Thiếu nữ sát hại bạn trai của mẹ

Thứ Năm, 14/05/2015, 11:15
Sáng 14/5, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức họp báo, thông tin việc bắt giữ Nguyễn Thanh Thủy (18 tuổi), nữ hung thủ dùng dao sát hại bạn trai của mẹ  vào đêm 12 rạng sáng 13/5, tại ngôi nhà 462b, ngõ 460 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi (Tây Hồ).

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 1h30 ngày 13/5, Công an quận Tây Hồ nhận được tin tại số nhà trên đã xảy ra mâu thuẫn gây thương tích.

Công an quận Tây Hồ đã có mặt ngay tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 354 Bộ Quốc Phòng.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Ngọc Cường (58 tuổi), trú tại cụm 5, Ngọc Hà (Ba Đình) bị Nguyễn Thanh Thủy- con gái bà Nguyễn Thị Kim (bạn gái ông Cường), dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào mạn sườn bên phải. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, vì vết thương quá nặng và mất máu nhiều, 3h cùng ngày, ông Cường tử vong.

Đối tượng Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Vũ Anh.

Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và một số đơn vị chức năng đã tổ chức điều tra, làm rõ, đồng thời truy bắt hung thủ.Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 2 con dao (1 dao phay và 1 dao gọt hoa quả), được Thủy dùng đâm ông Cường.

Về phía đối tượng Thủy, sau khi gây án đã thay áo dính máu, vứt lại hiện trường và bỏ trốn cùng với bạn trai là Nguyễn Vũ Anh (28 tuổi), trú tại ngõ Lương Sử B, Văn Chương, Đống Đa (Hà Nội).

Trong khi 2 đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Hào Nam (Đống Đa), 15h cùng ngày, lực lượng Công an đã ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận nhiều lần bức xúc khi nạn nhân không làm gì, chỉ biết ăn bám vào đồng lương rửa bát thuê của mẹ Thủy. Từ khi ông Cường về ở, sống chung với hai mẹ con Thủy trong căn nhà 10m2, giữa Thủy và ông Cường “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. 

Đỉnh điểm xảy ra, vào khoảng 23h30 ngày 12/5, khi bà Kim và ông Cường ngủ tại tầng 2, Thủy vào phòng ngủ của bà Kim và ông cường hút shisha. Đến khoảng 1h20 ngày 13/5, bà Kim tỉnh giấc tưởng Thủy hút ma túy lên đã ngăn chặn Thủy đồng thời đập vỡ bình Shisha. Thủy nhặt mảnh vỡ của bình shisha đi xuống tầng 1 mở cửa định đi ra ngoài thì bà Kim và ông Cường đi xuống ngăn không cho Thủy đi. 

Bị ngăn cản, Thủy đã lấy con dao phay dọa mọi người nhưng ông Cường giằng được dao và vứt đi. Ngay lúc đó, Thủy nhặt con dao gọt hoa quả ngay cạnh đấy, đâm nhiều nhát vào mạng sườn phải của ông Cường. Ông Cường chạy vào trong phòng vệ sinh ở tầng 1 và gục ngã tại đó, thấy vậy bà Kim đã mở cửa kêu cứu.

Khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc nhuộm vàng, Thủy không tỏ ra ân hận khi đã gây ra chuyện tày đình. Theo Thủy,  bố mất từ khi con nhỏ, lớp 6 bỏ học, nên cô ta đã sớm bươn chải và tiếp xúc với nhiều người bạn ở ngoài xã hội. Ngoài công việc bán quần áo, Thủy còn buôn bán shisha kiếm lời. Thủy quen bạn trai qua mạng được 1 tuần, gã này cũng chuyên buôn bán shisha.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Thủy về hành vi giết người; Nguyễn Vũ Anh về hành vi che giấu tội phạm.

M.Hiền
.
.
.