Bộ mặt thật của gã bố nuôi bất lương

Thứ Tư, 15/01/2014, 09:30
Trần Văn Bút (41 tuổi, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), đối tượng thực hiện vụ mua bán người là kẻ không nghề nghiệp, nghiện ma tuý. Bằng thủ đoạn nhận con nuôi, Bút đã câu kết với đối tượng Sơn ở TP Nam Định và Hà trú tại Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) hình thành đường dây mua bán trẻ em qua biên giới.

Với sự vào cuộc của Đội 6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hải Dương, thủ phạm đã bị bắt giữ. Nạn nhân của vụ mua bán trẻ em là Trần Thị H. (26 tuổi, trú tại huyện Kim Thành) đã được giải cứu an toàn về nước. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 13/1, hồ sơ vụ án vừa được Phòng PC45 chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố Bút về tội mua bán người.

Sau khi thực hiện hành vi lừa bán con gái nuôi là cháu Trần Thị H., Trần Văn Bút dùng số tiền có được mua ma túy sử dụng… Nhưng “đi đêm rồi cũng có ngày…”, Bút sau đó đã bị Công an Long Biên bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, sau đó bị tạm giữ tại Trại tạm giam số 1, Hà Nội. Từng nhiều lần vào tù ra tội, đối tượng này vì thế vô cùng tinh quái trong việc đối phó với cơ quan điều tra, từ việc sử dụng tên giả, che giấu tung tích đến việc khai báo một cách nhỏ giọt…

Vụ án này bắt nguồn từ lá đơn đầy nước mắt của người mẹ mất con, chị Phạm Thị L. (42 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương), gửi đến Đội 6 tố cáo việc con gái chị bị một đối tượng tên là Nam, lừa bán sang Trung Quốc. Người mẹ ấy biết được việc này từ cuộc gọi khẩn cầu của con gái gọi về từ bên kia biên giới: “con bị Nam lừa bán sang Trung Quốc, con khổ lắm, mẹ sang đón con về”. Với sự phối hợp chặt chẽ của Phòng PC45, Văn phòng Interpol Việt Nam và Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an, nạn nhân H sau đó đã được giải cứu an toàn về nước. Từ đây, một cuộc tìm kiếm gian nan, đưa kẻ buôn người ra ánh sáng đã được các trinh sát Đội 6, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương kiên trì thực hiện.

Năm 2011, sau khi rời cơ sở giáo dục, Bút sống lang thang gần Công viên Thống Nhất - Hà Nội đã quen Nguyễn Văn Sơn. Bút chỉ nghe Sơn nói SN 1980 và quê ở TP Nam Định, ngoài ra không biết thông tin gì hơn. Cuối năm 2012, Sơn rủ Bút sang Trung Quốc gặp một phụ nữ tên là Hà. Hà quê ở Bắc Giang, lấy chồng ở Quảng Tây (Trung Quốc). Tại buổi gặp gỡ này, Hà nói với Bút về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang bán cho Hà lấy tiền. Thời gian sau này, Bút quen anh Hiếu nhà ở Đồ Sơn (Hải Phòng), làm nghề chạy tàu, đánh bắt cá nên quen biết H.. Vào đầu tháng 4/2013 Bút làm quen với H., đối tượng này giới thiệu tên là Nam, SN 1984 quê ở Hải Phòng. Trên điện thoại, Bút tán tỉnh H. và nói lời yêu H.. H. đã cho Bút biết tên tuổi mình và tên bố là T., mẹ là L. nhà ở Hải Dương. Sau đó, Bút nhiều lần điện thoại cho H. và rủ H. đi chơi nhưng H. không đi.

Do có ý định lừa H. nên Bút đã gọi điện cho chị L. nói nhận H. làm con nuôi và sẽ đưa H. đi mua đồ. Chiều 12/4, Bút gọi cho chị L. và H. rủ đi Hà Nội mua sắm quần áo, điện thoại, địa điểm hẹn gặp tại cổng trường cấp 3 Kim Anh, Kim Thành. Về phần Bút, đối tượng này liên lạc với hãng taxi Phú Thái thuê đến cổng trường cấp 3 trên đón H. đưa lên bến xe Thái Nguyên. Khoảng 20h cùng ngày, H. đến nơi, Bút đón H. và đưa đi mua áo sơ mi, áo khoác và 1 đôi giày rồi thuê phòng nghỉ qua đêm tại một nhà nghỉ 3 tầng (không nhớ tên nhà nghỉ và địa chỉ cụ thể) ở đường Gang Thép, TP Thái Nguyên.

Sáng 13/4, cả hai lên Lạng Sơn vào nhà đối tượng tên là Hà, ở Quảng Tây . Sau khi trao đổi, Hà thống nhất trả cho Bút 5.000 NDT để mua H., Bút đồng ý. Sau đó, Bút cùng Hà, Thành rủ H. đi mua đồ và đưa H. về nhà Thành ở Trung Quốc. Khi cả nhóm trở về thì trời đêm khuya, để tránh sự nghi ngờ của nạn nhân, Bút và Thành bảo H. ở lại nhà Thành để làm dâu tằm vài tháng có tiền nhưng H. không đồng ý. Đến ngày 17/6/2013 Bút bị Công an quận Long Biên - Hà Nội bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Về phần H., ngày 14/4/2013, H. chờ nhưng không thấy Bút đến đón thì vô cùng lo sợ nên đã khóc lóc đòi về. Lúc này, Hoa đã nói cho H. biết rằng Bút đã bán H. cho Hà. Sau đó, Hà bán lại H. cho Hoa với giá 500 triệu đồng. Ngay tối cùng ngày, Hoa đã gọi một khách mua dâm đến, H. sợ bỏ chạy thì bị bảo vệ của Hoa bắt về rồi bị Hoa đánh đập.

Sáng 15/4/2013, Hoa bắt xe taxi đưa H. về TP Nam Ninh, Trung Quốc rồi đưa vào một phòng khoá cửa lại và cử người trông coi, sau này H. mới biết phòng đó Hoa thuê để hoạt động mại dâm. Do bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần nên H. bị ốm, Hoa đã đưa H. ra trạm y tế gần đó điều trị và cuối cùng là đưa đến một khách sạn cao tầng, cử người canh gác và bắt H. mỗi ngày phải bán dâm 4 - 5 lần. Tiền khách mua dâm H. nhận mỗi lần là 150 NDT sau đó đưa lại hết cho Hoa.

Qua vụ án này, một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh đối với không chỉ riêng ai. Bởi trong vụ án này, không chỉ H. mà mẹ của cô bé cũng trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người, chỉ vì sự nhẹ dạ, cả tin một cách ngờ nghệch. Mặc dù không biết rõ về nhân thân và hoàn cảnh của Bút nhưng mẹ H. vẫn đồng ý cho Bút nhận H. làm con nuôi, vô tình “trao trứng cho ác”

Xuân Mai
.
.
.