Chồng vào tù, vợ nối gót đi buôn ma tuý

Thứ Tư, 03/10/2007, 10:05

Khi chủ tọa phiên tòa tuyên án 14 năm 6 tháng tù giam dành cho chồng thị vì tội "Buôn bán ma tuý", Bùi Thị Chung khóc nức nở và đổ sụp xuống ghế ngồi. Nhưng chồng chưa bóc hết một cuốn lịch trong trại giam thì Chung đã rủ em ruột của mình lao vào buôn bán cái chết trắng.

Năm 2002, Phạm Văn Bình, 44 tuổi quê Hải Hậu, Nam Định kết duyên với Bùi Thị Chung, 31 tuổi Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình. Hai vợ chồng Bình Chung rủ nhau về quê vợ mở nhà hàng Chung Bình, nhà hàng không lớn nhưng lợi nhuận thu được cũng đủ để vợ chồng Bình và đứa con trai lên 4 tuổi sống dư giả.

Nhìn cuộc sống họ nhiều cặp vợ chồng trẻ ước ao thèm muốn. Nhưng với Bình thì lại khác, trong đầu óc hắn luôn suy nghĩ phải làm sao để nhanh giàu và Bình đã chọn con đường buôn cái chết trắng. Bình mua ma tuý về nhà chia thành từng tép nhỏ bán cho con nghiện, hoặc con nghiện đến nhà để Bình phục vụ. Chỉ trong một thời gian ngắn Phạm Văn Bình đã làm hàng trăm thanh niên bước vào con đường nghiện ngập, trong đó có những sinh viên về nghỉ hè cũng bị Bình lôi kéo...

Từ ngày Bình buôn bán ma túy, nhà hàng Chung Bình ít người đến hơn, nhưng ngược lại Bình lại giàu nhanh hơn và Bình thường có những chuyến đi khỏi nhà dài ngày rất đáng nghi ngờ. Tất cả hành vi của Bình đều không thể che được ánh mắt nghiệp vụ tinh tường của các trinh sát Phòng PC17 Công an Quảng Bình

Phạm Văn Bình bị bắt và nhận mức án 14 năm 6 tháng tù. Nhưng trong khi Bình thụ án chưa được bao lâu thì vợ Bình là Bùi Thị Chung tiếp tục rủ cả em ruột của mình lập lại đường dây buôn bán heroin mà chồng thị đã từng thực hiện.

Nhận tin nhà hàng Chung Bình có biểu hiện bất minh nhưng cán bộ, chiến sĩ Phòng PC17 hết sức thận trọng khi xác định nguồn tin và thành lập chuyên án. Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát nhận thấy nhiều con nghiện ở Đồng Hới, Quảng Trạch, Bố Trạch... từng từ bỏ nhà hàng Chung Bình nay lại kéo đến nhà hàng này và từ đó Chuyên án đã được lập.

Chung là một đối tượng tỏ ra có kinh nghiệm khi buôn bán ma tuý, ngoài ra Chung còn rủ em trai mình là Bùi Sĩ Nguyên, 28 tuổi vào đường dây phạm tội. Hai chị em Chung thường cho các con nghiện số điện thoại riêng của mình. Để mua được ma túy từ Chung và Nguyên, các con nghiện phải gọi điện đến trước ít nhất là 30 phút để Chung chọn địa điểm giao hàng cũng như việc ngụy trang nhằm che mắt lực lượng Công an. Địa điểm nhà hàng Chung Bình nằm trên vùng đất tương đối trống trải đã gây rất nhiều khó khăn cho việc mật phục, bắt quả tang đối tượng buôn bán ma túy của cán bộ, chiến sĩ Công an Phòng PC 17.

Sau hơn 1 năm thành lập chuyên án, cán bộ chiến sĩ Phòng PC17 đã tổ chức bắt quả tang tại nhà hàng Chung Bình 3 đối tượng đó là Trần Văn Tư, 30 tuổi quê huyện Bố Trạch; Thế Quang Trung, 34 tuổi, TP Đồng Hới và Bùi Sĩ Nguyên em ruột Chung, chính là đối tượng vừa bán thuốc cho 2 con nghiện Trung và Tư.

Qua lời khai của các đối tượng, lực lượng CSĐT về tội phạm ma túy Công an Quảng Bình đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Thị Chung và phát hiện thêm 2 gói chất bột màu trắng trong áo khoác của Chung, 2 gói là chế phẩm heroin với trọng lượng 1,56 gam. Thêm một chiến công của cán bộ, chiến sĩ Phòng PC17 Công an Quảng Bình, những người luôn đối mặt với hiểm nguy để góp phần làm cho môi trường sống của người dân lành mạnh và tốt hơn

Sông Lam
.
.
.