Cãi nhau, chém chết vợ

Thứ Tư, 22/07/2009, 15:04
Uống rượu về, Thúy và vợ cãi nhau. Không giữ được bình tĩnh, anh ta đã vớ con dao ở gần đó chém vợ đến chết…
>> Đâm chết vợ ngay tại nơi làm việc

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thúy, 45 tuổi, trú tại thôn Ngọc Trì (Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh) về hành vi giết người. Điều đáng nói, người bị Thúy ra tay sát hại không ai khác chính là người vợ bao năm đầu gối tay ấp với anh ta.

Nói về Nguyễn Văn Thúy, những người dân trong xóm Ngọc Trì, xã Bình Định đều tỏ ra bất bình trước những hành vi bạo lực, ngang ngược mà anh ta đã gây ra với vợ con mình. Thúy chỉ là một nông dân, thế nhưng anh ta có tài ăn nói, do vậy dù đã có vợ nhưng quanh anh ta vẫn có rất nhiều phụ nữ quan tâm chăm sóc. Bằng chứng là sau khi cưới người vợ đầu tiên, có với nhau 2 mặt con thì Thúy để ý đến cô khác, về ruồng rẫy vợ để rồi phá tan hạnh phúc đầu.

Sau đó anh ta kết hôn với người vợ thứ 2 và có chung một cô con gái. Sống chung chưa được bao lâu thì Thuý lại giở trò, anh ta suốt ngày thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ khiến người vợ này chán chường, mệt mỏi phải làm đơn ly dị...

Chia tay vợ thứ 3 chẳng bao lâu sau thì Thuý quay sang tán tỉnh chị Nguyễn Thị Nương, 35 tuổi, trú tại xã Giang Sơn, huyện Gia Bình. Năm 2002, chị Nương về sống với Thúy, có đăng ký kết hôn và sinh cho anh ta 2 con. Nhưng bản tính ham chơi, ích kỷ của Thúy thực sự không thay đổi được, mới lấy nhau nhưng Thúy thường xuyên tụ tập rượu chè rồi về gây sự với vợ con.

Cho đến một buổi trưa cuối tháng 6/2009, khi các gia đình trong xóm Ngọc Trì đang ngủ trưa thì bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía nhà chị Nương. Chạy sang, mọi người sững sờ khi thấy chị Nương nằm sõng soài trên nền nhà, khắp người bị thương. Còn chồng chị là Nguyễn Văn Thúy bỏ chạy đi đâu không ai biết.

Lập tức, thông tin này được báo về Công an huyện Lương Tài và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14), Công an tỉnh Bắc Ninh. Xác định rõ đối tượng gây án chính là Nguyễn Văn Thúy, nếu không khẩn trương truy bắt sẽ gây dư luận xấu trên địa bàn, do đó lãnh đạo Phòng PC 14 đã chỉ đạo Đội Trọng án, phối hợp với Công an huyện Lương Tài truy lùng đối tượng.

Cho đến đầu tháng 7/2009, tổ công tác phát hiện Thúy đang trốn trong TP HCM, lập tức, một mũi trinh sát đã lên đường. Tại đây, được sự hỗ trợ nhiệt tình của PC 14, Công an TP HCM, Nguyễn Văn Thúy đã bị bắt.

Thúy khai nhận, hôm đó sau khi đi uống rượu về, Thúy và vợ cãi nhau. Rồi đến lúc không giữ được bình tĩnh, anh ta đã vớ con dao ở gần đó chém vợ đến chết. Được biết, mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tặng giấy khen cho tập thể và 2 cá nhân Đội Truy nã, Công an TP HCM vì có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thúy

H.Giang
.
.
.