Chém chết vợ và con nuôi vì bị đòi ly hôn
Thấy vợ ngày càng thăng tiến, còn mình thì thất nghiệp ở nhà, Tài tỏ ra bực bội và ghen tuông. Sự bực tức lên đến đỉnh điểm khi sau ba năm ly thân, vợ Tài đòi ly hôn. Ngày 5/12, sau một trận cãi vã, Tài dùng dao chém tử vong vợ mình là chị Nguyễn Thị Hạnh và đứa con trai nuôi rồi uống thuốc trừ sâu tự sát.
Trong hai ngày 5 và 6/12, ngôi nhà số 53/4, đường Phạm Thị Đẩu thuộc phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An, cửa và cổng rào đóng kín, điện thoại bàn và điện thoại di động của các thành viên trong gia đình này đều không liên lạc được và có dấu hiệu bị khóa máy.
Chị Nguyễn Thị Hạnh - chủ ngôi nhà hai tầng khá xinh đẹp này là Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Đồng Tiến đã hai ngày không đến nơi làm việc, phía công ty điện thoại liên tục để hỏi lý do nhưng không liên lạc được. Công ty điện thoại nhờ một người quen ở cùng khu phố đến nhà chị Hạnh để hỏi thăm giùm.
Anh Lũy - người cùng xóm đến nơi thì thấy cửa nhà và cổng rào đều đóng. Kêu mãi không được, anh leo rào vào trong, phát hiện cửa nhà chỉ khép hờ. Anh mở cửa đi vào trong thì phát hiện trên sàn gạch có nhiều dấu chân dính máu. Anh Lũy cảm nhận chuyện không bình thường đã xảy ra trong ngôi nhà nọ nên lập tức điện báo cho Công an phường.
Khi lực lượng Công an đến nơi kiểm tra thì phát hiện hai xác người nằm dưới nền gạch - một nam, một nữ, trên người bị nhiều vết chém. Lực lượng Công an tiếp tục kiểm tra lầu một thì phát hiện chủ của ngôi nhà là Phạm Văn Tài đang trong tình trạng hôn mê, nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Người này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An ngay sau đó…
Hai xác người chết được xác định là chị Nguyễn Thị Hạnh, 53 tuổi và con trai là Phạm Nguyễn Minh Khôi, 16 tuổi (Phạm Văn Tài là chồng chị Hạnh). Cả hai nạn nhân bị chém nhiều nhát ở vùng đầu và lưng. Hiện trường còn có một dây thòng lọng để treo cổ, cùng thuốc trừ sâu và một số chất nôn mửa có mùi thuốc trừ sâu. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thư tuyệt mệnh do Phạm Văn Tài viết.
Theo thông tin thu thập được thì chị Nguyễn Thị Hạnh và Phạm Văn Tài đã kết hôn và chung sống với nhau gần 20 năm. Tài ít hơn vợ 5 tuổi. Không sinh được con, chị Hạnh xin đứa cháu gọi mình bằng dì để làm con nuôi. Người con nuôi này chính là Phạm Nguyễn Minh Khôi.
Cuộc chung sống của đôi vợ chồng có những mâu thuẫn rạn nứt kéo dài. Những người hàng xóm cho biết vợ chồng Hạnh - Tài thường xuyên cự cãi nhau. Những năm sau này, chị Hạnh đầu tư làm ăn và trở thành Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Đồng Tiến. Còn Tài ở nhà, không việc làm. Mâu thuẫn chồng vợ phát sinh ngày càng trầm trọng hơn và hai người đã sống ly thân cách đây khoảng 3 năm.
Cách đây không lâu, chị Hạnh đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Vào ngày 5/12, một số người ở lân cận nghe có tiếng người la hét trong ngôi nhà này, nhưng cứ nghĩ chị Hạnh cùng chồng cự cãi như mọi khi. Sáng 6/12, mọi người còn thấy Tài cưỡi xe môtô đi ra ngoài, đến chiều 6/12 thì vụ chết người mới được phát hiện.
Theo nhận định bước đầu thì do ghen tuông mà Phạm Văn Tài đã dùng dao chém chết vợ và con rồi uống thuốc trừ sâu tự sát. Hành động giết người ấy diễn ra vào ngày 5/12 nhưng đến chiều hôm sau mới được phát hiện. Đến ngày 9/12, Phạm Văn Tài vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện và sức khỏe đang hồi phục dần. Cơ quan điều tra đang quản lý đối tượng Phạm Văn Tài chờ khi sức khỏe Tài hoàn toàn phục hồi sẽ tiếp tục điều tra, xử lý
