Cô giáo “giải nghệ” cùng người tình sát hại đại gia ngành chè
Tối 29/1, xe ôtô chở hai tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45), Công an tỉnh Thái Nguyên mới về đến trụ sở. Suốt mấy ngày qua, các anh hầu như không được nghỉ ngơi nhưng vừa về đến đơn vị, mỗi người một việc, ai nấy lại tất bật với công tác củng cố hồ sơ, lấy lời khai đối tượng, làm các thủ tục tố tụng… Dường như, các anh đã quên đi cảm giác đói, mệt sau 3 ngày liên tiếp căng thẳng với hàng trăm kilomet ngược xuôi bắt đối tượng, di lí về an toàn.
Án mạng trong nhà nghỉ Mai Đan
Ngày 27/1, Công an TP Thái Nguyên nhận được tin báo từ lễ tân nhà nghỉ Mai Đan ở tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ về việc có một người đàn ông chết trong phòng 508 của nhà nghỉ. Kiểm tra sơ bộ nạn nhân, Công an TP Thái Nguyên phát hiện đây là vụ án hình sự nên đã báo cáo Giám đốc chỉ đạo điều tra.
Nhận được tin, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ công điều tra, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Thái Nguyên và các đơn vị liên quan khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ án. Nạn nhân được xác định là ông Vũ Dương Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình - một doanh nghiệp rất nổi tiếng ở Thái Nguyên. Nạn nhân nằm ở khu vực nhà tắm, trên người bị nhiều vết thương do vật sắc gây nên, chết do sốc mất máu cấp. Tài sản ông Bình mang theo gồm ví tiền, điện thoại di động… đã bị mất. Xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản nên cùng với công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã thu thập tài liệu làm rõ vụ án.
![]() |
| Tùng và Kiều. |
Được biết, phòng 508 của khách sạn - nơi ông Bình tử vong đã được một thanh niên thuê trước khi xảy ra vụ án 2 ngày. Qua rà soát các quan hệ của nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng có liên quan đến vụ án là Linh Thị Kiều, 25 tuổi, quê ở xã Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh và Đỗ Thanh Tùng, 27 tuổi trú ở Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương. Kiều tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm ở Quảng Ninh, từng làm giáo viên cấp 2, sau đó lấy chồng về phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên nên đã chuyển khẩu về đây. Sau một thời gian sống với nhau, vợ chồng Kiều phát sinh mâu thuẫn nên đã li hôn, cô con gái 2 tuổi cô ta bỏ lại cho chồng cũ nuôi rồi sống lang thang, cặp bồ với một số người.
Ngày 26/1, Kiều đã liên hệ với ông Bình hẹn ra nhà nghỉ Mai Đan. Chính vì vậy, sau khi ăn tất niên với bạn bè, ông Bình đã đến điểm hẹn mà không ngờ, người phụ nữ trên đã âm mưu làm hại mình. Sau khi xác định Kiều có liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Bình, ngay trong đêm 27/1, tổ công tác do đồng chí Nguyễn Phương Nam, Phó trưởng phòng PC 45, Công an Thái Nguyên dẫn đầu đã lên đường về quê Kiều.
Sau khi rà roát tất cả những nơi Kiều có thể trú ẩn, tổ công tác phát hiện Kiều cùng với người tình là Đỗ Thanh Tùng di chuyển vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh nên tiếp tục lần theo dấu vết cặp đôi trên. Cùng thời điểm, tổ công tác khác do đồng chí Đỗ Hùng, Trưởng phòng PC 45 cũng lên đường đi Nghệ An.
Chân tướng cặp tình nhân "sát thủ"
2 tổ công tác của Công an Thái Nguyên đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Kiều và Tùng đang ẩn náu ở một nhà trọ thuộc phường Bến Thủy, TP Vinh. Tuy nhiên, do bị truy rát, biết không thể thoát, hai đối tượng trên đã mua 1 chai thuốc sâu, cùng uống để tự tử. Khi lực lượng Công an đến nơi, cả hai đối tượng đều đang trong cơn nguy kịch. Các trinh sát, ĐTV đã đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu, rửa ruột. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe cả hai đã ổn định. Sáng 29/1, Công an Thái Nguyên đã di lí hai đối tượng trên về địa phương để điều tra, xử lí theo pháp luật.
Được biết, sau khi bỏ chồng, khoảng 7-8 tháng nay, Kiều cặp với Tùng và sống như vợ chồng với gã này. Tùng vốn là bảo vệ, trông xe của một quán café ở TP Hải Dương, chưa vợ con, cũng chưa có tiền án, tiền sự. Từ khi cặp với Kiều, tình phí tốn kém trong khi đó đồng lương bảo vệ không đủ để trang trải nên rất cần tiền. Do Kiều có quen biết với ông Bình nên cả hai bàn nhau hẹn ông Bình đến khách sạn để cướp tài sản.
Để làm được việc này, chúng mua dao, dây trói, băng dính để khống chế nạn nhân. Sau khi ông Bình đến khách sạn, cả hai đã trói nạn nhân lại, dùng băng dính dán miệng không cho kêu la để cướp tài sản. Do ông Bình chống cự quyết liệt nên chúng đã ra tay sát hại nạn nhân. Gây án xong, Tùng kéo xác ông Bình vào nhà tắm, rồi cả hai lau dọn hiện trường, lột ví, 2 chiếc điện thoại của nạn nhân rồi trốn đi, Theo lời khai của chúng thì số tiền cướp của ông Bình khoảng 2 triệu đồng.
Ngày 29/1, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Với sự phối hợp tốt của các lực lượng nghiệp vụ từ giai đoạn đầu khám nghiệm hiện trường và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tinh thần tích cực, quyết tâm của cán bộ chiến sỹ trong công tác tấn công trấn áp tội phạm, sau 6 giờ chúng tôi đã xác định được lai lịch của đối tượng Kiều, làm rõ quan hệ với đối tượng Tùng ở Hải Dương. Và sau gần 30 giờ điều tra, truy xét, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án. Chúng tôi sẽ tích cực điều tra, sớm kết thúc vụ án để đưa các đối tượng ra xử lí trước pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng thời răn đe các đối tượng khác"

