Chân dung những kẻ lừa phụ nữ xuất ngoại làm trong hộp đêm

Thứ Bảy, 08/10/2005, 06:45

Họ là những người phụ nữ có tuổi đời còn khá trẻ, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và các vùng quê Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An... Thậm chí, có đến 4 phụ nữ có HKTT tại Hà Nội cũng là nạn nhân của bọn buôn người.

Vì nhu cầu cuộc sống, họ và gia đình đã bỏ ra một khoản tiền khá lớn (5.000 đến 7.500 USD) để "chạy" đi lao động tại Cộng hòa Séc với ước vọng về một công việc có thu nhập cao. Nhưng do thiếu hiểu biết, lại nôn nóng chuyện ra đi, họ đã sa vào một tổ chức lừa đảo quốc tế, chuyên đưa phụ nữ Việt Nam sang Cộng hòa Séc làm việc trong những hộp đêm.

Hoạt động của tổ chức này được phân chia khá chặt chẽ. Nhóm thứ nhất có 4 đối tượng là người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Cộng hòa Séc là Trần Mạnh Cường (29 tuổi), ở phường Quang Trung (Hà Nội), Lê Thị Hằng (33 tuổi), ở phường Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Hữu Ngân (44 tuổi), Nguyễn Thị Tần (36 tuổi), cùng ở Yên Thành (Nghệ An) và một số đối tượng khác ở Việt Nam có nhiệm vụ tuyển người từ Việt Nam đưa sang làm việc tại Cộng hòa Séc.

Nhóm này không thành lập công ty, hay tổ chức có chức năng xuất nhập khẩu lao động, mà hình thành nên đường dây đưa người lao động sang tận Cộng hòa Séc làm việc với thu nhập cao. Duy nhất có một điều kiện chúng đặt ra đối với người lao động muốn sang, đó phải là phụ nữ còn trẻ, có ngoại hình ưa nhìn. Thông thường, nhóm này đưa các cô gái đi theo đường vòng qua nước trung gian (Nga), rồi mới nhập cư vào Cộng hòa Séc. Sau này, Cảnh sát Cộng hòa Séc đã phát hiện nhiều trường hợp bọn chúng sử dụng giấy tờ giả để đưa các cô gái Việt Nam nhập cảnh trái phép vào nước này.

Nhóm thứ 2 có 5 tên gồm vợ chồng Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi) và Nguyễn Thị Hương Giang (32 tuổi), ở Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội); Trần Đình Phú (29 tuổi), ở Trần Phú, Tp. Hải Dương; Đặng Thị Xuyên (33 tuổi), ở Phúc Thọ (Hà Tây) và Nguyễn Văn Nghĩa (chưa xác định được địa chỉ tại Việt Nam)... Nhóm này thành lập và quản lý các quán karaoke trá hình, hoạt động mại dâm ở Praha, Brno, Cheb... Đây cũng là nhóm tạo "việc làm" cho các nạn nhân. 

Nhóm thứ 3 gồm một loạt các tên thuộc dạng tay chân như: Nguyễn Kiên Cường (31 tuổi), ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An); Phạm Văn Sơn (42 tuổi), ở Từ Liêm (Hà Nội); Phạm Văn Hương (54 tuổi), ở Kim Sơn (Ninh Bình); Trần Xuân Trung (44 tuổi); Hoàng Mạnh Dương Mai (27 tuổi, chưa xác định được địa chỉ) và 3 đồng phạm khác là Nguyễn Đức Thuận,  Đỗ Thị Liên, Đặng Văn Hùng, ở phường Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An... Nhiệm vụ của nhóm này là thực hiện những việc do 2 nhóm trên chỉ đạo như: bảo kê, đưa các cô gái từ các hộp đêm đến nơi đi khách, lo làm các loại giấy tờ giả... Trong nhóm này còn có Nguyễn Việt Hùng, còn gọi là "Hùng tratnov", một đối tượng đang bị Cảnh sát Việt Nam truy nã. Bọn chúng còn buôn bán cả ma túy, khi khám xét quán karaoke của Cường - Hằng tại Thủ đô Praha, Cảnh sát Cộng hòa  Séc còn thu giữ được hàng ngàn viên thuốc lắc.

