Chân dung những cậu ấm, cô chiêu lừa tiền cha mẹ
Đáng chú ý là trong đó có khá nhiều trường hợp dàn cảnh, tống tiền do các đối tượng là người thân, con em trong gia đình thực hiện. Trước khi phạm tội, chúng đã bỏ nhà theo bạn bè xấu; đi chơi với người yêu, sang Campuchia đánh bạc… khi “cháy túi” thì quay về dàn cảnh trộm, cướp chính người thân của mình.
Những vụ việc như vậy không chỉ gây mất nhiều công sức cho cơ quan chức năng mà còn gây bất ổn, hoang mang trong xã hội…
Hơn một tháng đã trôi qua nhưng đến giờ người dân vẫn còn râm ran chuyện “ái nữ” chưa đầy 16 tuổi của một gia đình khá giả ở quận 9 đã dẫn bạn về nhà bắt trói mẹ ruột cướp tài sản. “Ái nữ” đó là Nguyễn Ngọc Phương Lam (16 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh).
Dù nhà thuộc diện khá giả nhưng mới học hết lớp 9, Nguyễn Ngọc Phương Lam đã bỏ học. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Lam theo nhóm bạn dạt nhà đi bụi hơn 1 năm nay. Do hết tiền tiêu xài, tối 26/8, Lam rủ hai “chiến hữu” là Phan Nhựt Hòa (15 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) và Lại Trần Thanh Thúy (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về nhà mình ở phường Phước Long B, quận 9 lấy tài sản.
Khi về đến nhà, do mẹ Lam là chị N.T.P.A. không chịu mở cửa, Lam cùng bạn trèo tường vào nhà thì bị bảo vệ khu dân cư phát hiện đưa lên Công an phường. Qua làm việc, biết Lam là con gái chị A. nên Công an giao Lam cho chị A. đưa về nhà. Sau khi dẫn Lam về nhà, chị A. khóa cửa rồi đem chìa khóa lên lầu 1 ngủ, còn Lam ở dưới nhà.
Đến khoảng 1h sáng ngày 27/8, Lam mở cửa cho Hòa và Thúy vào nhà. Đến rạng sáng hôm sau, Lam lên lầu 1 gõ cửa phòng mẹ. Khi chị A. vừa mở hé cánh cửa thì bị cả ba đạp cửa xông vào, sau đó bắt trói chị A rồi lục tìm chiếm đoạt được 2 điện thoại di động, 1 máy iPad, 1 máy quay phim, 1 xe Honda Lead, 2 triệu đồng, 100 USD, 1 thẻ ATM và 1 sổ tiết kiệm rồi tẩu thoát. Sáng cùng ngày, phát hiện mẹ bị trói trong nhà, con gái nhỏ chị A. đã cởi trói cho mẹ rồi đến Công an trình báo. Qua điều tra truy xét, 10 ngày sau, Lam cùng đồng bọn đã bị Công an bắt giữ.
Được gia đình bao bọc từ nhỏ, quen thói muốn gì được nấy nên sau khi lập gia đình, Nguyễn Văn Điền (32 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) vẫn sống phụ thuộc vào cha mẹ. Dù được cha mẹ cho chiếc ôtô để làm vốn làm ăn nhưng do mê cờ bạc, Điền vẫn thường xuyên trốn gia đình sang tận Campuchia đánh bạc. Tiền bạc, tài sản trong nhà lần lượt ra đi. Để có tiền tiêu xài, Điền nảy sinh ý định trộm tài sản của mẹ.
Biết cha mẹ sáng sớm thường ra khỏi nhà để tập thể dục nên rạng sáng 27/3/2013, Điền đã đột nhập vào nhà mở két sắt lấy trộm toàn bộ tiền và vàng trị giá 746 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền và vàng của mẹ, Điền tạo hiện trường giả một vụ trộm đột nhập bằng cách kéo 2 két sắt đổ xuống nền nhà và dùng xà beng đập móp cửa két sắt rồi ra về. Sau đó, Điền lấy số vàng và tiền vừa trộm được của mẹ qua Campuchia đánh bạc và thua hết.
