Chuốc rượu cho bạn gái rồi “cuỗm” tài sản

Thứ Bảy, 08/03/2008, 10:59
Biết nhà Yến thường chỉ có 2 chị em gái ở nhà, Nam đã rủ thêm vài người bạn mang rượu đến rồi cùng uống. Khi 2 cô gái ngà ngà say và ngủ thiếp đi, chúng đã lấy đi bộ máy tính cùng chiếc ĐTDĐ.

3h ngày 6/3, Nguyễn Phương Yến, 16 tuổi, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) bỗng choàng tỉnh giấc, cơn buồn ngủ chợt tan biến khi Yến phát hiện cánh cửa nhà đã bị mở toang. Yến vội lao xuống nhà dưới...

Trên chiếc ghế ở tầng 1, chị gái của Yến là Nguyễn Phương Anh đang nằm sõng soài, xung quanh nồng nặc mùi rượu, còn bộ dàn máy tính cùng chiếc điện thoại di động đã "không cánh mà bay". Quá hoảng sợ, Yến vội lay chị gái dậy nhưng Phương Anh vẫn không nhúc nhích.

Mọi việc chỉ vỡ lở khi bố của Yến trở về nhà vào sáng hôm đó. Trước cảnh hoang tàn của ngôi nhà, ông đã gặng hỏi Yến đồng thời đưa con đến Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai trình báo toàn bộ sự việc. Khi tổ hình sự của Công an phường có mặt tại hiện trường thì Phương Anh vẫn trong cơn say.

Theo lời khai của Yến thì cô bé quen biết Đặng Huy Nam, 18 tuổi, trú tại số 17, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cách đây vài tháng. Hàng ngày, chị em Yến luôn ở nhà với nhau, vì bố mẹ thường ngủ lại qua đêm ở cửa hàng. Chính điều đó trở thành cơ hội để chị em Yến, Phương Anh có thể dễ dàng có những cuộc chơi thâu đêm mà không bị gia đình phát hiện.

24h ngày 5/3, Nam dắt theo 3 người bạn, trong đó có đối tượng tên là Trung cùng một cô gái đến nhà của chị em Phương Anh và Phương Yến chơi. Tại đây, các đối tượng đã rủ chị em Phương Anh và Phương Yến cùng uống rượu... Khi rượu đã ngà ngà, cả hai ngủ thiếp đi mà không biết sự việc đang xảy ra.

Từ lời khai của người bị hại, Công an phường Định Công nhận định Nam và nhóm bạn của Nam là những nghi can số 1.

Ngay trong sáng 6/3, tổ công tác đã tìm đến được nhà của bố đẻ Trung ở tổ 45, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi các đối tượng tụ tập và bắt giữ  4 đối tượng gây án, thu hồi bộ máy tính mà bọn chúng đang để tại đây.  

Sáng 7/3, có mặt tại trụ sở Công an phường Định Công để bảo lãnh cho con, mẹ của Nguyễn Hồng Nhung, 17 tuổi, không khỏi ngỡ ngàng. Người mẹ ấy bật khóc nức nở vì không nghĩ rằng con gái của mình lại là đối tượng trong một vụ cướp tài sản.

Tìm hiểu về hoàn cảnh đẩy các em vào con đường phạm tội, chúng tôi không khỏi xót xa: 4/4 đối tượng gây ra vụ cướp có tổ chức ấy đều thuộc thế hệ 9X. Kẻ chủ mưu trong vụ án là Đặng Huy Nam, từng có tiền án về hành vi cướp tài sản.

Trong những lần tụ tập đua xe đạp tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Nam quen biết với Trần Lưu Trung, 18 tuổi, trú tại ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng và Nguyễn Minh Trí, 17 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Các đối tượng này đều có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt, trong đó bố mẹ Trung đã bỏ nhau, cậu ta ở với mẹ, còn Trí thì bố mất sớm, người mẹ cũng không quản lý được cậu quý tử của mình. Nhóm đối tượng này thường bỏ nhà đi chơi qua đêm.

Nam, Trung và Trí quen biết với Nhung, một học sinh trung học. 20h ngày 5/3, Nam bàn với Trung và Trí việc lấy tài sản của bạn gái của Nam là Nguyễn Phương Yến, 16 tuổi, ở tổ 16, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Ý định của Nam được các đối tượng trong ổ nhóm hưởng ứng nhiệt tình. Trong đó, Trung đã nảy ra ý định mua rượu sau đó mang đến nhà của chị em Yến chuốc cho cả hai say để cướp tài sản.

Sau khi thống nhất, 3 đối tượng lên mạng Internet, rủ Nhung cùng thực hiện. Các đối tượng đã lấy đi một bộ máy tính cùng chiếc điện thoại di động 6300 của Phương Anh. Chúng mang chiếc điện thoại lấy bán được 350 nghìn đồng rồi đi ăn sáng.

Khi các đối tượng đang chuẩn bị đưa Nhung đến trường học thì bị phát hiện và bắt giữ. Cả bị hại và đối tượng gây ra vụ cướp tài sản đều ở tuổi vị thành niên, trước những câu hỏi của chúng tôi, những bị can ấy còn quá ngây ngô, dường như chúng chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội do mình gây ra.

Nhìn bộ đồng phục và đôi mắt ngây thơ của Nhung, chúng tôi không khỏi xót xa... Sự thiếu quan tâm, quản lý của gia đình chính là nguyên nhân đẩy các em vào con đường phạm tội.

Hiện Công an phường Định Công đã bàn giao vụ án đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ

Xuân Mai
.
.
.