Cha tố cáo con vì trộm lư đồng của tổ tiên
Trước sự hư hỏng, bất trị của đứa con trai độc đinh, người cha phải cắn răng, dứt ruột quyết định làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Ông mong muốn rằng, những ngày tháng ở tù, con trai mình sẽ được giáo dục, cải tạo thành người có ích cho gia đình và xã hội... Đó là chuyện của ông Nguyễn Văn Ân (42 tuổi), trú tại thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam. Ông Ân và vợ là bà Trương Thị Bích Lệ (38 tuổi), sinh được 3 người con, trong đó Nguyễn Linh Phụng (20 tuổi), là con trai độc nhất của gia đình.
Từ nhỏ, Phụng ngoan hiền, lại thông minh, học giỏi nên được vợ chồng ông Ân, bà Lệ gửi vào TP Hồ Chí Minh ở với một người bà con để có điều kiện học hành.
Đến năm Phụng học cấp ba, vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, Phụng được cha, mẹ đưa về cho học tại TP Đà Nẵng. Kết thúc 12 năm đèn sách, Phụng bước chân vào Trường Cao đẳng nghề số 4 Đà Nẵng cũng an ủi phần nào nguyện vọng của đôi vợ chồng nơi miền quê còn nhiều nghèo khó...
Ông Ân và bà Lệ gắng sức làm lụng, chịu đựng bao gian lao, vất vả, dành dụm tiền bạc chu cấp cho Phụng ăn học. Lẽ ra, trước tình cảnh đó Phụng phải dồn hết tâm trí cho việc học hành để ra trường có nghề nghiệp ổn định, báo đáp công ơn cha mẹ. Nhưng ngược lại Phụng đã bị bạn bè lôi kéo sa chân vào con đường bài bạc, cá độ đá bóng.
Thua độ, Phụng biến mình thành kẻ trộm cắp tài sản gia đình. Phụng thường bỏ học lén lút về nhà trộm nông sản, tiền bạc, thậm chí 3 bộ lư đồng là đồ thờ tổ tiên tại nhà bà ngoại (bà Trương Thị Hoa), hắn cũng cuỗm đem ra Đà Nẵng bán lấy tiền cá độ.
Phụng “nướng” vào những vụ cá độ bóng đá hàng chục triệu đồng vẫn còn “khát nước”. Cho nên, hắn nghĩ ra kế độc, dẫn một gã giang hồ bặm trợn từ TP Đà Nẵng lên nhà để trấn tiền cha, mẹ.
Việc làm táo tợn, bất hiếu của đứa con trai hư hỏng đối với vợ chồng ông Ân, bà Lệ diễn ra vào ngày 14/11. Hôm đó, Phụng dẫn “đàn anh” tên là Hồ Thanh Hải về nhà “ra lệnh” ông Ân, bà Lệ phải nộp 10 triệu đồng, nếu không sẽ lãnh nhận hậu quả tàn khốc. Trước sự sa ngã, trượt dài trong tội lỗi của đứa con trai vốn được cưng chiều, ông Ân bàn bạc với vợ làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Phụng đến Công an huyện Đại Lộc để nhờ can thiệp, xử lý...
Ngày 5/12, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Linh Phụng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Việc làm cương quyết của vợ chồng ông Ân, tố cáo để cơ quan Công an kịp thời bắt tạm giam đối với đứa con trai hư hỏng đã được bà con ở địa phương đồng tình. Vì rằng, nếu cưng chiều, che giấu hành vi phạm tội của Phụng là đồng nghĩa với việc tiếp sức đẩy con vào hố sâu tội lỗi, hối hận sẽ quá muộn màng