Trong khi đó, do không biết quý tử của mình gây ra vụ trộm, bà T.T.A. (56 tuổi, mẹ của Điền) đã ra Công an trình báo. Hơn nửa năm, cơ quan điều tra vẫn chưa điều tra ra thủ phạm. Thấy mẹ ốm o gầy mòn vì tiếc của, Điền hối hận và thú nhận mình chính là thủ phạm. Với hành vi phạm tội như trên, mới đây, quý tử này phải lãnh 6 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Bi hài nhất có lẽ là chuyện một nữ sinh vì mê thầy giáo nên đã trộm tài sản của gia đình để “cung phụng” người này. Hậu quả, cả thầy và trò đều phải trả giá bằng bản án tù.
Theo nội dung vụ án, năm 2013-2014, Lê Văn Đăng (27 tuổi, ngụ Thanh Hóa, nguyên giáo viên một trường THPT trên địa bàn quận Tân Phú) là giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của nữ sinh T.N.D. Trong thời gian được Đăng chủ nhiệm, D. có tình cảm với thầy nên D. nhắn tin bày tỏ tình cảm và được Đăng nhắn tin đáp lại tình cảm của cô trò nhỏ.
Sau đó, cả hai thường xuyên đưa nhau đi khách sạn để tâm sự. Trong thời gian quan hệ tình cảm với D., lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nữ sinh này, lấy lý do cần tiền làm ăn và để trang trải nợ nần, Đăng nhiều lần hỏi mượn tiền của nữ sinh này.
Để có tiền cho “người yêu” mượn, D. đã nhiều lần trộm vàng của bà T.T.L. (D. là cháu ruột ở chung nhà với bà L.) sau đó giấu trong cặp sách đem đến cho thầy. Đến ngày 6/10/2013, qua kiểm tra tài sản, bà L. phát hiện mất 6,2 lượng vàng nên hỏi D. thì D. thừa nhận đã lấy cho thầy giáo. Sau đó, gia đình nữ sinh D. đã làm đơn tố cáo thầy giáo.
Từ đây, hành vi giao cấu với học sinh của thầy Đăng bị phát hiện. Với hành vi trên, mới đây, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Lê Văn Đăng 8 năm tù về các tội “giao cấu với trẻ em” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Còn D. cũng phải lãnh 3 năm tù “án treo” về tội “trộm cắp tài sản”.
Từng điều tra bắt giữ nhiều cậu ấm, cô chiêu phạm tội, chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 9 cho biết, hầu hết những đứa trẻ sớm sa chân vào con đường vi phạm pháp luật đều thiếu sự quản lý, chăm sóc của gia đình.
Có nhiều gia đình rất khá giả nhưng cha mẹ chỉ biết lo làm ăn, đi sớm về muộn thiếu thời gian bên con nên không quản lý được giờ giấc của con. Họ bù đắp cho con bằng cách cung phụng tiền bạc, vật chất (xe máy, điện thoại, iPad) khiến nhiều đứa trẻ quen đòi gì được nấy, lớn lên dễ đua đòi sinh ra hư hỏng… Có trường hợp đứa trẻ mới 11 - 12 tuổi mới học lớp 5, lớp 6 nhưng được cha mẹ cho xài cùng một lúc 2 điện thoại đắt tiền…
Cũng có trường hợp trẻ phạm tội là do chán gia đình khi chứng kiến cảnh gia đình ly tán, cha mẹ ly thân, ly hôn rồi nói xấu lẫn nhau khiến chúng mất phương hướng, mục tiêu sống… dẫn đến dễ bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo vào con đường phạm tội. “Giáo dục con cái trước tiên là trách nhiệm thuộc về cha mẹ, một đứa trẻ hư không thể đổ lỗi hết cho nhà trường và xã hội bởi chỉ có cha mẹ mới hiểu rõ tính nết của từng đứa con, từ đó mới cách giáo dục đúng hướng...”, Thượng tá Trịnh Văn Sâm chia sẻ
