Chuyên cướp tiền của khách đến lãnh tại ngân hàng
Theo lời khai ban đầu, bọn Tuấn, Sỹ mới chỉ khai nhận 8 phi vụ mà băng nhóm của chúng, dưới sự cầm đầu của Tấn “tre” thực hiện. Theo thống kê của Phòng PC 14, chỉ với 8 phi vụ này, băng Tấn “tre” đã ẵm gần 1 tỉ đồng.
Ngay từ thời điểm đầu năm 2005, trên địa bàn TP HCM liên tục xảy ra các vụ cướp tiền của khách đến lãnh tại các ngân hàng một cách táo tợn, liều lĩnh của những tên cướp rất chuyên nghiệp. Trước tình hình trên, ngày 26/10/2005, Ban Giám đốc CA TP HCM đã ký quyết định thành lập Chuyên án 504G truy xét các vụ cướp giật phương tiện, tài sản của khách lãnh tiền từ các ngân hàng. Ngay sau đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) CA TP HCM đã được rải khắp các ngân hàng.
Sáng 10/8/2006, Trần Văn Tấn, tự Tấn “tre”, xuất hiện tại Ngân hàng Phương
11h30 cùng ngày, khi chị Mỹ vừa dừng lại trước tiệm vàng Kim Lân, đường Âu Cơ, quận Tân Bình, 3 tên áp sát, chị Mỹ vừa mở cốp xe lấy tiền, tên Sỹ “gù” lao tới xô chị Mỹ ngã, rồi y giật bọc tiền leo lên xe Su Sport của Tuấn “ken đu” tẩu thoát. Do đường đông, chạy chưa được 100m, Tuấn va quệt với người đi đường té ngã, Sỹ nhảy xuống leo lên xe của tên đồng bọn khác theo sau hỗ trợ, cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuấn “ken đu” đã bị quần chúng vây bắt giao cho Công an quận Tân Bình.
Khi nhận được tin báo, Phòng PC 14 đã cử trinh sát xuống phối hợp cùng CA Tân Bình. Tuấn “ken đu” được biết đến với cái tên đầy đủ là Nguyễn Minh Tuấn (32 tuổi, ngụ tại phường 12, quận 4).
Tại Cơ quan điều tra - CA quận Tân Bình, Tuấn không thừa nhận hành vi cướp tiền, y chỉ thừa nhận lỗi về hành vi... vi phạm luật giao thông. Nhưng hắn không thể ngờ được rằng, trước tiệm vàng Kim Lân có một máy quay camera đã thu toàn bộ hành vi phạm tội của hắn và đồng bọn. Ngay khi Tuấn bị bắt, Phòng PC 14 quyết định bắt nốt những tên còn lại.
![]() |
| Từ trái qua: Tuấn, Sĩ, Việt, Minh, và Tấn (kẻ đang bị truy nã). |
Sáng ngày 14/8/2006, Đặng Quốc Việt (tự Việt "ba công lộ", 39 tuổi, ngụ phường 6, quận 4) và Nguyễn Văn Minh (tự Minh “Khơme”, 36 tuổi, ngụ phường 14, quận 4) đã bị bắt khi cả hai đang phục trước cửa một ngân hàng.
Qua khai thác bước đầu, Việt, Minh khai nhận, băng cướp này có 5 tên gồm: Tấn “tre”, Tuấn “ken đu”, Sỹ “gù”, Việt “ba công lộ” và Minh “Khơme”. Băng này do Tấn “tre” cầm đầu.
1h đêm ngày 16/8/2006, Phòng PC 14 đã bắt được Sỹ “gù” tại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khi y đang đi du hí cùng người tình sau vụ cướp trên đường Âu Cơ. Cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt Tấn “tre”, kẻ cầm đầu băng cướp này.
Ngày 12/5/2006, Tấn “tre”, Minh “Khơme”, Việt, Tuấn “ken đu” đến Ngân hàng Công Thương gần chợ Bà Chiểu. Khi phát hiện 1 người đàn ông đi xe Dream vừa lãnh tiền để ở baga xe, bọn chúng bám theo đến ngã tư Nơ Trang Long - Phan Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh, chúng lao đến giật túi tiền bên trong có 31 triệu đồng.
Đầu tháng 7/2006, băng Tấn “tre” xuất hiện tại Ngã ba Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai và cướp giật túi xách của chị Lê Thị Thanh Tuyết. Chị Tuyết vừa lãnh 100 triệu đồng từ một ngân hàng tại Long Bình Tân.
