạc, nhưng cơ quan Công an đã khẳng định, trong số các vụ việc tiếp nhận, không có vụ nào bị đánh thuốc mê. Cơ quan Công an khuyến cáo, khi người dân gặp hiện tượng như trên cần cảnh giác và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất
