Cái chết của anh Trần Mạnh Dũng và bản án chung thân dành cho kẻ giết người

Thứ Năm, 28/05/2009, 09:04
Chiều 26/5, TAND TP Hà Nội kết thúc xét xử vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Nhỉn (tức "Cường", 46 tuổi), trú tại xóm Quốc, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình mức án chung thân.

Trước khi gây ra vụ án này, năm 1996, Bùi Văn Nhỉn đã bị TAND tỉnh Hải Dương xử phạt 18 tháng tù về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, đầu tháng 3/2005, Nhỉn đi làm phu hồ thợ xây dựng. Trong thời gian đang thi công một công trình ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội), do Nhỉn trộn vữa không đạt yêu cầu đã gây khó khăn cho các thợ xây trong việc trát tường.

Anh Trần Mạnh Dũng, 37 tuổi, trú tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên (Nam Định) đang đứng trên giàn giáo tầng ba để trát ô văng ngoài tường nói với Nhỉn: "Trộn vữa cho dẻo vào". Nhỉn nói: "Tao không trộn". Tức mình, anh Dũng nói Nhỉn là "Thằng thổ mừ". Bức xúc vì bị anh Dũng dùng lời lẽ miệt thị với mình, Nhỉn cầm chiếc xẻng đang trộn vữa chém thẳng vào đầu anh Dũng khiến anh Dũng ngã từ tầng ba xuống đất và tử vong sau đó. Gây án xong, Nhỉn bỏ trốn cho đến đầu 12/2008 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Không khí trong phòng xử án khá im lặng với sự có mặt của số ít người thân trong gia đình bị hại và bị cáo. Người vợ bị hại cho biết, từ trước tới nay, chồng chị chưa hề gây sự với ai. Ở địa phương, anh ấy sống chan hòa với mọi người. Trong gia đình, anh là một người chồng, người cha có trách nhiệm.

Dẫu đã đề nghị HĐXX buộc bị cáo bồi thường dân sự 60 triệu đồng, nhưng người vợ của nạn nhân cũng hiểu, hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn khi vợ con bị cáo chỉ sống bằng nghề làm nương rẫy. Xuất hiện trước tòa, bị cáo Nhỉn rất kiệm lời khi trả lời thẩm vấn. HĐXX hỏi: "Trước khi gây án, giữa bị cáo và bị hại có mâu thuẫn gì không?".

Nhỉn trả lời: "Thưa tòa, bị cáo không có mẫu gì với anh Dũng". HĐXX hỏi tiếp: "Chỉ vì một câu nói, sao bị cáo lỡ ra tay giết hại người cùng trong nhóm?". Trả lời: "Anh Dũng kém bị cáo đến cả chục tuổi mà lại miệt thị bị cáo nên tức không chịu được". HĐXX nhận xét "Hành vi giết người của bị cáo Nhỉn đã thể hiện sự manh động. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến bị cáo gây án cũng có một phần lỗi của bị hại khi có lời nói thiếu tôn trọng người lớn tuổi"…

Nguyễn Phương
.
.
.