Bốn người trọng thương từ mâu thuẫn trong lúc mua bán hải sản

Thứ Hai, 25/02/2013, 19:34
Cay cú vì nhà mình bị "dằn mặt" về chuyện buôn bán hải sản, Nguyễn Phi Hùng gọi “chiến hữu” đi trả thù, gây nên vụ hỗn chiến khiến 4 người trọng thương.

Nguồn tin từ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận sáng 24/2 cho biết, cơ quan này bắt khẩn cấp Nguyễn Phi Hùng, 33 tuổi, trú ở phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm và Nguyễn Ngọc Mỹ, 22 tuổi, trú ở huyện Ninh Hải về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó vào tối 20/2, do mâu thuẫn với Đặng Thị Kim Trang - vợ của Nguyễn Phi Hùng trong lúc mua bán hải sản ở bãi biển Bình Sơn, huyện Ninh Chữ, Nguyễn Thị Phương Nga đã gọi Nguyễn Minh Sang, 26 tuổi; Nguyễn Thành Quang, 31 tuổi và Lê Minh Ninh, 30 tuổi - cùng trú ở TP Phan Rang - Tháp Chàm đến đánh "dằn mặt" người nhà của Hùng và đã bị Công an phường Mỹ Bình lập biên bản xử lý.

Cay cú, Nguyễn Phi Hùng gọi Nguyễn Ngọc Mỹ, Trần Thành Thắng, Vũ Trung Nguyên cầm dao, đeo khẩu trang, ập đến nhà của ông Lê Ruộng - cha ruột của Lê Minh Ninh ở thôn Cà Đú, xã Thành Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm chém hai người thân của Ninh là Lê Minh Hòa đứt lìa cánh tay trái, chị Lê Thị Kim Chi bị thương tích vai phải.

Không dừng lại ở đó, nhóm côn đồ này đến nhà ông Lê Văn Tuyết - cha vợ Lê Minh Ninh đập phá một số vật dụng trong gia đình, chém vợ chồng ông Tuyết bị thương, rồi bỏ đi. Trong số 4 người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu, anh Lê Minh Hòa phải chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh nhưng không thể nối lại cánh tay đã bị chém đứt.

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đang truy bắt kết hợp vận động hai đối tượng còn lại trong nhóm côn đồ là Trần Thành Thắng và Vũ Trung Nguyên nên sớm đầu thú

Hữu Toàn
.
.
.