Ngày 15/7/2006, Tấn “tre”, Minh “Khơme”, Việt, Tuấn sử dụng 1 xe Wave, 1 xe Su Sport đến Ngân hàng Á Châu trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận. Tấn “tre” trực tiếp vào ngân hàng nắm tình hình, phát hiện con mồi, 3 tên còn lại phục sẵn ở một con hẻm gần đấy. Khi phát hiện một phụ nữ đi xe Attila vừa lãnh 40 triệu đồng. Cả bọn bám theo nạn nhân đến đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, nhưng khi về đến nhà người phụ nữ chạy thẳng xe vào trong khiến cả bọn không thể thực hiện hành vi cướp.
Đến cuối tháng 7/2006, cũng 4 tên trên xuất hiện tại một ngân hàng trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Khi Tấn “tre” phát hiện một phụ nữ đi chiếc Future lãnh tiền bỏ vào túi xách đeo phía trước xe. Bọn chúng bám theo đến ngã tư Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu thì ra tay. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương bị cướp mất 30 triệu đồng.--PageBreak--
Cũng trong một ngày cuối tháng 7/2006, tại đường Lý Thường Kiệt, bọn chúng giật được của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng một túi xách có 100 triệu đồng, số tiền này, chị Hằng cũng vừa lãnh từ ngân hàng về.
Theo lời khai ban đầu, bọn Tuấn, Sỹ mới chỉ khai nhận 8 phi vụ mà băng nhóm của chúng, dưới sự cầm đầu của Tấn “tre” thực hiện. Theo thống kê của Phòng PC 14, chỉ với 8 phi vụ này, băng Tấn “tre” đã ẵm gần 1 tỉ đồng. Khả năng chúng còn gây ra rất nhiều vụ cướp giật khác.
Tấn “tre” từng là đàn em của Hoàng “bác sĩ”, một trong những băng cướp tiền của khách lãnh từ ngân hàng có tiếng trước kia. Sau khi băng Hoàng “bác sĩ” sa lưới, băng nhóm này cũng tan đàn xẻ nghé.
Tấn “tre” lựa chọn những tên có máu mặt, liều lĩnh trong những băng cướp tiền trước kia, của băng Hoàng “bác sĩ”, băng Đạt “heo”, và một vài băng nhỏ lẻ khác gia nhập băng của y. Dù sinh sau, đẻ muộn nhưng băng Tấn “tre” tỏ ra kinh nghiệm, lọc lõi hơn hẳn những băng đàn anh. Bọn chúng liên tục thay đổi xe, biển số, nhiều khi chúng còn thay đổi cả màu sơn xe.
Tuấn mới ra tù cách đây 3 tháng, ngay lập tức gia nhập băng nhóm Tấn “tre”. Cũng như Tuấn “ken đu”, các tên trong băng Tấn “tre” cũng gắn trên mình ít nhất 2 tiền án. Có tên có đến 5 tiền án tiền sự. Tất cả những tên trong băng cướp này đều có mối liên hệ với những băng cướp tiền của khách lãnh từ ngân hàng mà công an đã triệt phá như băng Đạt “heo”, Hoàng “bác sĩ”.
Một cán bộ Phòng PC 14 cho biết, các băng cướp ngân hàng đều rất táo tợn, liều lĩnh và ranh ma. Chuyên án 504G được thành lập từ cuối năm 2005, nhiều lần các trinh sát tiếp cận được bọn chúng nhưng đều vuột mất.
Bọn chúng phân chia nhiệm vụ cho từng đối tượng, như băng Tấn “tre”: tên Tấn thường là kẻ đóng vai doanh nhân vào các ngân hàng lựa chọn "con mồi", sau đó y báo cho đồng bọn qua ĐTDĐ về nhân dạng, biển số xe, số tiền. Bọn phục bên ngoài có nhiệm vụ bám theo "con mồi" đến một địa điểm nào thuận tiện thì chúng sẽ ra tay, bất kể người đó đi xe gắn máy, taxi hay xe hơi. Không ít lần chúng theo “con mồi” về tận nhà, khi mà “con mồi” tưởng chừng đã yên tâm, bọn chúng mới ra tay.
Trong bọn có hai tên đi theo cản đường, đề phòng bị rượt đuổi. Riêng tài phóng xe của bọn cướp này thì giới đua xe cũng phải kính nể. Tên Đặng Quốc Việt có biệt danh Việt “ba công lộ” là do tài chạy xe của y. Có thời gian, chúng thấy Lực lượng CA truy lùng gắt gao, chúng chuyển địa bàn sang các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.
Sau mỗi phi vụ, tất cả số tiền mà băng Tấn “tre” cướp được đều chảy vào các vũ trường, quán bar với những đêm ăn chơi trác táng. Có những đêm bọn chúng tiêu xài số tiền lên đến hàng chục triệu đồng

