Cần Thơ: Nhiều vụ “án mạng gia đình”
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra hàng chục vụ giết người, cố ý gây thương tích… mà nạn nhân và hung thủ đều là thành viên trong gia đình, hoặc họ hàng ruột thịt.
4h sáng 11/12, Lương Chí Linh (38 tuổi, ngụ ở 212 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều) dậy đi vệ sinh, do sơ ý nên Linh làm sập sàn nhà vệ sinh (bắc trên con rạch sau nhà). Quay trở vào Linh cất tiếng chửi anh Lương Minh Hùng (anh ruột của Linh) vì làm nhà vệ sinh không cẩn thận.
Hai anh em lời qua tiếng lại, tức khí Linh nhảy đến xô anh Hùng ngã, rồi túm tóc nâng đầu đập liên tiếp xuống sàn nhà cho đến khi anh Hùng bất tỉnh. Sau đó, Linh kéo anh Hùng vào sát vách tường, đồng thời dùng chân "bồi" thêm mấy cái vào người anh.
Hết ngày 11, gia đình thấy anh Hùng nằm li bì không ăn uống gì được nên đã đưa anh vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đến 23h ngày 13/12 anh Hùng tử vong do chấn thương sọ não.
Nhận được tin anh trai chết, Linh định bỏ trốn nhưng đã bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ kịp thời bắt giữ…
Hay như ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định không khởi tố vụ án "Giết người" rồi tự sát đối với Bùi Quốc Việt (26 tuổi, ngụ ấp Tân Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh). Bùi Quốc Việt và anh Lê Thành Trung (39 tuổi, là bà con với Việt) có mâu thuẫn với nhau từ trước.
5h30' ngày 15/12, Việt cầm dao đâm thủng phổi anh Trung. Anh Trung được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
Sau khi gây án, Việt chạy đến một quán cà phê cách hiện trường gần 100 mét rồi gọi một ly cà phê sữa đá. Tại đây, Việt đã lấy một bịch thuốc trừ sâu hiệu Furadan đổ vào ly cà phê để uống.
Đến 7h cùng ngày, khi lực lượng Công an xã Thạnh Lộc có mặt để dẫn giải thì thấy Việt có biểu hiện co giật, miệng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Lập tức, Công an xã Thạnh Lộc đã đưa Việt vào Trạm Y tế xã để cấp cứu, nhưng Việt đã bị chết do ngộ độc thuốc trừ sâu quá nặng.
Chắc hẳn người dân TP Cần Thơ còn nhớ vào sáng sớm 5/9 một vụ giết người dã man gây xôn xao dư luận do Ngô Văn Hai (ngụ ở KV An Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) gây ra. Những nạn nhân bị Hai ra tay giết hại chính là vợ và 2 con của y.
Sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về, năm 1986 Ngô Văn Hai đã kết duyên cùng chị Phan Thị Hoa. Hơn 20 năm chung sống họ đã có với nhau 2 mặt con. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình họ không hạnh phúc vì những mâu thuẫn về kinh tế, về công việc làm ăn và đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là Hai đã dùng dao làm vườn cướp đi sinh mạng của 3 mẹ con tội nghiệp.
Trước đó, lúc 15h30' ngày 30/7, tại tổ 5, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy xảy ra một vụ giết người dã man và nạn nhân cũng chính là vợ của hung thủ. Sự việc xảy ra sau khi Phạm Quang Chiến (49 tuổi), đi nhậu về đã vào bếp lấy con dao yếm (dùng để cắt cỏ) rồi bất ngờ lên nhà chém liên tiếp vào đầu vợ mình là chị Phạm Thị Nga (49 tuổi), làm chị chết ngay tại chỗ rồi đến Công an phường tự thú.
Tại cơ quan Công an Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình mà Chiến đang tâm sát hại người vợ chung sống với y gần 30 năm…
Những vụ án trên chỉ là số ít trong rất nhiều vụ án do mâu thuẫn gia đình xảy ra trên địa bàn Cần Thơ thời gian vừa qua. Theo một cán bộ điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ, đa số hung thủ trong các vụ án giết người, cố ý gây thương tích đối với người thân trong gia đình xảy ra vừa qua đều liên quan đến rượu.
Khi có rượu, đối tượng rất dễ bị kích động, không làm chủ được bản thân và chỉ cần những mâu thuẫn nhỏ, vài lời cự cãi là xảy ra hành hung dẫn đến chết người. Khi tỉnh lại thì đã quá muộn
