Chuỗi tội lỗi của "Pales Tin"
Oai danh của "Pales Tin” trong giới giang hồ Nha Trang càng ngày càng “lên cao”. Anh xích lô tạt tai một nhân viên tại nhà hàng do "Pales Tin” bảo kê bị chém thành thương. Hai thanh niên khác chỉ lỡ trêu nhân viên của “anh ba” cũng phải chịu nộp phạt.
Tội ác của băng nhóm "xã hội đen" do "Pales Tin" cầm đầu ngày càng lộ rõ. Bọn chúng bất chấp pháp luật, lộng hành gieo rắc nỗi đau cho nhiều gia đình, nên nhiều mũi trinh sát của Cục CSHS, CSĐT - Bộ Nội vụ lúc đó, nay là Bộ Công an từ Hà Nội "bay" vào Nha Trang phối hợp lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, thu thập chứng cứ tài liệu để triệt phá. Có sĩ quan Cảnh sát phải cải dạng "cắm chân" ngay tại sào huyệt Nhà hàng 62 của "Pales Tin" để theo dõi các mối quan hệ, sinh hoạt của băng nhóm "xã hội đen".
Bảo kê nhà hàng, chém người không nương tay
Đến giữa tháng 8/1994, các trinh sát đã thu thập khá nhiều nguồn tin liên quan đến khẩu súng K59 và những phi vụ đâm thuê chém mướn khác, nhưng không thể chuyển hóa thành chứng cứ tố tụng được, nên điểm đột phá đầu tiên vào băng nhóm của "Pales Tin" là một vụ cố ý gây thương tích làm náo loạn tại quán nhậu Thủy Trúc ở 19 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ do bọn chúng bảo kê.
Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, vào khoảng 21h30' ngày 23/1/1994, các anh Nguyễn Văn Hòa, Lê Thanh Long, Nguyễn Viết Hiếu đều là bộ đội biên phòng (BĐBP) cùng một người bạn cũ là Huỳnh Minh Phi đến quán Thủy Trúc uống bia đến 23h mới tàn cuộc. Chủ quán là Dương Sinh (SN 1956), trú ở phường Tân Lập đưa ra phiếu tính tiền với mức giá cao nhưng nhóm BĐBP không đồng ý, mặt khác họ từ chối thanh toán hai ly cacao do hai nữ tiếp viên nhà hàng uống, dẫn đến tình trạng chủ và khách "khẩu chiến" nhau.
Thấy bà vợ chủ quán là Phạm Thị Tuyết Mai gọi điện thoại đề nghị Công an phường Lộc Thọ can thiệp, nên một người trong nhóm BĐBP phóng xe máy về cơ quan gọi thêm “đồng đội” gồm Nguyễn Quốc Thân, Trần Lương Hoàng, Nguyễn Hòa Thế và Trần Đức Lợi đến Nhà hàng Thủy Trúc. Biết khó chống chọi được nhóm BĐBP, nhân viên quán Thủy Trúc là Trương Quang Vũ và Lê Hồng Phong phóng xe máy đến Nhà hàng 62 để cầu cứu "anh ba" ra tay.
Ngay lập tức, "Pales Tin" ra lệnh cho đám đàn em gồm Trần Đắc Chuyển (SN 1967), Huỳnh Ngọc Dũng (SN 1963), Nguyễn Thanh Hải (SN 1971), Nguyễn Thành Phú (SN 1969) lấy mã tấu, dao lê cùng đi với hắn tới "điểm hẹn". Trong lúc "Pales Tin" đang hỏi chủ quán Dương Sinh thực hư vụ việc, thì một người trong nhóm BĐBP xông tới túm cổ áo "anh ba".
Trong chớp nhoáng, đám đàn em của "Pales Tin" lao vào vung tay mã tấu, dao lê và côn nhị khúc đánh chém nhóm BĐBP tới tấp. Hậu quả ba chiến sĩ BĐBP gồm Nguyễn Viết Hiếu, Huỳnh Minh Phi và Lê Thanh Long bị thương tích từ 7 - 52%. Với những chứng cứ tài liệu thu thập được từ vụ án cố ý gây thương tích tại Nhà hàng Thủy Trúc, ngày 8/9/1994, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Phạm Chí Tin và đồng bọn.

Vết thương của Nguyễn Đức Duy do Sơn "chém", đàn em của "Pales Tin" gây ra.
Do đảm nhận bảo kê nhà hàng Thủy Trúc, nên bất kỳ lúc nào chủ quán cần, thì "Pales Tin" ra tay "sát thủ" bất kỳ đối tượng nào gây sự ở đó. Anh Nguyễn Hồng Thanh hành nghề đạp xích lô mâu thuẫn, tạt tai hai nhân viên quán Thủy Trúc là Lê Thị Nga và Trịnh Thị Thanh Nga vào đêm 22/6/1993.
Hôm sau, nghe chủ quán Dương Sinh "méc" lại, "Pales Tin" ra lệnh đám đàn em mang theo mã tấu, súng bắn cá lùng tìm người đạp xích lô để "dạy cho một bài học". Dương Sinh dẫn đường lên xã Vĩnh Thạnh, bao vây nhà anh Thanh, vung tay mã tấu chém nạn nhân gục ngã tại chỗ. Theo lệnh của "Pales Tin", Dương Sinh và Nguyễn Xuân Trung đến bệnh viện gặp nạn nhân đe dọa, cấm tố cáo.
