Bị từ chối yêu, đâm chết bạn gái rồi tự tử

Thứ Ba, 29/07/2014, 08:25
10 ngày đã trôi qua, không khí tang tóc vẫn bao trùm ngôi nhà của hai gia đình chị V.T.D. (26 tuổi), quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và Bùi Đức Hạnh (23 tuổi), trú tại phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Họ không hề quen biết và cũng chưa từng giáp mặt nhau, nhưng nay lại phải chung một nỗi buồn đau tột độ trong vụ án mạng diễn ra vào tối 19/7 tại quán Internet Vikings Gaming Center, số 8, ngõ 198B Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày 28/7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, do thủ phạm vụ án đã chết nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 20h45 ngày 19/7, nhân viên của quán Internet phát hiện một tiếng rơi bịch rất mạnh từ trên xuống ở phía hông bên phải của quán.

Mọi người tá hỏa chạy ra thì phát hiện Hạnh - là người quản lý, thu ngân của quán đang trong tình trạng hấp hối, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương và 1 vết đâm xuyên thành bụng. Hoảng sợ, mọi người có mặt đã gọi báo cho Công an phường Nhân Chính. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã đến phong tỏa hiện trường, tiến hành lấy lời khai của những người có mặt ở quán.

Tại đây, lực lượng Công an kiểm tra tòa nhà có 8 tầng (từ tầng 1 đến 6 là nơi kinh doanh cà phê, ăn uống; tầng 7 là kho chứa đồ, tầng 8 là tum và sân thượng) phát hiện trong nhà vệ sinh tầng 7 nạn nhân D. (cũng là người quản lý, thu ngân của quán) đã tử vong với 5 vết đâm chí mạng.

Quán Internet xảy ra vụ án mạng.

Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ 2 con dao bầu dài 35cm ở tầng 8. Từ những chứng cứ tại hiện trường, cơ quan Công an xác định chị D. đã bị Hạnh đâm tử vong trên sân thượng (tầng 8), sau đó Hạnh bê thi thể nạn nhân để vào phòng vệ sinh tầng 7 và tự đâm vào người mình nhưng không chết nên đã nhảy xuống đất tự tử.

Theo lời chủ tiệm Internet, trước khi sự việc xảy ra, anh Hoàn (chủ quán) nhận được tin nhắn của Hạnh với nội dung "Tìm trong nhà vệ sinh tầng 7". Không hiểu hàm ý lời nhắn này, anh Hoàn gọi lại cho Hạnh nhưng không thấy đầu kia bắt máy, nhắn tin không trả lời. Chủ tiệm gọi đến cho nhân viên kiểm tra xem Hạnh ở đâu, họ chưa kịp đi tìm thì xảy ra sự việc.

Được biết, chị D. dù lớn hơn tuổi Hạnh nhưng với khuôn mặt ưa nhìn, tính tình hòa đồng, cởi mở nên chiếm được cảm tình của mọi người trong đó có Hạnh. Giữa hai người có mối quan hệ tình cảm trên mức thân thiết, Hạnh muốn tiến sâu hơn và bày tỏ tình yêu nhưng đã bị chị D. nhiều lần từ chối.

Tối trước khi xảy ra án mạng, hai người cùng làm chung giờ, Hạnh có rủ chị D. lên sân thượng nói chuyện và một số nhân viên của quán có nghe thấy hai người tranh luận cãi vã nhau nhưng tưởng chỉ là mâu thuẫn bình thường nên không ai can thiệp...

Nhận được tin con gái chết, mẹ chị D. tất tả cùng người nhà từ quê đến hiện trường. Nhìn thấy thi thể con gái, bà đã ngất lên ngất xuống khi cô con gái cả (nhà có hai cô con gái), ngoan ngoãn, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tài chính lại bị sát hại.

Nhìn bà khóc, những người chứng kiến không ai không cầm được nước mắt, thương xót cho cuộc sống ngắn ngủi, đoản mệnh của chị D. chết trong tức tưởi, đau đớn. Về phía gia đình của Hạnh có lẽ cũng không khá hơn, mẹ Hạnh nhận được tin nhắn của con trai với nội dung "Con xin lỗi mẹ", chưa kịp hiểu chuyện gì thì gia đình nhận được hung tin về cậu con trai.

Bố mẹ Hạnh sửng sốt và không thể tin cậu con trai duy nhất, luôn vâng lời bố mẹ, tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc mà họ yêu quý, đặt cả niềm tin và hy vọng, lại gây ra cơ sự trên. Con thì đã mất, nhưng người ở lại là bố mẹ của họ còn mãi với nỗi đau không dễ gì xóa nhòa. Chọn cái chết cho mình và người mình yêu để giải quyết một mối tình đơn phương như Hạnh sẽ chỉ luôn mang lại bi kịch mà thôi

M.Hiền
.
.
.