Chết vì đánh nhân viên quán chân gà nướng

Thứ Bảy, 01/11/2008, 16:50
Luân dùng chai bia đập vào đầu Tín (nhân viên quán chân gà nướng)rồi kéo nhóm bạn trở lại cùng xông vào đánh Tín. Bị dồn vào đường cùng, Tín rút dao bấm chống trả, đâm Luân chết.

Ngày 31/10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Phùng Văn Tín (18 tuổi) về hành vi giết người.

Vào khoảng 2h cùng ngày, trực ban Công an quận Tân Phú tiếp nhận tin trình báo về việc tại ngã tư Tân Hương - Văn Cao thuộc phường Tân Quý xảy ra ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên gây náo loạn cả khu phố, một thanh niên bị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Không quản ngại đêm khuya, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi xác định nguyên nhân và thu thập thông tin truy xét đối tượng gây án.

Xác minh nhanh, nạn nhân là Nguyễn Thành Luân (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Xâu chuỗi những thông tin thu thập được, chỉ 6 tiếng đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đội đã xác định được Phùng Văn Tín-nhân viên phục vụ quán kinh doanh chân gà nướng vỉa hè đường Văn Cao, phường Tân Quý, quận Tân Phú chính là thủ phạm nhưng từ sau khi vụ án mạng xảy ra Tín đã bỏ đi khỏi nơi tạm trú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30' ngày 31/10, chủ quán kêu Tín dọn dẹp nhưng Nguyễn Thành Luân cùng 2 người bạn vẫn đang ngồi nhậu cùng với 2 nhân viên nữ của quán nên Tín quyết định đi ăn hủ tiếu.

Bực tức, Luân lớn tiếng chửi 2 nhân viên nữ này rồi 30 phút sau đó bất ngờ dùng chai bia đập vào đầu Tín nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 2h, Luân kéo nhóm bạn trở lại cùng xông vào đánh Tín. Bị dồn vào đường cùng, Tín rút dao bấm chống trả, đâm Luân bất tỉnh rồi bỏ trốn.

Đến 9h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội đã phát hiện và bắt khẩn cấp Phùng Văn Tín khi đối tượng đang lẩn trốn tại một căn nhà của người quen ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Tại cơ quan điều tra, Phùng Văn Tín đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

P.Kiều
.
.
.