Chế “bom xăng”, đốt nhà trả đũa

Thứ Hai, 28/03/2011, 11:01
Sau khi chạy xe nẹt pô, bị nhân dân phản ứng, Ngân lấy 2 vỏ chai bia Sài Gòn, chế xăng và dầu lửa vào đó, dùng bông gòn nhét vào miệng chai để làm hung khí. Ngân quay lại ấp 2 phóng hỏa đốt nhà anh Hồng, người Ngân cho rằng đã chặn đường ném cát vào mặt y.

Lúc 23h20' ngày 9/3, anh Mai Thanh Hồng, ngụ ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cùng vợ và con nhỏ đi ngủ. Tuy nhiên, khi họ chưa chợp mắt được thì bỗng nghe tiếng xe môtô chạy ngoài đường và vật lạ va vào vách, kèm theo đó là lửa bốc cháy.

Vợ chồng anh Hồng tri hô và cùng nhân dân địa phương dùng mền nhúng nước và các vật dụng khác dập lửa. Ngọn lửa kịp thời bị khống chế, không để cháy lan. Qua những vật dụng để lại hiện trường, cho thấy đây là một vụ phóng hỏa đốt nhà có chủ đích. Sự vụ được báo tin nhanh đến cơ quan Công an.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an phát hiện 2 vỏ chai bia bị bể, mùi xăng, dầu xông lên nồng nặc. Nền gạch, vách gỗ nhà anh Hồng bị cháy nám đen. Riêng chiếc mùng vợ chồng anh giăng để ngủ cặp vách đã bị cháy rụi. Tích cực truy xét, Công an huyện Thủ Thừa xác định đây là vụ phóng hỏa đốt nhà nhằm mục đích trả thù.

Đối tượng nghi vấn số một là Nguyễn Công Ngân, 19 tuổi, ngụ ấp Phú Hữu, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Bởi lúc 23h cùng ngày, tên Ngân sử dụng xe môtô BKS 63H1-5412 chở bạn gái là Phạm Ngọc Nga sang  khu vực Láng Cò, thuộc địa bàn ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, nhiều lần chạy qua, chạy lại nẹt pô gầm rú, gây mất trật tự, làm nhân dân sống cặp hương lộ 28 không ngủ được.

Một số người dân bức xúc ra lộ chặn xe Ngân lại phản đối. Trong đó, có người dùng cát ném vào mặt và dùng tay đánh Ngân và Nga, nhưng không gây thương tích gì. Sau đó, Ngân chở bạn gái về nhà ở xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Mười lăm phút sau thì xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà anh Hồng.

Qua nỗ lực truy xét, mới đây, Công an huyện Thủ Thừa làm sáng tỏ sự việc và ra lệnh bắt khẩn cấp tên Nguyễn Công Ngân. Bên cạnh đó, cơ quan Công an còn triệu tập làm việc đối với tên Phạm Tấn Lợi, cùng ngụ ấp Phú Hữu, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Vì đêm hôm ấy, chính Lợi đã dùng xe môtô của mình để chở tên Ngân đến ấp 2, xã Mỹ Phú, để gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà.

Tại cơ quan Công an, bước đầu tên Ngân khai nhận: Sau khi chạy xe nẹt pô, bị nhân dân ấp 2, xã Mỹ Phú chặn đánh, y về Phú Mỹ lấy 2 vỏ chai bia Sài Gòn, chế xăng và dầu lửa vào đó, dùng bông gòn nhét vào miệng chai để làm hung khí, với ý định quay lại ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa  phóng hỏa đốt nhà anh Mai Thanh Hồng trả thù. Tên Ngân cho rằng trước đó, anh Hồng là người chặn đường ném cát vào mặt y.

Sau khi chuẩn bị xong hung khí, y kêu bạn là Phạm Tấn Lợi, ngụ cùng địa phương dùng xe môtô (xe của Lợi), BKS 63F6-5467 chở mình quay lại ấp 2 xã Mỹ Phú. Khi đến nơi, tên Ngân ngồi sau xe bật hộp quẹt gas châm lửa vào 2 chai đựng xăng và dầu lửa rồi quăng vào nhà anh Mai Thanh Hồng, ở cặp hương lộ 28. Vợ chồng anh Hồng phát hiện lửa cháy tri hô và cùng nhân dân quanh khu vực cứu chữa, kịp thời khống chế dập tắt được lửa.

Mặc dù vụ cháy không gây thiệt hại lớn về nhân mạng và tài sản nhưng tính chất vụ việc là rất nghiêm trọng. Bởi địa điểm Ngân ném "bom xăng" là ngay chiếc giường mà vợ chồng anh Hồng đang nằm. Do chưa ngủ được nên vợ chồng anh sớm phát hiện lửa cháy, chạy ra ngoài tri hô.

Điều đáng lưu ý là lời khai bước đầu Ngân cho rằng mình biết được nhà anh Hồng vách lá, lợp tol, nếu dùng "bom xăng" tự chế  để ném vào có thể gây cháy lớn và gây nguy hiểm đến tính mạng những người trong nhà, nhưng do bị đánh trước đó, quá bức xúc, y làm càn.

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra xử lý vụ án. Dư luận mong rằng pháp luật cần xử lý nhiêm đối với kẻ phóng hỏa đốt nhà nêu trên để răn đe và giáo dục phòng ngừa chung. Mặt khác, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương cần có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu nạn thanh thiếu niên đêm xuống tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô và gây rối, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự nói chung, trật tự an toàn giao thông nói riêng

Công Bằng
.
.
.