Sau khi nhập cư vào Cộng hòa Séc, các cô gái Việt Nam được phân chia để đưa vào các nhà chứa trá hình tại Praha và Brno. Tại đây, họ trở thành nô lệ tình dục cho những người khách phương Tây. Họ phải chụp ảnh để làm thẻ cho khách xem, khỏa thân để cho khách lựa chọn như những món hàng ngoài chợ... Thiên đường với cuộc sống nhàn hạ và công việc thu nhập cao mà bọn người ác độc này hứa hẹn với các cô gái đâu chẳng thấy, ngày này nối ngày khác, họ bị giam lỏng trong các hộp đêm và bị bóc lột tình dục không thương tiếc. Suy sụp, họ chỉ biết ôm nhau khóc trong nỗi cơ cực, tủi hận...

Cho đến cuối năm 2004, khi tổ chức tội phạm này bị Cảnh sát Cộng hòa Séc triệt phá, gần 50 cô gái Việt Nam mới được giải thoát khỏi các động mại dâm trá hình của bọn chúng. Dù căm tức những kẻ lừa đảo, nhưng tâm lý chung của các cô gái là sợ gia đình và mọi người biết được cuộc sống nhục nhã vừa qua của họ, dẫu sao họ cũng còn cả một quãng đời dài phía trước nên họ đề nghị Cảnh sát nước bạn cho được giấu tên tuổi, địa chỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một số người tìm cách ở lại nước bạn hoặc nhập cư sang các nước khác, một số ít trở về Việt Nam cũng giấu giếm về việc bị lừa bán sang làm tại hộp đêm nơi đất khách.

Cuối năm 2004, TTX Việt Nam đã đưa tin, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Praha (Cộng hòa Séc) Blanca Côxinôva cho biết: Cảnh sát Cộng hòa Séc đã bắt giữ 50 công dân Việt Nam tại các thành phố Praha, Cheb, Brno và một số địa phương khác, trong đó quyết định truy tố 20 đối tượng phạm tội tổ chức, lừa gạt phụ nữ Việt Nam sang Cộng hòa Séc hành nghề mại dâm. Trong 15 tháng, đường dây này đã đưa ít nhất 50 phụ nữ Việt Nam đến Cộng hòa Séc, sau đó ép buộc họ hành nghề mại dâm trong các hộp đêm.

Sau khi có thông tin trên, Văn phòng Interpol (VPI) Việt Nam đã đề nghị Cảnh sát Cộng hòa Séc cung cấp thêm chi tiết về các công dân Việt Nam phạm tội, bị bắt giữ hoặc có liên quan để phục vụ công tác điều tra, phát hiện các hoạt động phạm tội có liên quan ở Việt Nam. Cảnh sát Cộng hòa Séc cho biết, các đối tượng đã được đưa ra xét xử, nhưng vì chưa xác định được đầy đủ về các bị hại nên Tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bọn chúng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, tính đến ngày 4/10, Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an đã xác minh được nhân thân của 13 đối tượng phạm tội có liên quan và 10 nạn nhân. Một số đối tượng còn lại chưa xác minh được tung tích.

Hiện nay, theo tìm hiểu của chúng tôi, ở Việt Nam vẫn tồn tại một số đường dây đưa người sang các nước Đông Âu trái phép. Họ thường đi qua nước trung gian, sử dụng giấy tờ giả để nhập cư trái phép vào nước thứ 3. Những con đường này rất nguy hiểm, vòng vèo có khi mấy tháng trời mới tới nơi cần đến, hoặc chẳng may nếu rơi vào đường dây của các tổ chức lừa đảo quốc tế như trên, thì thiên đường sẽ biến thành địa ngục đối với người lao động

T.Hòa - T.Thủy
.
.
.