Vượt hơn 500 cây số để bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản
Hàng loạt vụ án khác do "Pales Tin" cầm đầu. Trong đó có vụ bắt cóc anh Lê Tự Minh (SN 1959), trú ở phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Vũng Tàu, Giám đốc Công ty Milan ở số 5 đường Uliannôpva, Matxcơva - Liên bang Nga. Tin có người chị gái là Phạm Thúy Ngân, lúc đó ở phố Lê Duẩn, TP Hà Nội có cho anh Lê Tự Minh mượn tiền để kinh doanh, không biết thế nào mà người thì bảo chưa trả nợ, kẻ thì nói không còn nợ.
Khi nghe tin anh Minh về Việt Nam, tối 9/5/1994, "Pales Tin" thuê xe ô tô 12 chỗ ngồi mang BKS 79B-2148 do Đoàn Hồng Ngọc điều khiển, chở hắn và đám đàn em gồm Nguyễn Trọng Huấn, Nguyễn Việt Dũng, Bùi Xuân Huy, Trần Tuấn Dũng, Đào Đức Đắc lên xe đi một mạch suốt đêm mới tới khách sạn Hoàn Mỹ, TP Vũng Tàu vào khoảng 7h sáng 10/5/1994.
20h hôm đó, "Pales Tin" phân công Huấn, Huy, Đắc đi ôtô đến thẳng nhà anh Minh. Nghe bấm chuông, anh Minh mặc quần soóc bước ra đã bị Huấn và đồng bọn bắt cóc đưa lên xe một đoạn thì dừng lại đón "Pales Tin" tại một điểm hẹn. Bọn chúng khống chế, chở anh Minh về tới Nha Trang vào sáng 11/5/1994.
Sau khi giam anh Minh vào phòng số 11 ở Nhà hàng 62, "Pales Tin" và đồng bọn khống chế, đe dọa rồi tra hỏi, đánh đập, buộc nạn nhân phải viết giấy vay tiền đề ngày 22/4/1993 với nội dung "xác nhận có nợ của Phạm Thúy Ngân 20.000 USD, hẹn đến 30/6/1993 sẽ trả đủ…". Cầm được giấy vay tiền, "Pales Tin" gọi điện thoại gặp chị gái rồi đưa cho Minh nói chuyện, hai bên đổ lỗi cho nhau.
Suốt ngày hôm đó, 5 lần "Pales Tin" ép buộc anh Minh phải điện thoại ra Hà Nội bảo vợ là Đỗ Thị Giang ở phố Bà Triệu phải đi vay 20.000 USD để giao cho một người quen "Pales Tin" là Ngô Thế Linh. Để che giấu vụ bắt cóc, chiếm đoạt tài sản nêu trên, Nguyễn Trọng Huấn - một "đàn em" thân tín của "Pales Tin" đã "vẽ" ra một bản hợp đồng mua bán hàng hoá để buộc anh Minh ký kết. Xong việc, bọn chúng mới thuê xe
Một vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản khác cũng do Phạm Chí Tin "đạo diễn" khá bài bản. Hôm đó khoảng 23h ngày 12/5/1994, hai thanh niên là Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thanh Đạt đi xe máy trên đường Trần Phú, tình cờ gặp Vũ Thị Hoài Thanh, nhân viên Nhà hàng 62 đi xe đạp về nhà nên họ trêu chọc, hỏi chuyện nhiều lần nhưng Thanh không trả lời, nên Toàn cho xe ép sát, tát vào má Thanh khiến cho cô gái này té ngã.
Hai thanh niên dừng xe lại, thì Thanh túm cổ áo hô hoán, đổ vấy họ là kẻ cướp, nên cả hai vội vã lên xe tẩu thoát. Thanh đi xe đạp quay lại Nhà hàng 62 báo cho "Pales Tin" biết vụ việc nêu trên. Lập tức, "Pales Tin" bảo Thanh tháo đồng hồ cất giấu, rồi gọi "đàn em" Nguyễn Tấn Hải lấy xe máy chở Thanh đến trụ sở Công an phường Vạn Thạnh vu khống Toàn và Đạt đã cướp đồng hồ, dây chuyền. Mặt khác, "Pales Tin" điều một nhóm "đàn em" khác lùng tìm Toàn và Đạt. Chúng bày vẽ cho Thanh viết tường trình về "vụ cướp tài sản" trình báo Công an TP Nha Trang.
Mặc dù không cướp tài sản, nhưng do lo sợ băng nhóm "Pales Tin" trả thù, nên Toàn nhờ người đến xin "anh ba". Khi Toàn đến Nhà hàng 62 theo hẹn trước, "Pales Tin" đã dằn mặt: "Mầy đánh người, giật dây chuyền ba chỉ vàng và đồng hồ. Muốn tha thì mua đủ đem nộp cho tao mới yên thân".
Biết không thể nào né tránh cú ăn chặn trắng trợn này, nhưng Toàn vẫn phải về nhà xin mẹ ruột 2 triệu đồng để mua vàng, đồng hồ "cống nạp" cho "Pales Tin"
