Bộ mặt những kẻ reo rắc "cái chết trắng"
Sếnh có quan hệ rộng rãi với bọn buôn ma túy bên kia biên giới và là "mỏ" cung cấp hàng chính cho Chu Văn Hiếu và đồng bọn trong đường dây ma túy liên tỉnh Lai Châu - Hà Nội. Rất cao thủ, Sếnh thiết lập mạng lưới cửu vạn là đội ngũ anh em tin cẩn, luôn trung thành và liều chết, quyết không khai nếu chẳng may bị bắt. Trong người Sếnh lúc nào cũng có súng, sẵn sàng nhả đạn vào kẻ nào không sòng phẳng với hắn.
Sếnh còn nổi tiếng tạo vỏ bọc ngụy trang rất tài tình. Trong mắt dân bản, Sếnh là một điển hình làm ăn kinh tế giỏi. Nhà Sếnh giàu nhất làng với 3 ao to hàng mẫu, máy điện thủy lực, những quả đồi xanh tươi và đủ mọi tiện nghi, vật dụng trong nhà.
Dịp tết người Mông, nhà Sếnh chật ních người tới vui chơi ca hát. Cao thủ hơn, y còn tạo một hàng rào “vệ tinh” vững chắc bằng cách mua chuộc và sẵn sàng giúp đỡ tất cả bà con trong bản mỗi khi họ gặp khó khăn. Nhiều người biết ơn, coi Sếnh là ân nhân cứu mạng.
Chả thế mà hễ có người lạ xuất hiện ở dưới chân đồi là Sếnh biết liền, nhanh chân chuồn vào rừng sâu, trốn biệt tăm. Từ khi bị lực lượng Công an truy bắt gắt gao bọn buôn ma túy, Sếnh cùng đàn em cắt máu ăn thề quyết chống trả đến cùng.
Phải gần một năm trời vất vả hóa trang, đeo bám, anh em trinh sát mới lần mò được tung tích của hắn. Phương án đánh úp bất ngờ được chọn lựa. Phát hiện Sếnh và vợ đang làm nương ở quả đồi gần nhà, các trinh sát hóa trang đến chỗ hắn đang lượn đường cày. Sếnh giật mình, mặt biến sắc và định chống trả nhưng các trinh sát đã không cho hắn kịp trở tay.
Mới tiếp xúc với Hạ Nỏ Vừ, chẳng ai có thể ngờ hắn ta là tên vận chuyển ma túy chuyên nghiệp ở “chảo lửa” ma túy Nà Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An. Đằng sau vẻ ngơ ngác, thuần phác của chàng trai Mông mới học hết lớp hai, nói tiếng Kinh chưa sõi, là một kẻ mang linh hồn của quỷ.
Vừ thường xuyên móc nối với các đầu mối cung cấp hàng quen thuộc như Nhoa Mạ, Nhọ Tu. Chỉ trong 5 tháng, Vừ đã tham gia buôn bán hàng chục bánh heroin.
Hà Văn Dịnh, dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở bản Nam Thành, Thanh Sơn, một điểm nóng ma túy nhức nhối tỉnh Thanh. Dân bản không thể ngờ rằng chàng trai chịu khó ngày ngày vẫn chăm chỉ lên rừng chặt luồng về xuôi bán, lại hiện nguyên hình là “cáo cụ” heroin.
Dịnh trực tiếp và chỉ đạo từ xa đội ngũ đàn em đi giao “hàng” cho mối tiêu thụ dưới Nam Định. Mỗi lần giao hàng trót lọt, Dịnh kiếm ngon hàng ngàn USD nên hắn lao như thiêu thân. Dịnh góp vốn với đồng bọn thực hiện nhiều phi vụ béo bở. “Vải thưa không che được mắt thánh”, Dịnh bị tóm gọn khi đang say giấc tại nhà.
Tên trùm cầm đầu đường dây buôn bán hơn 4 tạ thuốc phiện và 18 khẩu súng ở Tuyên Quang và Hà Giang là Lự Văn Can. Trẻ trung và năng động nên Can được tín nhiệm bầu làm cán bộ tư pháp của xã, được kết nạp Đảng.
Rồi ngã rẽ cuộc đời đưa Can gặp Hà Thị Phương, một phụ nữ có chồng dính vào ma túy, bị bắt và bị kết án 7 năm tù. Lửa tình bùng cháy, Can bỏ nhà cặp kè với Phương và cả hai cùng chung vốn buôn thuốc phiện.
Mỗi lần đi lấy hàng, hắn bắt xe khách xuôi Hà Nội, tìm gặp các chủ hàng ở Sơn La rồi tiếp tục vận chuyển về Hà Giang, bán sang tay cho đồng bọn. Để mở rộng quy mô và tránh rủi ro, Phương và Can đã thuê các đối tượng là những tên cửu vạn người dân tộc vận chuyển.
Trong gần 2 năm, Can đã trực tiếp buôn 75,1 kg thuốc phiện, hỗ trợ đồng bọn mua bán 10 kg thuốc phiện. Riêng Hà Thị Phương đã mua bán 65,1 kg thuốc phiện. Ngoài căn nhà cao tầng đang xây dở bị kê biên, Công an Tuyên Quang đã thu giữ gần nửa tỉ đồng - số tiền có được từ những chuyến hàng "đen".--PageBreak--
Thất học, hám lời, lại sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống buôn ma túy giữa "rốn lũ" hàng trắng Na Ư, nên Lý A Va lạnh lùng và tàn bạo.
Mới gần 30 tuổi đời nhưng Va mưu mô và ranh mãnh, làm mưa làm gió trong làng buôn hàng trắng. Trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán 152 bánh heroin từ Lai Châu về Hà Nội, sau nhiều lần chết hụt, Va nuôi mối thù với các trinh sát.
Như một con thú cùng đường, khi bị truy đuổi, Va đã xả cả băng đạn AK sát hại một trinh sát và 2 quần chúng. Hành động xong, Va cùng đồng bọn đi tắt đường núi về bản, giấu súng trên hang đá tận cánh rừng cây chó đẻ rậm rạp và thản nhiên tổ chức cuộc nhậu, ăn mừng chiến thắng. Thế nhưng, cuối cùng hắn cũng bị tóm.
Lý Giống Minh, đại gia đường dây ma túy liên tỉnh có thủ thuật làm giả ma túy siêu hạng. Đồ nghề khiến hắn lên đời chính là chiếc máy dập heroin. Dụng cụ trong tay, Minh chế tác ra hàng rởm bán cho đồng bọn bằng cách trộn heroin thật với thuốc cảm APC của Trung Quốc rồi dùng kích 12 tấn ép thành bánh.
Dưới bàn tay phù phép, hắn biến 1 bánh heroin thật thành 3 bánh rởm. Khi tiếp thị, với tài ăn nói dẻo quẹo là hàng lấy đúng "mỏ" tận bên Lào cộng với uy tín lâu năm, Minh dễ dàng vượt qua mọi sự nghi ngờ của đối tác.
Đại bản doanh của hắn là chiếc hầm hình chữ L nằm sâu trong núi đá, nơi hắn tụ họp các đệ tử, chế biến hêrôin và ẩn náu mỗi khi có động. Thú tiêu khiển bệnh hoạn của hắn là xem phim sex và ăn nhậu. Trong vách hầm, hắn luôn sẵn sàng 2 khẩu súng săn để phòng thân, nhưng lưới trời lồng lộng, Minh đã sa bẫy các trinh sát ma túy Công an tỉnh Lai Châu
