Chủ mưu vụ "điều chủ tiệm vàng" từng là nhân viên chuyển tiền
>> Lừa chủ tiệm vàng mang tiền đến để cướp
Cướp tiền để mở quán net
Sau khi cướp trót lọt được số tiền lớn, Vương Quốc Đạt, Nguyễn Duy Hưng, Lương Việt Phương và Đỗ Quang Vinh đã phóng thẳng lên nghĩa trang ở làng Định Công. Tại đây, kẻ cầm đầu là Vương Quốc Đạt đã lắp lại biển kiểm soát xe và bảo Phương đưa túi tiền vừa cướp được cùng phương tiện gây án cho anh ta giữ. Sau đó, cả bọn phóng về quán Internet ở phố Lê Thanh Nghị để bàn cách trốn.
Cả bọn thống nhất phải đi Lạng Sơn ngay trong chiều hôm đó, nhưng vì Vinh chưa thể đi được nên Đạt đã dỡ "cọc" tiền và đưa trước cho anh ta 5 triệu đồng và hẹn lên sau. Lên đến Lạng Sơn, cả bọn đến nhà nghỉ Bích Sơn trong thành phố để thuê nghỉ và nằm im nghe ngóng mọi động thái từ bên ngoài.
Ngày đầu ở Lạng Sơn, vì đã cướp trót lọt được số tiền lớn nên cả bọn khá hỉ hả và nhất trí chia đều mỗi đứa 200 triệu đồng. Với số tiền lớn đó, cả bọn rủ nhau đi mua ngay mỗi đứa một chiếc điện thoại xịn, quần áo hàng hiệu và cùng "cắm mặt" vào trò chơi trực tuyến Võ Lâm Truyền Kỳ ở một quán net trên địa bàn Lạng Sơn.
Trong khi bọn cướp đang thoải mái hưởng thụ thành quả chúng vừa thực hiện được thì các trinh sát Công an quận Hoàng Mai và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra tung tích và dấu vết của những đối tượng gây án.
Qua điều tra, các anh thấy nổi lên Vương Quốc Đạt cùng nhóm bạn thân là Hưng - Phương - Vinh. Tuy nhiên, khi tổ công tác tổ chức truy tìm chúng thì phát hiện, ngay sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn tại khu đô thị Bắc Linh Đàm, bọn Đạt đã đi đâu không ai rõ...
Sáng 3/3, sau gần một ngày tích cực thực hiện các biện pháp điều tra truy xét, các lực lượng phối hợp phá án nắm được nguồn tin Đạt và nhóm bạn thường lên Lạng Sơn chơi và sắm đồ nên một tổ công tác thuộc PC 14 Hà Nội đi Lạng Sơn. Được sự phối hợp của PC 14, Công an tỉnh Lạng Sơn, 17h cùng ngày, tổ công tác đã tóm được các đối tượng Đạt, Phương, Hưng tại nhà nghỉ Bích Sơn.
![]() |
|
4 đối tượng Hưng, Đạt, Phương, Vinh. |
Cùng thời gian này, tại Hà Nội, một mũi trinh sát khác của PC14, Công an Hà Nội đã phát hiện Vinh đang ở khu vực quận Hai Bà Trưng nên triệu tập về trụ sở Công an để đấu tranh. Các đối tượng đều khai đã gây ra vụ cướp tiền gây xôn xao dư luận vừa qua.
Được biết, trong các vụ án thì Vương Quốc Đạt là chủ mưu. Bởi có một thời gian Đạt từng làm nhân viên chuyển tiền của Công ty Vàng bạc Tín Thành, ở phố Trần Phú, Hà Nội. Do đó Đạt rất am hiểu cách thức vận chuyển tiền, giao dịch mua bán vàng và ngoại tệ của các cửa hàng kinh doanh trên tuyến phố Hà Trung. Do cần tiền chơi games và muốn mở quán net để thoả mãn cơn nghiện net, Đạt đã rủ thêm Hưng, Phương, Vinh cùng đi cướp.
Khi đã trang bị đủ vũ khí gồm súng bắn điện, bình xịt hơi cay và số điện thoại của các cửa hàng có dịch vụ thu đổi ngoại tệ ở phố Hà Trung, cả bọn đã thống nhất sẽ tấn công cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Linh, số 47 Hà Trung.
Hôm đó, bọn chúng cũng dùng thủ đoạn muốn bán 50 cây vàng, và cửa hàng Kim Linh đã để anh Nguyên Tiến Dũng, 30 tuổi, là nhân viên của cửa hàng mang theo 965 triệu đồng đến khu vực Yên Hoà, Cầu Giấy để mua. Lần đó chúng cũng dùng dùi cui điện gí vào cổ anh Dũng làm anh ngất lịm rồi mở cốp xe máy của anh để lấy tiền.
Nhưng khi chúng đang loay hoay mở cốp thì anh Dũng tỉnh dậy hô hoán làm bọn cướp hoảng sợ và bỏ chạy. Vụ này bị hại không trình báo Công an. 12 ngày sau chúng lại tiếp tục gọi đến cửa hàng 25 Hà Trung và điều bị hại mang khoảng 500 triệu đồng đến Ngân hàng Vietcombank ở Bắc Linh Đàm để ra tay.
Nhưng lần đó chúng cũng không thực hiện được vì khi chuẩn bị gây án thì có người đến nên cả bọn sợ bị lộ. Và đến lần thứ 3 thì chúng thực hiện trót lọt màn cướp manh động với số tiền 900 triệu đồng như đã nêu.
Nước mắt đau đớn của những người làm cha, làm mẹ
Chiều 4/3, khi cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh khám xét, bố mẹ của Vương Quốc Đạt đứng lặng người. Vẫn biết Đạt có biểu hiện hư hỏng, nhưng trong thâm tâm bố mẹ Đạt, Đạt không dám liều lĩnh gây ra vụ án táo tợn như thế. Khi chúng tôi đến nhà Đạt, một bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp gia đình. Vợ Đạt ôm đứa con trai nhỏ kháu khỉnh đứng một góc và chẳng dám nhìn lên.
Nói về cậu con trai út trong nhà, bố mẹ Đạt cho biết, Đạt học kém nên tỏ ra chểnh mảng và ham chơi. Bố mẹ của Đạt hết răn đe rồi mềm mỏng giáo dục nhưng cũng đành bất lực không thể ngăn con nghỉ học. Mẹ của Đạt lại nhẫn nhịn xin cho con đi học bổ túc nhưng Đạt cũng chỉ đến trường được vài buổi rồi lại bỏ.
Đạt được gia đình chu cấp cho đi học nghề sửa chữa xe máy nhưng không chịu được sự vất vả nên cũng chỉ được vài buổi. Anh ta xin bố mẹ cho theo học một lớp vệ sỹ. Đạt làm bảo vệ ở nhiều nơi, nhưng mỗi nơi cũng chỉ làm được một thời gian ngắn, rồi lại chán nản bỏ việc.
Chính trong thời gian làm việc tại các sàn nhảy, quán bar… là những môi trường phức tạp càng đẩy người thanh niên không có chí tiến thủ, ham muốn hưởng thụ cá nhân ấy vào vòng xoáy tội lỗi…
4 đối tượng trong vụ án đều chưa có tiền án, tiền sự. Khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình 4 đối tượng, các điều tra viên cho rằng, những đối tượng này đều thuộc diện ham chơi hơn ham làm, chúng thích hưởng thụ, muốn có nhiều tiền nhưng lại ngại vất vả. Chính lối sống hưởng thụ đã đẩy chúng vào con đường phạm tội…

