Cha đánh chết con vì suốt ngày say rượu

Thứ Tư, 24/06/2009, 11:16

Chỉ vì ghét cái kiểu uống rượu lè nhè suốt ngày của con trai, ông Nguyễn Vạn (75 tuổi), ngụ thôn Đông Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn đã dùng rựa chém con ruột của mình, gây tử vong tại chỗ.

Khoảng 0h30' ngày 21/6, bà Phạm Thị Dự ở sát nhà ông Vạn đi ra ngoài thì nghe có tiếng rên từ phía sau hè nhà ông, nhưng vì sợ hãi, bà quay vào nhà tiếp tục ngủ. Đến 5h sáng, bà nghe có tiếng la của ông Vạn là: "Ai giết chết thằng Kỳ rồi!". Lúc đó, Luân (con trai của Kỳ) thức dậy chạy sang nhà bà Dư bảo đi báo Công an.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Lý Sơn đã đến hiện trường và xác định đây là vụ trọng án, rất phức tạp nên lãnh đạo Công an huyện đã báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh để trực tiếp chỉ đạo. Lực lượng Cảnh sát kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh được triển khai nhanh chóng đến hiện trường.

Qua khám nghiệm, nạn nhân bị chết là do bị đứt động mạch chủ. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hải Kỳ (45 tuổi, ngụ thôn Đông Hải, xã An Hải, Lý Sơn) là con ruột của ông Vạn.

Qua gần một ngày phối hợp điều tra, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã lần ra đối tượng nghi vấn. Đó chính là ông Vạn, cha ruột của Kỳ, vì trước đó một ngày, trong khi ông Vạn đang nhậu cùng bạn bè trong xóm thì bị Kỳ đến quậy và đuổi đi hết. Ngoài ra, theo một số nhận định khách quan thì Kỳ là người thường xuyên uống rượu, gây rối trật tự công cộng, nhiều lần được ông Vạn nhắc nhở nhưng Kỳ vẫn chứng nào tật ấy. Vì thế mà tình cảm giữa hai cha con ngày càng bị rạn nứt.

Tối 21/6, ông Vạn đã cúi đầu khai nhận hành vi giết con mình. Ông Vạn cho biết: Vì tức quá không ngủ được nên khi thấy mọi người ngủ say, tôi lấy rựa đến chém thằng Kỳ cho nó chết, để mọi người trong nhà khỏi phải khổ vì nó nữa!..

Sau khi làm rõ vụ án, Công an huyện Lý Sơn đã khởi tố vụ án hình sự và thực hiện bắt khẩn cấp Nguyễn Vạn về hành vi giết người.

Chỉ vì một chút bất đồng, không kiềm chế của ông Vạn đã dẫn đến hậu quả tan nát một gia đình, người đã chết, kẻ vào tù...

B.Phương
.
.
.